Bài Thơ: XUÂN VẪN CHỜ ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: XUÂN VẪN CHỜ ANH (Tác giả: Mạc Phương)

XUÂN VẪN CHỜ ANH
Thơ: Mạc Phương

Giấc mơ xưa chạm môi hồng khe khẽ.
Em vẫn nghe tiếng yêu nói dịu dàng.
Sáng đầu xuân sao mãi cứ mơ màng.
Hình như là anh đến vùng sơn cước.

Lưới sương mù giăng rừng cây phía trước.
Đèo quanh co mờ phủ bóng thời gian.
Đôi mi sầu lặng ngắm giọt sương tan.
Tay khẽ chạm nỗi niềm đông buốt giá.

Lướt qua nhau hai người về hai ngả.
Bao năm dòng mình ngược nắng tìm nhau.
Nét xuân thì cũng điểm những nỗi đau
Chỉ tình mình vẫn còn đây nguyên vẹn.

Dấu yêu à … chỉ một lần lỗi hẹn.
Giá cuộc đời đắt quá phải không anh ?
Xuân lại về đào thắm giữa trời xanh.
Chỉ chúng mình là xa nhau mãi mãi.

Em mong anh lấp khoảng không trống trải.
Đừng thương em nhiều thế để làm chi.
Ván đã đóng thuyền anh hãy đi đi.
Đường hạnh phúc thênh thang đang rộng mở.

Xin anh đấy đừng vì em trăn trở.

BLT 3/1/2017
Ảnh internets

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thai Son
Nguyễn Thai Son
7 years ago

e viet tang ai do

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Đặng em nắng dấu sơn Khê

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Điểm xuân, dấu nắng tím bề…anh xin

Hoa Trinhhong
Hoa Trinhhong
7 years ago

B l oi tho hay va hinh dep qua Chuc ngay moi thang moi nam moi van su nhu y

Xoa Dịu
Xoa Dịu
7 years ago

Hay quá! Người em cao cả quá, cam on BLT!!!

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
7 years ago

Hay lắm BLT à! Xuân về , anh thân chúc em luôn vui khỏe và đầm ấm hạnh phúc bên gđ nhé !

Phạm Thị Lệ
Phạm Thị Lệ
7 years ago

Năm mới dc thưởng thức thơ hay quá nha BLT chúc bạn vv nha

Biển Chim
Biển Chim
7 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi

Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
7 years ago

XIN EM ĐẤY…

“Xin anh đấy đừng vì em trăn trở.”

Hỡi em yêu! trong tim Anh luôn nhớ:
Năm tháng yêu đương hai đứa chúng mình.
Vắng em rồi, lòng như chỉ rối tinh,
Chẳng thiết tha khi bình minh mỗi sáng.

Nắng quái chiều phía chân trời chạng vạng,
Đốt cháy hồn anh, khô nẻ làn môi…
Mất em rồi, đời buồn lắm em ơi!
Cả mặt đất cỗi cằn không hoa lá.

Cay nghiệt quá! đời mình chia đôi ngả,
Ngã tay ai? sao nỡ phải chia lìa…?
Mất em rồi! đời sang phía bên kia,
Biết kiếp sau liệu có em bên cạnh?

Muôn đời này chỉ mùa đông buốt lạnh,
Chẳng xuân về, toàn màu nắng hanh khô.
XIN EM ĐẤY…xin em một vần thơ:
Xin đựng tình yêu vào “1 ô”…nỗi nhớ!

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
7 years ago

Bài thơ hay lắm

Bang Van
Bang Van
7 years ago

Bài thơ hay nhiều cảm xúc
Chúc em buổi tối an vui nhiều mộng đẹp

Hoa Huynh
Hoa Huynh
7 years ago

Buổi tối ấm áp

Lê Hoà
Lê Hoà
7 years ago

That tuyet chuc BLT sang tac that nhiu tho hay nha

Thanh Ha Vu
Thanh Ha Vu
7 years ago

Xin anh đấy… vì em trăn trở.
… XUÂN VẪN CHỜ ANH?? .. ùi. Khó quá!

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
7 years ago

rất hay em ạ

Linh Cao
Linh Cao
7 years ago

Thơ hây ảnh đep

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Bài thơ rất hay

Long Dương
Long Dương
7 years ago

hay là anh nhờ người mai mối để cưa em nhỉ

Vũ Điệp
Vũ Điệp
7 years ago

Xin anh đấy đừng vì em tran trở
Đừng lại gần. đừng líu kéo nha anh
Em sợ lạc vào ngõ rốc không phanh
thêm lần nữa cuộc tình em giang dở

Em cố giữ bình yên từng nhịp thở
Dành tâm tư với tự tại của mình
chôn kỷ niệm để đón ánh bình minh
Quên đi nhé cuộc tình ta dĩ vãng .. há há há

Hoa Ngọc
Hoa Ngọc
7 years ago

Loi tho em nhu xe tim nguoi khac.lam trai tim anh rung roi vo vun

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Rat tuget

Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

Đoc thơ BLT cảm động quá .chuc BLT VVHP

Mai Tuan
Mai Tuan
7 years ago

Bằng Lăng Tim sao ma đổi màu nhanh thế

Diệp Thư
Diệp Thư
7 years ago

Bài đăng thật hay, chúc Bằng Lăng Tím buổi sáng tốt lành nhé

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Những câu thơ đầu hiện lên khung cảnh thiên nhiên vùng miền núi vào ngày xuân thật thơ mộng! Bài thơ thật dễ thương và thật hay!

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
7 years ago

Very beautiful nice poem post

Pham Thanh Vu
Pham Thanh Vu
7 years ago

Tho rat hay
Anh Dep

Hoa Ánh
Hoa Ánh
7 years ago

Thơ hay xin tặng cho em đó !

Trần Thị Thu Hiền
Trần Thị Thu Hiền
7 years ago

“Lướt qua nhau hai người về hai ngả ….
Đường hạnh phúc thênh thang đang rộng mở .
Xin anh đấy đừng vì em trăn trở .”
Hay ! Hay quá Tím ơi !!
Thật nhân văn -thật ý nghĩa -thật sâu sắc!

Ngoc Do Nguyen
Ngoc Do Nguyen
7 years ago

Cam on em anh co ai dau vay troi oi.!@

Ngoc Do Nguyen
Ngoc Do Nguyen
7 years ago

HP khi gia Ben nhau.!@

Ngoc Do Nguyen
Ngoc Do Nguyen
7 years ago

Tinh yeu tuoi gia.!@

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Em la doa hoa co chu
Anh ngo ngang song vay voi thoi gian
Co bao gió Em nho Anh
Xin em hay xem tinh ta la di vang
Dung sau dau dung luyen tiec
Vi tinh ta dau co anh binh minh
Em yeu hoi mot lan cuoi
Hay cho nhau mat ngot cua tỉnh yeu

* Xin cho nhau mot lan cuoi.

Vinh Nguyen Dac
Vinh Nguyen Dac
7 years ago

Uh hay quá quyết ko trăn trở nữa !

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Ôi thich quá ,thơ hay,ảnh đẹp

Hào Văn Trịnh
Hào Văn Trịnh
7 years ago

Chúc Bằng Lăng Tím Ngày mới vui vẻ nhiều niềm vui và hạnh phúc

Văn Mười Nguyễn
Văn Mười Nguyễn
7 years ago

Hình như tình yêu của em là khoảng lặng, nhớ nhung nhiều nhưng chẵn muốn người nhung nhớ !?

Nguyễn VR
Nguyễn VR
7 years ago

Thơ hay lắm nhưng tình buồn quá
Nếu phải chi em đừng có ép lòng
Thì đâu có chuyện thuyền kia phải đóng
Và bây chừ đâu có khóc thế kia

Đặng Đình Quý
Đặng Đình Quý
7 years ago

Nghe thoang thoảng như người xưa trở lại trốn rồi

ประวัติ ประวัติ
ประวัติ ประวัติ
7 years ago

สวยนะๆๆ

Scroll to Top