Bài Thơ: XUÂN YÊU THƯƠNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: XUÂN YÊU THƯƠNG (Tác giả: Dương Hoàng)

XUÂN YÊU THƯƠNG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Xuân chưa gọi sao lòng ta lại réo
Nhìn cây nêu ai vắt vẻo ngang trời
Cơn gió thổi hợt hời bay khắp nẻo
Lá cuối mùa khô héo nhẹ tuôn rơi

Ta đứng lại ngắm nụ cười trong trẻo
Cô hàng hoa đang khéo léo gọi mời
Vẻ nũng nịu có gì hơi nhõng nhẽo
Ai nghe rồi đều lẽo đẽo đến mua

Chắc có lẽ xuân là mùa đẹp nhất
Lá xanh cành và hoa rất dễ thương
Gió mát rượi hồn dường như ngây ngất
Người lại qua tất bật ở trên đường

Xuân lãng mạn thơm hương mùi hoa nở
Niềm hân hoàn phơi phới ở trong lòng
Ta thả lỏng trôi đi dòng sầu nhớ
Để cho mình không nức nở hoài mong

Quá vất vả ai cũng trông ngày tết
Được về nhà gắn kết những thành viên
Cười vui vẻ rồi miên man thêu dệt
Một tương lai qua hết những muộn phiền.

D H

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top