XUÂN VỀ TRÊN ĐẢO
Thơ: Bảo Châu
Xuân đã về trên đảo nhỏ yêu thương
Thơm… thơm ấm… mùi hương trầm… lan tỏa…
Biển hôm nay con sóng xô vội vã
Như muốn cùng luồng cá đón tết quê
Trên đất mẹ giờ này giấc ngủ mê
Đêm bồng súng anh nhớ về Cha Mẹ
Nơi xa xôi anh gọi tên khe khẽ
Em yêu ơi… chờ nhé… anh sẽ về…
Đảo yêu thương niềm vui đến tràn trề
Quà bánh chưng từ quê nhà gởi tặng
Mứt, hoa trái đầy tay mang xách nặng
Xếp lên tầu chất ngất tặng đảo xa
Quà quê hương cả tiếng hát vang xa
Các nghệ sỹ đã mang ra tặng đảo
Nhưng vui nhất cánh thư bay chao đảo
Cứ dạt dào… bao nỗi nhớ… em trao…
Thư em viết lời tha thiết ngọt ngào
Em thấu hiểu bao điều anh vất vả
Suốt ngày đêm đắm mình cùng sóng cả
Giữ thanh bình cho biển đảo quê hương
Đọc thư em lòng anh mãi vấn vương
Anh nhớ em… thương Mẹ Cha nhiều lắm
Lời em viết biết bao nhiêu nồng thắm
Cánh thư tình trong trắng tựa tình em
Quê giờ này say giấc ngủ buông rèm
Hoa Đào tết anh em trưng rất đẹp
Có hoa Mai búp nụ vàng khép nép
Như tình em e ấp buổi ban đầu
Anh đảo xa chẳng ngại khó gì đâu
Chỉ mong ước đất liền luôn giầu đẹp
Nâng vần thơ nhẹ nhàng anh khẽ ép
Trong tim mình… tình em đẹp… lung linh…
Bảo Châu
23.01.2018
Bài thơ hay quá ảnh đẹp rất tình cảm chúc mừng Thị Chiên
Thö hay läm Chúc em mąnh khoė
Thơ hay lắm cô ơi mến tặng cô nhé
Tuyệt vời lắm bạn ơi
Xuân bay tới vui cùng đảo nhỏ
Bao cánh thư cùng lời chúc yêu thương
Chuyển tàu chở tình quê ra đảo nhỏ
Để xuân về vang mãi khúc quân ca
Chúc bạn ngày mới tràn đầy yêu thương
Hay quá em ạ
CHIEN PHAM THI
cảm ơn bạn
Tho hay hinh anh dep chac tet nay nhung nguoi linh dao doc tho cua ban ho rat vui vi co ban dat lam cho cac a linh dao them vui vui ve va yeu dao nhieu hon do ban
Mỗi bài thơ em viết đều có những cảm xúc lạ thường dù tất cả đều nói về biển nhưng ko hề trg lặp mỗi bài có giá trị riêng tình cảm riêng yêu em lắm
Bài thơ hay,sâu sắc, ý nghĩa
Chúc Bảo Châu vui khoẻ,hạnh phúc.
Hình ảnh tuyệt đẹp,ý nghĩa
Thơ rất hay bạn ah . Tình yêu của người lính với quê hương và người yêu , người vợ thật cảm động !
Chúc tg vui vẻ hp
Thơ rất tuyệt vời chị ạ!
Đọc những bài thơ bài nào của chị cũng tuyệt vời cả.
Tuyệt phẩm và sự hoàn hảo!
Bài thơ và hình ảnh rất có ý nghĩa, cảm động người lính lắm. Bao nhiêu năm xa nhà là lính biển mãi tự hào là người lính đảo, những bài thơ của chị st càng làm cho……. Có tinh thần làm nghĩa vụ tốt, tôi yêu VN…..
Quê hương ta phải có trường sa ….!!!
Lời thơ khẳng định rằng từng hồn đảo, tấc đất là thiêng liêng bất khả xâm phạm ,chúng ta hãy cùng nhau chung tay góp sức giữ gìn xây dựng biển đảo. Quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp phồn Vinh…..!
Cảm ơn chị nhiều lắm !
Đọc thơ Chị xong nghe du dương mát dịu, đúng là thoải mái của những ngày đầu năm mới…. Đón xuân.
Hoa đào lại nở thắm nhành
Mây bay rủ nhẹ lên người tóc to.
Nét xuân ai hoà nên thơ
Nước xuân vời vợi trông chờ bóng ai……
Kính chúc chị buổi trưa vui vẻ,và ấm áp yêu thương nhé!
Tuyet quá ban iu
thơ bạn rất hay đầy ý nghĩa
chúc bạn buổi tối vui vẽ nhé
Thơ hay và đầy cảm xúc .
Những cánh thư nhà như bay chao đảo
Tình anh dạt dào bao nỗi nhớ thương
Giữa biển mênh mông đêm trường giữ đảo
Nghe tim mình … gõ nhịp… chuyển về em !
Thơ hay, ảnh mang nhiều ý nghĩa… tuyệt lắm em…
Rất hay bạn ơi
Hay lắm em !
Chúc mừng em, người luôn yêu biển đảo…
Rất tuyệt vời
Tác phẩm nào của em cũng tuyệt vời chúc mừng em