Bài Thơ: XUÂN KHÔNG EM (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: XUÂN KHÔNG EM (Tác giả: Dương Hoàng)

XUÂN KHÔNG EM
Thơ: Dương Hoàng

Thơ Dương Hoàng

Thế là thêm một mùa xuân
Có thêm một tuổi có phần già hơn
Đôi tay sạm nám chai sờn
Tóc mềm ai quét vệt sơn lúc nào

Xuân về lòng cũng khát khao
Được bên ai gởi ngọt ngào yêu thương
Để thôi lẻ bóng bên đường
Không còn vò võ đơn phương đợi chờ

Xuân về cảnh đẹp nên thơ
Mà sao ta lại thẫn thờ miên man
Nhớ ai nỗi nhớ vô vàn
Ánh hoàng hôn lặn như lan tỏa sầu

Xuân về người ở nơi đâu
Chiều hôm đứng lặng bên cầu gió lay
Đợi ai qua hết tháng ngày
Chờ người với nỗi đắng cay muộn phiền

Sao lòng chẳng được hồn nhiên
Dù xuân vẫn đẹp dịu hiền thướt tha
Không em mùa ấy chỉ là
Một màu hiu hắt vì ta mãi chờ.

D H

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top