Bài Thơ: YÊU EM NHÉ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: YÊU EM NHÉ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Mạc Phương)

YÊU EM NHÉ NGƯỜI DƯNG
Thơ: Mạc Phương

Người dưng ơi anh hãy yêu em nhé.
Nụ cười em sẽ tươi rói như hoa.
Những niềm vui cũng từ đó vỡ òa
Mùa thu cũ sáng xanh trời mộng ước.

Đến đi anh về nơi miền sơn cước.
Rừng đại ngàn hoa mua tím đưa hương.
Con dốc cheo leo có bản xứ Mường.
Vẫn đêm ngày bập bùng khơi ngọn lửa.

Về với em cho trọn tình đôi lứa.
Cho tiếng cồng chiêng dạo khúc hoan ca.
Cho tình yêu mãi mãi vẫn đậm đà.
Cho khoảng cách lại gần thêm chút nữa

Người dưng ơi trái tim em mở cửa.
Đón mừng anh trở lại với rừng mua.
Sắc hoa tím ngào ngạt ngát hương đưa.
Để nụ hôn cuối mùa thêm say đắm.

Khoảng trời thu sẽ ngập tràn ánh nắng.
Sẽ ấm nồng vị ngọt của tình yêu.
Hai đứa mình sớm sớm lại chiều chiều.
Tay nắm tay trên con đường hạnh phúc.

* Tặng người tri kỉ.
BLT 28/9/2016

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Dù gì,thì thơ của BLăng vẫn hay,chúc em buổi tối vv.

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Thật tuyệt.chúc Em vui vẻ và ngủ ngon có giấc mơ đẹp.

Thuhong Le
Thuhong Le
7 years ago

Bằng Lăng Tím
Chuc e ngu Ngon a

Quan Vu
Quan Vu
7 years ago

Thơ BLT hay quá ngòi bút rất sắc bén! (Xin cảm ơn…)!

Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
7 years ago

Tuyet lam ba a dem nao cung len mang , ma chi doc tho ban thui . Chuc ban luon manh khoe de cho nhung ngoi yeu tho duoc doc nhung van tho moi

Hung Vuong
Hung Vuong
7 years ago

Người dưng tôi đang dưng dưng nước mắt , blt ơi ! Ta úa héo ngày thu ..

ang dưng

Hoa Ánh
Hoa Ánh
7 years ago

Hay lắm bạn ơi ..

Tinh Nguyen Huu
Tinh Nguyen Huu
7 years ago

Tôi muốn tìm một bông hoa mầu tím
Tím tâm hồn và tím cả non sông
Không biết đây có phải là tím không ?
Sao tâm trạng lại mênh mông là thế.

Ở Tây Nguyên một chiều thu bóng xế

Tím bạn tôi tự ái chế tôi rồi
Suốt cả năm tôi tôi buồn mãi đứng ngồi
Cứ phảng phất nhớ bông đồi màu tím.

Tôi muốn về với mầu hoa sắc tím
Bởi hoa lòng lên cung phím tình yêu
Mãi yên lành chung thủy biết bao nhiêu
Hẹn gặp nhé bông hoa yêu màu tím.

Hung Dung Lê
Hung Dung Lê
7 years ago

Người dưng ơi ta tìm nhau trong mộng
Đã bao ngày hy vọng cũng dần trôi
Muốn gặp nhau nhưng ngạy thích nua đồi
Rồi từ chối bẽ bàng duyên đôi lứa

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

iu thế

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Bài thơ hay sâu lắng truyền cảm tuyệt vời

Quyet Chi Tran
Quyet Chi Tran
7 years ago

Bai tho rat hay chuc ban som co duoc nhung uoc mo dep.

Trần Bích Khang
Trần Bích Khang
7 years ago

Thật tuyệt vời bài thơ của em rất hay

Vũ Trương Văn
Vũ Trương Văn
7 years ago

Bai Tho rat hay,,Ban Em ma doc bai Tho nay chat cam long kg duoc ,

Mưa Trái Mùa
Mưa Trái Mùa
7 years ago

Ngay moi ngay thu 7 chuc em vui ve tre xinh am ap hp tho hay anh đep .

Định Mệnh
Định Mệnh
7 years ago

Quạ kêu nam đáo nữ phòng.
Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương.
Người dưng ơi hỡi người dưng.
Chưa xem được mặt mà lòng vấn vương.
Chúc BLT thật hp và vv nhé!

Hữu Hồ
Hữu Hồ
7 years ago

Thơ rất hay

Huân Võ
Huân Võ
7 years ago

Tho of ban rat co hon …cam xuc lang dong …Sau sac …tuyet voi

Tuan Phan
Tuan Phan
7 years ago

Thương nhớ người dưng!

Hùng Bùi Mđ
Hùng Bùi Mđ
6 years ago

Ôi tựa đề thích nhỉ. Đọc sao hay như thế, chỉ mong được lọt vào mắt nàng thơ…

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Ai vậy bạn hiền

Ba Đình
Ba Đình
6 years ago

Bài thơ hay xin chúc mừng tác giả
Luôn vui trẻ khỏe đẹp như hoa

Nguyễn Duy Phước
Nguyễn Duy Phước
6 years ago

Thơ hay lắm tác giả ạ

Bang Van
Bang Van
6 years ago

Thơ hay lắm
Chúc em buổi tối ấm áp yêu thương

Vinh Tran
Vinh Tran
6 years ago

Thơ hay lắm tác giả ơi

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Hay lắm Bạn ơi!

Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
6 years ago

Tăng người chi kỉ hay qua . Bạn à

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Ảnh rất đẹp! Bài thơ hay lắm!
Người dưng ơi yêu quá là yêu!
Chúc mừng em nhé!
Chúc buổi tối vui vẻ!

Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
6 years ago

Có lẽ bạn sánh vai với các vị tềin bối rồi .như hà mạc tử

Nguyen Tuyet
Nguyen Tuyet
6 years ago

Hay lắm Mac Phương oi

Vũ Nguyên Châu
Vũ Nguyên Châu
6 years ago

Thơ hay lắm tg

Quên Lãng
Quên Lãng
6 years ago

Hay

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá bạn ơi hi..hi.. Chúc Bằng lăng tím buổi tối vui vẻ bạn nhé hi .hi

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Hay tuyet blt chuc vui ve ngu ngon

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

..( Người dưng ơi hãy yêu em nhé)..
Câu yêu thương thật như chanh với đường
Làm dịu khát đôi bờ môi nồng cháy
Bao nhớ mong rất đỗi chân thành
Một lối đi hai đôì mua đón đợi

Ta phải về nơi ấy – Nhớ
Chờ Anh !

Chung Phung Đưc
Chung Phung Đưc
6 years ago

Hay tuyệt …

Mai Thanh
Mai Thanh
6 years ago

Bài thơ rất hay! là lời vẫy gọi rất trìu mến yêu thương, thiết tha, là tấm lòng trong sáng như pha lê với tình yêu dâng cả trái tim em với tình yêu em mong đợi. Bài thơ như bản nhạc đầy trữ tình mà chất liệu của nó thật tuyệt vời, là khung cảnh thiên nhiên cùng những hoạt động nơi miền sơn cước rất độc đáo, hiền hoaf lung linh, như tình yêu em với Chàng. Ôi! vậy thì nhiều người ước được làm người dưng lắm và cả ….

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
6 years ago

Tho hay e

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất tuyệt vời em ơi!

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
6 years ago

Tuyệt vời quá ! Ai là ” người tri kỉ” được nhận bài thơ này của em hẳn là vui và cảm thấy hạnh phúc lắm đấy Mạc Phương à ! Cảm ơn em đã viết hay lắm !

Thoa Trần
Thoa Trần
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp . Lắm em … Chúc em ngày mới luôn vui vẻ và hp , em nhé .!!

Trần Tiến
Trần Tiến
6 years ago

Thơ hay lắm mạc phương ơi

Scroll to Top