Bài Thơ: YÊU ĐI ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: YÊU ĐI ANH (Tác giả: Mạc Phương)

YÊU ĐI ANH
Thơ: Mạc Phương

( Thơ cảm tác – kính mong bạn bè không suy diễn ạ )

Yêu đi anh cho vừng đông rực lửa.
cho khát khao môi quấn riết làn môi.
Cho tê dại cả ngày tháng ngừng trôi.
Cho cảm giác cuồng say trên da thịt.

Yêu đi anh cho đôi tay quấn khít..
Cho nồng nàn tan giá buốt đêm đông.
Cho ngày mai tràn ngập ánh nắng hồng.
Cho hoàng hôn niềm đam mê bỏng cháy.

Yêu đi anh cho khát khao tan chảy.
Cho tháng ngày thôi khắc khoải nhớ nhung.
Cho lộc non một sức sống khôn cùng.
Cho hơi thở ngập tràn men tình ái.

Yêu đi anh cho đời vui mãi mãi.
Cho sắc màu khắp vũ trụ giao hòa.
Cho cuộc sống réo rắt khúc hoan ca.
Cho biển trời bâng khuâng dâng cuồn cuộn.

Ta cứ yêu không bao giờ là muộn.
Bởi lửa tình vẫn rạo rực đam mê.
Ta cứ yêu cho môi mắt cận kề.
Cho cuộc đời tràn trề thêm nhựa sống.

Phượng Hồng.
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
8 years ago

Thơ hay lãng mạn quá đi thôi. Hi hi..

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay

Linh Thu
Linh Thu
8 years ago

Tình yêu trong em thật mãnh liệt và đam mê hay và rất lãng mạn chúc em như ý nhé

Trung Le
Trung Le
8 years ago

Thơ rất tuyệt. Chúc Phượng Hồng buổi tối an vui.

Chuyện Người Điên
Chuyện Người Điên
8 years ago

Ui . ngưỡng mộ lắm luôn chị iu

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
8 years ago

Bài thơ hay thật

Chất Nguyễn
Chất Nguyễn
8 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời
Dòng thơ Phượng viết những lời mê luôn

Nguyễn Văn Hậu
Nguyễn Văn Hậu
8 years ago

Rất hay và rất tình …

Nhi Pham
Nhi Pham
7 years ago

Yêu kinh thế em.hihi

Hưng Kiên
Hưng Kiên
7 years ago

Thơ hay quá , em Bằng lăng tím ơi !

Phúc Ngô
Phúc Ngô
7 years ago

Hay quá e ơi

Vinh Tran
Vinh Tran
6 years ago

Rất hay

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Hay tuyet

Người Dưng
Người Dưng
6 years ago

Bài thơ rất hay ạ Chúc mừng chị nhé

Cuối Trời
Cuối Trời
6 years ago

Thơ hay lắm chị gái ơi

Trà My
Trà My
6 years ago

Hay quá ạ

Phương LêDuy
Phương LêDuy
6 years ago

..yêu nữa đi cho ngày mai gió lộng
Cho hồn Trăng thôi lạnh cóng đêm về
Cho gió trời ru khúc hát đê mê
Cho tinh tú nhỏ như hề chưa lớn.

Cho sóng biển thôi dâng cao cuồn cuộn
Cho ánh dương bừng khắp chốn thiên hà
Cho đất trời luôn chỉ một Xuân hoa
Và vũ trụ mỗi tình ta bất diệt.

Yêu đi em,
Không ngày mai… cũng chết. Hjjj

Phạm Lợi
Phạm Lợi
6 years ago

Lâu rồi gặp lại bạn thơ
***

Lâu rồi lại thấy em yêu
Lâu rồi lại thấy nàng kiều hiện thân
Lâu rồi chỉ thấy màn đêm
Lâu rồi lại thấy nắng xuyên trên đồi
Lâu rồi cảnh đẹp đất. Trời
Lâu rồi lại. Gặp người thời trong thơ
Lâu rồi anh cứ ngẩn ngơ
Lâu rồi gặp lại nàng thơ Phương này!
***
PL . Vui cùng bạn yêu
Thơ tình rất hay MP! ??

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Quá hay bl

Giọt Mưa Thu
Giọt Mưa Thu
6 years ago

Rất tuyệt vời

Tuan Phan
Tuan Phan
6 years ago

Yêu thế này thì không còn đường thoát rui…hihi

Trịnh Nghị
Trịnh Nghị
6 years ago

Tuyệt vời .

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

Em Mạc Phương.

nam nguyễn
nam nguyễn
6 years ago

Ngọt ngào quá chị

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
6 years ago

Bài thơ tình rất hay, đầy cảm xúc! Xin được lưu làm kỉ niệm.

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Rất hay thật tuyệt vời! Chúc anh đầu tuần vui vẻ và may mắn nha♥️♥️♥️♥️♥️

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
6 years ago

“Cho khát khao môi quấn riết làm môi”
Cho bây giờ môi chẳn ra môi

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi !
.Chúc em buổi chiều vui vẻ và ấm áp thân thương !

Viet Ho Quoc
Viet Ho Quoc
6 years ago

Thơ hay, tình yêu thương chay bong

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Hay

Dần Nguyễn
Dần Nguyễn
6 years ago

Tuyệt lắm ạ

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Thật là tuyệt vời.. Mac Phương…

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Rất hay MP -chúc em đầu tuần an vui hp nha

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Rất hay !

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời bạn ạ, giàu cảm xúc sâu lắng ngọt ngào, yêu như thế nên yêu. Chúc buổi tối vui vẻ an lành HP

Luyen Truong van Luyen
Luyen Truong van Luyen
6 years ago

Thơ rất hay chào tác gả

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Đúng đấy em ạ,thơ lại rất hay.

Anhsuu Le
Anhsuu Le
6 years ago

Thật là ” sóng tình yêu cuộn trào tim bốc lửa ” . . . Hay lắm !
Anh chúc em vui nhiều nhiều

Mạnh Đức
Mạnh Đức
6 years ago

Lời giục yêu , như cuồng phong bão tố
Như khát khao , nhung nhớ tự kiếp nào
Như biển mộng , chan chứa sóng dạt dào
Em đợi anh , hiến trao cho cháy bỏng …!

Bài thơ thiệt hay và cuồng nhiệt !

Hôn Hoàng Nguyễn
Hôn Hoàng Nguyễn
6 years ago

Hay ă

Hainam Tran
Hainam Tran
6 years ago

Thơ rất hay ấy

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Thơ hay lắm !

Scroll to Top