Bài Thơ: XUÂN NÀY HÃY ĐẾN QUÊ EM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: XUÂN NÀY HÃY ĐẾN QUÊ EM (Tác giả: Mạc Phương)

XUÂN NÀY HÃY ĐẾN QUÊ EM
Thơ: Mạc Phương

Quê hương em nơi đèo mây vẫy gió.
Với những con đường hoa cỏ quanh co.
Và những con người chẳng nói vòng vo.
Sống chân thật làm nghề nông khuya sớm.

Buổi bình minh sương giăng mùng rợn ngợp.
Mù hóa mưa ngấm cái lạnh thấu xương.
Ngày lại ngày vất vả ở trên nương.
Đôi bàn tay đã chai sần cuộc sống.

Ngày đầu năm gió ngàn reo lồng lộng.
Lá ào ào trút vãn cánh rừng thưa.
Gửi lời chúc gói trong ngọn gió đưa.
Mời bạn hữu ghé thăm vùng sơn cước.

BLT 1/1/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Thơ đầu năm hay lắm MP

Ngày đầu xuân EM mời ai không muốn
Được về thăm quê em có đèo mây
Có rừng xanh thăm thẳm ngàn cây
Anh gửi lời chúc gói theo ngọn gió

Gửi chúc EM đầu xuân năm mới
Gia đình hạnh phúc an vui
Rieng EM gái luôn nở nụ cười
Tặng cho đời những trang thơ mới

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm bạn hiền

Khoa Pham
Khoa Pham
6 years ago

Đến quê em nơi đèo mây vẫy gió.
Anh sững sờ bởi có lắm gái xinh.
Muốn gửi đến một trái tim chung tình
Để thấy đời lung linh như sương sớm.

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
6 years ago

Oa. .hay quá em ơi

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Tho hay lam

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Quê em đó …có cành cây và hoa cỏ
Có chim muông …gọi bạn khi xuân về
Quê em đó …có con đường và đất đỏ
Bốn bề xanh …là bạt ngàn hoa nở
Một lần về …anh không phải bỡ ngỡ
Vì đây là …vùng núi đá quê em
Anh có về …thử một lần xem
Vùng sơn cước …mà thiên nhiên ban tặng
Thơ thật hay

Hainam Tran
Hainam Tran
6 years ago

Thơ hay lắm bạn

Tịnh Tâm Bui
Tịnh Tâm Bui
6 years ago

Tuyệt quá ạ

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Rất hay em Mạc Phương .

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Hay quá Mac Phương!

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Thơ hay quá

Son Nguyen Cong
Son Nguyen Cong
6 years ago

Cảnh quê hương đẹp quá Chúc Mạc Phương buổi tối đầu năm vui vẻ hạnh phúc bình an nhé ?

Hữu Hồ
Hữu Hồ
6 years ago

Thơ rất hay

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Bài thơ rất hay bạn iu ạ

Phương Lê Thanh
Phương Lê Thanh
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá bạn..chúc bạn năm mới vui vẻ hạnh phúc và bình an nhé

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
6 years ago

So beautiful. Nice poem post

Trương Trúc
Trương Trúc
6 years ago

Tuyệt vời nha tg ơi

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Tuyệt lắm bạn ngủ ngon mơ đẹp nhé

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình ảnh đẹp! Bài thơ hay quá!
Chúc mừng em nhé Mạc Phương

Chu Ledinh
Chu Ledinh
6 years ago

Mỗi ngày một bài thơ hay. Tuyệt quá em MP ơi.

Bằng Vũ
Bằng Vũ
6 years ago

Nghe em viết núi rừng đâu thấy được
Nét dịu dàng thấy thôn nữ hái hoa
Biết nơi đây cuộc sống mãi chan hòa
Sớm lên nương nhìn màn sương lan tỏa…
Ước mơ xanh cây rừng vươn cao lá
Thay đổi cuộc đời …như tiếng gọi mùa xuân !

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Mốt năm nay sẽ là màu hồng đó bạn nha. Bài thơ đầu năm đầy cảm xúc bạn ơi

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ hay tuyệt , hình thật đẹp…

Hạt Cát
Hạt Cát
6 years ago

Thơ hay!

Giọt Mưa Thu
Giọt Mưa Thu
6 years ago

Thơ hay lắm bạn

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp đăc trưng miền núi sơ cước

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Thật tuyệt… Sơn cước quê em

Vu Hiển
Vu Hiển
6 years ago

Hay lắm em!

Vũ Định
Vũ Định
6 years ago

Bai rat hay, chuc buoi sang vui ve dong day yeu thuong ngap tran hanh phuc nhe

Đinh Mùi
Đinh Mùi
6 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ hay lắm em yêu.

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp , chúc bạn iu Mạc Phương ! ngày mới vạn điều tốt lành.♥️

Thu Cát Nguyễn
Thu Cát Nguyễn
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp bạn

Lữ Khách
Lữ Khách
6 years ago

Về quê em luôn hog thèm về chơi đc hog

Nguyen Anh Thư
Nguyen Anh Thư
6 years ago

Đẹp thế này làm sao mà không đến cho được

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Hqy b ạ

Do Van Hoa
Do Van Hoa
6 years ago

Gió mạnh thế phải chúc to lên nhé.

Scroll to Top