XUÂN NẦY CON SẼ VỀ !
Thơ: Phú Sĩ
Chiêu xuân buồn khi nắng tiễn hoàng hôn
Mắt nhòa nhạt hướng trông về quê mẹ
Mái tranh cũ nơi đồng khô nắng xé
Mẹ có nghe gió xuân ấm đang về?
Tình quê buồn theo những nẻo triền đê
Đêm thanh vắng tiếng côn trùng rên rỉ
Chỉ có dáng mẹ già trong tâm trí
Lom khom nghe những khoảng lặng đêm về…
Con biết rằng khi rả rích mưa rơi
Sông bến vắng nước ròng rồi nước lớn
Mẹ lặng lẽ mắt trông mờ ngóng đợi
Một mùa xuân con lại sẽ quay về
Bến sông chờ đời mẹ cũng dần trôi
Sáo sang sông có bao giờ quay lại
Vẫn thương con những tháng năm dầu dãi
Mắt u buồn nhưng lòng mẹ xót xa
Con sẽ về bên bóng mẹ thiết tha
Đem gió xuân nồng nàn hòa tiếng vọng
Nơi xa xôi con vẫn ngày mong ngóng
Trong vòng tay của mẹ đón xuân về
ẢN H ST
THƠ PS
Chúc bạn buổi an lành.
Tết càng nhớ Mẹ…mặc dù đã ko là con trẻ…!!!
Mình cảm phục cảm hứng sáng tác của bạn đấy…!
Thơ hay lắm chúc em
Thơ tuyệt bạn ạ ! Chúc vui vẻ nhé
Thơ hay và cảm động quá .
Anh kg biết viết cm như thế nào nữa , thơ em bài nào cũng hay quá . Nếu sớt chia được cho A một ít thì hạnh phúc quá em !???
Me se kg o mai voi chung ta hay yeu thuong khi con co me
Hay tuyệt lắm em
Hay lắm em
Viết về mẹ lúc nào thơ em cũng tuyệt vời…
BÀI THƠ HAY LẮM TÁC GIẢ LỜI THƠ TRONG LÒNG THẬT SAO XUYẾN NHỚ THƯƠNG MUỐN ĐƯỢC GẶP MẸ MỘT TÌNH YÊU THƯƠNG ĐƯỢC CHỞ VỀ ƯỚC NGUYỆN CỦA TÁC GIẢ THẬT TUYỆT VỜI CẢM ƠN EM PHÚ SĨ ĐÃ CHIA SẺ BÀI THƠ HAY LAY ĐỘNG BIẾT BAO NGƯỜI CON XA QUÊ (TRẲNG HẠN NHƯ ANH VẬY ĐÓ RẤT NHỚ QUÊ HƯƠNG MÀ CÔNG VIỆC LẠI PHẢI NHỠ BIẾT BAO LẦN) MẾN CHÚC EM VÀ GĐ
đọc và nhớ mẹ quá em ơi
đêm an lanh ngủ ngon
Thơ hay tuyệt
Hay và cảm động qúa chị ơi!
Bài thơ hay và đúng tâm trạng những ng xa quê…ôi tha thiết nhớ mong ngày trở về…tuyệt…trên cả tuyệt vời ạ
Bài thơ hay.! Cảm thấy nhớ nhà quá PS…
mẹ đã già vì thương nhớ các con . những ng con đâu hay tình của mẹ …. rất tuyệt chị iu
Em làm thơ thật hay, nhưng giọng thơ lúc nào cũng man mác buồn. Thơ là người – mong em vui khỏe và yêu đời!
Qua tuyet voi,chuc ban nhe.
Nắng chiều sao tiễn hoàng hôn
Lá vàng phải khóc lá non muôn đời
Hay quá bạn ơi !
thơ hay lắm bạn hiền
Cam on thi sy xinh dep rat nhieu .bai tho rat hay va xuc dong .chuc ban hien luon vui ve .
Nỗi lòng người con xa xứ
Chúc buổi tối ngủ ngon nhé bạn
Thơ đầy tình cảm của người con xa xứ
Tho hay qua
Xin chia xẻ …
Có ước mơ nào lớn hơn là mong mõi được về với mẹ trong đôi hôm ngày tết.
Vâng con sẽ cố thu xếp những chiếc áo bụi lấm phong trần … trên dặm ngàn rong ruổi đường xa …Con sẽ về bên mẹ, bên bếp lửa hồng để canh nồi bánh tét cho mẹ …
Cảm ơn Phú Sĩ Xuân này con sẽ về.
Hay lắm em ơi …
Những ngày mưa rơi rả rích
Nhớ Mẹ thương Cha…
lòng buồn nơi xa xứ
Trải lòng bằng những vần thơ..
Thơ hay, tình cảm vời mẹ da diết lắm em.
Bài thơ dạt dào cảm xúc với Mẹ với quê hương .. mùa xuân đến đọc thật ấm áp ân tình:
.,” con trở về chầm chập bước trên đê
Tìm lại dấu chân của thời thơ dại
Tìm con dốc Mẹ còng lưng mò mẫn
Cõng gánh rau xuống bán , chợ đằng xa.,”!
tâm trạng tuyệt vời lời tha thiết
tâm hồn thơ bạn thật là hay