Bài Thơ: NGHĨ SUY (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: NGHĨ SUY (Tác giả: Ngạo Thiên)

NGHĨ SUY
Thơ: Ngạo Thiên

Giàu từ trong trứng giàu ra.
Của tiền cha mẹ, cho ta mỗi ngày.
Ăn ngon áo ấm đủ đầy.
Không lo không nghĩ, phây phây tiêu xài.

Ăn chơi trác tán đêm ngày.
Của tiền phung phí, đêm dài xa hoa.
Học hành thi cử buông ra.
Chạy theo chúng bạn, thả ga ăn xài.

Một mai cha mẹ xuôi tay.
Tiền vàng như núi, cũng phai rụi dần.
Quen rồi cảnh sống sướng thân.
Sao chịu được khổ, hồng trần gởi trao.

Còn tiền tình nghĩa với nhau.
Hết tiền hết bạn, trước sau một mình.
Cuộc đời ai nghĩ cái tình.
Người ơi thức tĩnh, xét mình lại đi.

Ăn chơi hưởng lạc ích gì.
Sống không mục đích, được chi hỡi người.
Ham chi truỵ lạc không rời.
Mai sau hụt hẫn, cuộc đời ra sao.

Ngạo Thiên (27/4/15)

Bài Thơ: VỀ ĐI EM (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: VỀ ĐI EM (Tác giả: Mami Vam)

VỀ ĐI EM
Thơ: Mami Vam

Nếu một ngày em gặp phải khó khăn
Lắm đau khổ trong lòng luôn trăn trở
Thì em ơi ! Có một điều hãy nhớ
Nhớ trở về nơi ấy chốn làng quê.

Cửa yêu thương rộng mở đón em về
Vẫn còn đó người cận kề thuở trước
Kẻ một thời đã cùng em sánh bước
Dẫu vô tình người đi ngược đường yêu.

Cứ âm thầm trong dáng nhỏ liêu xiêu
Bế con thơ chiều từng chiều đợi cửa
Mãi hi vọng… dù em không về nữa
Nỗi mong chờ chan chứa lắm xót xa.

Con của mình giờ lớn lắm rồi nha !
Cứ bi bô “ Cha à ! Con nhớ mẹ”
Nói nói cười cười tung tăng cùng đám trẻ
Bỗng chợt buồn ngơ ngác hỏi “mẹ đâu “?

Ôm trẻ vào lòng anh khóc thật lâu
Tội nghiệp con mấy tuổi đầu xa mẹ
Tim anh đau như ai vò ai xé
Về đi em ! Cho trẻ trọn thâm tình.

26/04/2015
__MamiVam__

P/s: Trải lòng cùng anh hàng xóm…

Bài Thơ: NGHĨA VỢ CHỒNG (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NGHĨA VỢ CHỒNG (Tác giả: Mami Vam)

NGHĨA VỢ CHỒNG
Thơ: Mami Vam

Cuộc đời mà không đẹp tựa như mơ.
Có những thứ bất ngờ trong cuộc sống
Mối tình đẹp nghe qua đầy xúc động
Nghĩa vợ chồng sâu rộng biết là bao.

Đã bao ngày anh vất vả gian lao
Vẫn không có đồng dư nào tặng chị
"Cái lược" thôi đâu phải là vật quí
Mộng nhỏ nhoi chị chẳng được bao giờ.

Ngồi một mình trong nét mặt ngẩn ngơ
Chị buồn bả đan tay bờ tóc rối
Bởi phận nghèo âu cũng là cái tội
Biết lấy gì đem đổi tặng vợ đây ?!

"Chiếc đồng hồ" cũ lắm đã đứt dây
Hôm nay đây anh quyết lòng đánh đổi
Cầm chiếc lược anh lao về rất vội
Thế là sao? Không tin nổi mắt mình ?!

Mái tóc dài của vợ rất đẹp xinh
Chị đổi lấy chồng mình đồng hồ mới
Anh hụt hẫng nghe tim mình đau nhói
Mắt rưng rưng lệ nóng hổi tuôn trào

Cuộc sống nghèo luôn yêu quí lẫn nhau
Người giàu sang đôi khi không có được
Tuy vất vả họ đồng hành sánh bước
Trân trọng yêu hạnh phúc trước mắt mình.

26/04/2015
__MamiVam__

P/s: Cảm tác qua câu chuyện "Chiếc đồng hồ và cái lược"

Bài Thơ: NGỐC CỦA CẬU (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NGỐC CỦA CẬU (Tác giả: Mami Vam)

NGỐC CỦA CẬU
Thơ: Mami Vam

Cậu à!
Có chuyện này tớ muốn nói cậu nghe
Khi nghe xong cậu sẽ bảo rằng tớ ngốc
Cậu yên ấm gia đình chỉ riêng tớ đây cô độc
Nghĩ tới buồn… tớ khóc biết bao nhiêu?!

Ngày xa nhau cậu nhắc tớ đủ điều
“Mình không thể cho cậu nhiều hơn được
Hãy mở lòng…tìm một người sánh bước
Tuổi còn trẻ mà …đừng đánh cược cậu nha”

Cậu đâu biết trong những tháng ngày qua
Dù cố gắng không xóa nhòa hình bóng cũ
Tình yêu cậu tớ vẫn hằng ấp ủ
Bao đêm dài tớ có ngủ được đâu?!

Cậu xem nè! Đôi mắt đã quầng sâu
Nhớ như in từng câu, lời cậu nói…
Biết bao lần tớ giả vờ giận dỗi
Thử lòng mình có thay đổi được không?

Rồi một hôm tớ cố gắng mở lòng
Cạnh người ta …vẫn không quên được cậu
Tớ như thuyền lênh đênh không bến đậu
Thương cậu nhiều…nhớ cậu lắm… cậu ơi!

25/04/2015
__MamiVam__

Bài Thơ: CẦN LẮM NHỮNG TẤM LÒNG (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: CẦN LẮM NHỮNG TẤM LÒNG (Tác giả: Mami Vam)

CẦN LẮM NHỮNG TẤM LÒNG
Thơ: Mami Vam

Xem kìa như thế phải nhà không
Thấy cảnh này đây quá xót lòng
Ngổn ngang xiêu vẹo nhiều chỗ trống
Xã hội còn đầy những bất công ?

Người ăn không hết kẻ đói lòng
Chẳng có xuân về chỉ lạnh đông
Món ngon, đồ đẹp tâm mãi ngóng
Mái ấm, tiền tiêu dạ hoài trông.

Cấy mướn làm thuê suốt năm ròng
Tích cóp quanh năm chỉ số không
Dạ xót chẳng yên ngày nắng nóng
Lòng buồn lo sợ lúc trời giông

Cần lắm người ơi những tấm lòng
Họ đang mỏi mắt dõi chờ trông
Cùng nhau chia sẻ niềm tin sống
Chung sức chung tay cả cộng đồng.

25/04/2015
__MamiVam__

Bài Thơ: NỖI NIỀM (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NỖI NIỀM (Tác giả: Mami Vam)

NỖI NIỀM
Thơ: Mami Vam

Mẹ bây giờ lo lắng quá con ơi !
Ở cái tuổi sắp gần trời xa đất
Tuy hàng ngày mẹ phải luôn tất bật
Cũng không buồn bằng sắp mất các con.

Vì tình thương, trách nhiệm mẹ lo tròn
Đau đớn quá nhìn hai con tội nghiệp
Khi vắng mẹ các con sao sống tiếp
Xót con tôi mang số kiếp tật nguyền.

Tuổi xế chiều sắp cưỡi hạc quy tiên
Lòng cứ nặng nỗi ưu phiền trăn trở
Con đâu biết những ngày qua mẹ sợ
Các con thế này ? Mẹ không nở ra đi…

Hai đứa vô tư đâu hiểu được gì
Dù cuộc sống có điều chi xảy đến ?
Con của mẹ sẽ là thuyền không bến
Chấp chới biển đời chẳng có bóng phao.

Tim mẹ nhói đau như ai cấu ai cào
Ai sẽ cho con chiếc phao hi vọng
Ai sẽ cho con niềm tin cuộc sống
Dẫu nơi con sự sống đếm từng ngày !!

23/04/2015
__MamiVam__

P/S: Cảm tác hoàn cảnh rất đáng thương của cụ Trần Thị Gương, thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng huyện Phú Hòa, Phú Yên có 2 con bị chất độc màu da cam.

Bài Thơ: HẠNH PHÚC MONG MANH (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: HẠNH PHÚC MONG MANH (Tác giả: Mami Vam)

HẠNH PHÚC MONG MANH
Thơ: Mami Vam

Có một ngày em khoác áo cô dâu
Mặc váy trắng cài lên đầu hoa cưới
Trang điểm phấn son bồi hồi chờ đợi
Tay trong tay ta tiến tới lễ đường

Phấn khởi vui mừng tràn ngập yêu thương
Trước hai họ ta bái đường hành lễ
Dạ hân hoan mắt long lanh ngấn lệ
Chúc vang rền mừng chú rể cô dâu

Cạnh bên anh em bẽn lẽn cúi đầu
Anh e ấp nói câu: “Em đẹp lắm”
Trao môi hôn…lòng ngất ngây say đắm
Chợt khóc òa hạnh phúc lắm anh ơi!

Hai năm thôi mình đã vội xa rời
Sinh linh nhỏ ra đời trong tiếng nấc
Cầu cho mơ lại chính là sự thật
Hạnh phúc êm đềm lạc mất còn đâu ?

Con thiếu cha vợ trĩu nặng nỗi sầu
Chỉ nhận được mỗi câu “Anh xin lỗi”
Em yếu đuối, em dại khờ nông nỗi…
Xin lỗi con! Mẹ quá vội tin người…!

22/04/2015
__MamiVam__

P/s: Trải lòng cùng một người bạn.

Bài Thơ: THIỆN ÁC DO TA (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: THIỆN ÁC DO TA (Tác giả: Ngạo Thiên)

THIỆN ÁC DO TA
Thơ: Ngạo Thiên

Biết rằng cuộc sống mưu sinh.
Miếng cơm manh áo, khiến mình nhọc thân.
Nên người vướng bụi hồng trần.
Nhiễm nhiều thói xấu, xa dần tình thương.

Không tiền làm chuyện bất lương.
Đi vào ma đạo, con đường u mê.
Ngục hình chờ đón nẻo về.
Bao giờ thoát cảnh, ê chề khổ đau.

Làm người có trước có sau.
Có nhân có quả, ai nào thoát thân.
Sao người không nghĩ chữ nhân.
Sớm nên thức tĩnh, bụi trần thoát ly.

Con người cứ mãi sân si.
Hố sâu vực thẳm, được gì cho ta.
Hại thân đau khổ xót xa.
Tạo nhiều nghiệp ác, tâm ma sinh thành.

Lòng lành cảm động trời xanh.
Hành thiện được phước, công danh rạng ngời.
Dẫu rằng vạn sự do trời.
Nhân sinh thiện ác, cuộc đời do ta.

Ngạo Thiên (22/4/15)

Bài Thơ: HƯỚNG TU (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: HƯỚNG TU (Tác giả: Ngạo Thiên)

HƯỚNG TU
Thơ: Ngạo Thiên

Hướng tu nào phải cạo đầu.
Đến chùa quy ẩn, mong cầu Như Lai.
Tu là tâm tánh đổi thay.
Cuộc đời hành thiện, chung tay giúp đời.

Con người thói xấu sinh thời.
Gian tham ích kỷ, chẳng rời khỏi thân.
Cuộc đời làm chuyện bất nhân.
Khiến thân xác khổ, hồng trần u mê.

Cuộc đời đau khổ lê thê.
Chỉ vì tham vọng, nảo nề tâm can.
Tham sanh phú quý tiền vàng.
Đi vào ma đạo, oán than đất trời.

Tu là chuyển hóa cuộc đời.
Khai tâm hành thiện, tan rời nghiệp duyên.
Luân hồi nhân quả triền miên.
Kiếp người vay trả, gắn liền khổ đau.

Vậy nên ta hãy khuyên nhau.
Tu tâm dưỡng tánh, gởi trao nghĩa tình.
Cuộc đời cứ mãi bất minh.
Tự mình chuốc khổ, điêu linh kiếp người.

Ngạo Thiên (22/4/15)

Bài Thơ: CỐ LÊN TÔI ƠI ! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: CỐ LÊN TÔI ƠI ! (Tác giả: Mami Vam)

CỐ LÊN TÔI ƠI !
Thơ: Mami Vam

Ghét lắm rồi ! Mình không khóc nữa đâu
Sao cứ để khổ sầu vương môi má
Tình yêu thôi đâu phải là tất cả
Những muộn phiền ta hãy sớm quên đi

Gắng tôi ơi ! Không được quá sầu bi
Nên vui vẻ chẳng điều chi vướng bận
Hãy buông bỏ những đắng cay tủi hận
Kìm nén lòng kiên nhẫn vượt thời gian

Buồn lo chi nhan sắc sớm phai tàn
Suy nghĩ lắm lại càng thêm đau khổ
Đối diện mình để một lần tỉnh ngộ
Quên hết đi những giông tố bên đời.

Nở nụ cười cho rạng rỡ bờ môi
Cho mắt biếc sẽ thôi không ngấn lệ
Sống trên đời không gì là không thể
Khó khăn vô cùng chẳng dễ dàng quên.

21/04/2015
__MamiVam__

Scroll to Top