Bài Thơ: YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

YÊU
Thơ: Mạc Phương

Em biết làm gì khi đã yêu anh.
Nhìn mây bay cũng ước về nơi ấy.
Nói với anh tim em đang sóng dậy.
Muốn xô bờ cát trắng mãi không thôi.

Ước là nắng được đậu ở đôi môi.
Cho vị ngọt ngào từ từ tan chảy.
Hòa nhịp tim khơi lửa tình bùng cháy.
Xóa mùa đông mãi mãi khỏi thế gian.

Em lại ước là ngọn gió mơn man.
Vuốt mái tóc mềm điểm vài sợi bạc.
Nghe trong lòng những nhịp rung man mác.
Cung bậc nào cũng chan chứa yêu thương.

Em muốn ước anh là cả đại dương.
Bao nồng nàn dành cho em tất cả.
Hơi ấm tình anh xua tan lạnh giá.
Để xuân về hoa nở thắm vườn yêu.

Em ước bên anh dạo gót chiều chiều.
Cùng ngắm vầng trăng lung linh khung cửa.
Em chẳng cần đâu… bao lời anh hứa.
Chỉ cần anh mãi mãi chẳng đổi thay.

BLT 28/12/2016
Ảnh internets

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyet Pham
Nguyet Pham
7 years ago

Chân dung em BLT?

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
7 years ago

Yêu ai yêu cả một đời
Tinh yêu chỉ đến một lần thôi..

Trần Thắng
Trần Thắng
7 years ago

Tuyệt.. Trên cả tuyệt vời..
Chúc Em vui vẻ và hp..

Long Nguyen
Long Nguyen
7 years ago

Thơ hay hình đẹp quá em ơi !

Lê Hòa
Lê Hòa
7 years ago

Rat tuyet voi!

Mai Tạo
Mai Tạo
7 years ago

Hay lắm e iu

Nguyễn Đắc Nhượng
Nguyễn Đắc Nhượng
7 years ago

Bang lang tim em yêu là tất cả
Hôi tình yêu sưởi ấm khắp muôn nơi

Chúc vui khỏe *** b l t va moi ty fb

Nguyễn Minh Tấn
Nguyễn Minh Tấn
7 years ago

Chân dung của BLT đây à, xinh quá

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
7 years ago

Tuyệt vời…

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

Bồng lai tiên cảnh chốn này
núi trắng bạc đầu tuyết phủ màu mây
dáng hình sơn nữ thơ ngây
đào nguyên lạc lối cõi trần gặp tiên

Thanh Tùng
Thanh Tùng
7 years ago

Hay quá e gái ơi chúc vv nha

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Rất tuyệt vời

Van Tiep Quảng
Van Tiep Quảng
7 years ago

Thơ hay cảnh đẹp
Buổi chưa vv nhé bạn

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ thật hay

Tân Quang
Tân Quang
7 years ago

Tho rat hay nhung chi co the la…mơ thôi….

Mocdao Dao
Mocdao Dao
7 years ago

La cô gái thái về xuôi rồi pải ko….

Nguyễn Văn Thiết
Nguyễn Văn Thiết
7 years ago

Đọc thơ em a lại nhớ đến nt Xuân Quỳnh.

Son Vo
Son Vo
7 years ago

8

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Bằng Lăng Tím!
Thơ hay, hình đẹp tuyệt vời! QH chúc em….

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
7 years ago

Anh ko xung la dai duong? … Nhung xin la bo cát trang!…hjj …

Van Thanh
Van Thanh
7 years ago

Ok em.

Lan Tâm
Lan Tâm
7 years ago

Chị rất xinh , thơ hay nữa

Phong Vũ
Phong Vũ
7 years ago

Tuyệt vời

Đoàn Hải Đồng
Đoàn Hải Đồng
7 years ago

Thơ hay lắm nhưng Bằng Lăng Tím mạo hiểm quá…
Em muốn ước anh là cả đại dương.

Chấp nhận hết khi sóng cuồng bão giật…hihi

Thanh Ha Vu
Thanh Ha Vu
7 years ago

Tuyệt vời!!!

Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

Thơ tình hay quá ẢNH Chân dung đẹp phong cảnh hửu tình .CHUC BLT AN VUI HANH PHUC

Tat Ha
Tat Ha
7 years ago

NÓI VÀ LÀM em ơi
Khi đã yêu thì hồng hoá mọi điều
Người xấu xí thành chàng xinh đẹp
Khi gặp nhau em có thần kinh thép ?
Có vững tâm chấp nhận không em

Tình yêu là một chất men
Kích phản ứng trong người hào hứng
Đôi môi em luôn luôn đỏ lựng
Nhìn bầu trời hồng rực một miền yêu

Khi em gặp người tóc đã muối tiêu
Hình hài xấu còn như giờ không nhỉ
Hay là em chỉ yêu trong suy nghĩ
Giữa mộng mơ và thực tế khác xa

Lúc đang yêu nhìn lá tưởng hoa
Nhìn gà trống tưởng con công đang múa
Bãi cỏ hoang nghĩ là đồng lúa
Có vững tâm để khỏi ngã không em

Thấy màu hồng cứ nghĩ cánh sen
Rằng khi đó em còn yêu trọn vẹn
Nhớ thương nhau chờ trông lần hẹn
Để trao nhau nụ hôn ấm yêu thương ?

Em chỉ đứng đằng xa như một khách qua đường
Không giám hỏi giám nhận mình đã hẹn
Lừa thời cơ và rút lui nhanh nhẹn
Tình yêu Phây cũng chỉ ở trên phây
HVT
29/12/2016

Văn Lanh Trần
Văn Lanh Trần
7 years ago

Thơ hay lắm , cảnh cũng tuyệt đẹp chúc mừng Bằng Lăng Tím.

Từ Nguyên Tĩnh
Từ Nguyên Tĩnh
7 years ago

Thì đừng yêu anh, em hảy yêu kẻ khác, anh cam đoan em vẫn đàn bà, nếu yêu anh biết đâu em là một gã đàn ông….và có biết em khờ dại quá yêu một gã lông bông

Tran Cau
Tran Cau
7 years ago

Nui va hinh anh rat y nghia

Hoa Ngọc
Hoa Ngọc
7 years ago

Tho em hay em nhu nuoc chay

Hoa Ngọc
Hoa Ngọc
7 years ago

Em that tuyet biet lam cho nguoi khac vui

Hoa Ngọc
Hoa Ngọc
7 years ago

Vi yeu tho nen cuoc doi em nhieu chac cho phai khong

Hong Hai Nguyen
Hong Hai Nguyen
7 years ago

Hay quá ohreeeee

Hoa Trinhhong
Hoa Trinhhong
7 years ago

Tho hay lam canh tuyet dep Chuc b l t vui khoe an lac

Tin Tram
Tin Tram
7 years ago

BLT lam bai tho nao cung hay nhen

Ali Zengin
Ali Zengin
7 years ago

Türkiye kapadokya selam

Dang Son
Dang Son
7 years ago

Canh dep the

Lan Hoàng Yến
Lan Hoàng Yến
7 years ago

Bằng Lăng Tím hôm nay mới thấy được.
Dung nhan người đằm thắm Tình thơ.
Viêt́ rất hay..và người đẹp như mơ
Thơ sóng sánh..như tình yêu lai láng.

Vũ Thị Hiên
Vũ Thị Hiên
7 years ago

Thích

Hoàng Sâm Võ
Hoàng Sâm Võ
7 years ago

tinh anh thi mai mai chang doi thay chi so ai do gio heo may ve quen het

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
7 years ago

Biết Mạc Phương rồi nha….
Chúc nàng vui….

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

cảnh đẹp tuyệt vời em ạ

Scroll to Top