XUÂN BÊN MẸ HIỀN
Thơ: Bảo Châu
Nay con về bên mẹ đón mùa xuân
Dậy trong lòng lâng lâng sao khó tả
Nơi Mẹ Cha bao tháng ngày vất vả
Đợi con về rơi lã chã dòng châu
Những xuân qua xa Mẹ biết bao lâu
Cha chờ đợi trái tim sầu héo hắt
Chỉ Mẹ Cha với căn nhà vắng ngắt
Mắt đượm buồn dằn dặt ngắm trăng côi
Bắc với Nam chặng đường quá xa xôi
Mẹ chẳng thể mỗi ngày thăm con được
Nhớ con nhiều nước mắt Cha chảy ngược
Ước một ngày được con cái về thăm
Nay con về chiếc giường cũ con nằm
Nép bên Mẹ thì thầm nghe Mẹ kể
Bao năm qua nước mắt rơi mặc kệ
Chỉ mong con đừng lệ ướt mi hường
Em gái bên nghe Mẹ nói tỏ tường
Lòng trào dâng lệ thương rơi dòng ngọc
Biết Mẹ Cha đã bao năm khó nhọc
Nhớ con mình cứ lọc cọc cơm niêu
Con về đây trên đất Mẹ buổi chiều
Nghe trong gió lời yêu thương mật ngọt
Cứ dang tay đón hơi sương nhỏ giọt
Thấy lòng mình… thật ngọt quá… Mẹ ơi…
Bảo Châu
15.02.2018
Chúc em hạnh phúc bên gia đình mùa xuân mâu tuất đầy yêu thương đầm ấm và luôn có những bài thơ hay trình làng….
Chúc em cùng gia đình đón tết vui vẻ, đầm ấm ,hạnh phúc.
Hay lắm bạn…
Chuc bạn Tết vv, ấm áp bên người thân nha
Tho hay tinh cam am ap canh que ban dep tuyet voi chuc ban va gd ngay cuoi nam v.v hp.am ap
Nổi lòng xa quê da diết quá .Tuyệt em gái
Hay lắm em!
Còn cha mẹ để về thì thật hạnh phúc rồi
Chúc em cùng gia đình đón tết vui vẻ hạnh phúc…
Chi iu men !
Chi iu men ,
Chúc bạn cùng gia đình năm mới vui vẻ, ấm áp, an lành và hạnh phúc
Thơ hay lắm nội tâm tình cảm chỉ có những người con người mẹ Việt Nam mình mới thấu hiểu Chúc bạn có một mùa xuân vv hạnh phúc dong đầy iu thương vòng tay ấm áp Cha Mẹ và người thân nha
Hay.
Bài thơ hay lắm chị iu
Hay quá em ơi !
Thơ hay lắm cô ơi mến chúc cô ngày xuân gia đình tràn đầy niềm vui và hạnh phúc
Cảm động quá tác giả ơi
Kính chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình! Chúc bạn đón xuân an lành vạn sự như ý
Được về đón xuân bên mẹ hiền là vui nhất rồi em nhỉ
Thơ rất hay
Rất cảm xúc cho người đọc
Tuyệt vời
Chúc bạn đón mùa xuân vui vẻ hạnh phúc
Bài thơ hay quá ,xúc động tình mẹ .Chúc tg đón xuân ,xum vầy vui vẻ ,hạnh phúc bên gia đình nhé.
Chúc em về quê ăn tết cùng gia đình vui vẻ
Chúc em và gia đình vạn sự như ý
Chúc em ăn tết bên gia đình thật đầm ấm, hạnh phúc ???
Tuyệt vời chi iu
Hay lắm em
Rất hay chúc bạn đón xuân vui vẻ
Bài thơ E viết hay chúc mừng E nhé
Thơ hay quá chị yêu
Năm mới hạnh phúc nhiều hơn năm cũ nha Chị
Em đã về bên mẹ hiền yêu quí. Bên người cha rất đỗi thương yêu . Với căn nhà nhỏ ươm tuổi thơ em sống . Với tình làng nghĩa xóm bao dung. Nước mắt chảy nhưng mừng vui khôn tả. Tình cảm gia đình thật đầm ấm trong tim . Đã bao lần mẹ mong cha đợi . Giang rộng vòng tay để ôm chặt con yêu. Đây là thật chứ không là mơ nữa nữa. Mẹ cha ơi con đã về bên. Công cha mẹ như núi cao biển cả . Con nguyện khắc ghi trong trái tim này . Chúc cha mẹ sống lâu trăm tuổi . Để con được cậy nhờ bóng cả cây cao. Chị chúc em cùng đại gia đình vui tết rồi rào sức khoẻ dầm ấm và hạnh phúc.
Em về rồi à .cho chị gửi lời chúc mừng sk Cha Mẹ nha em gái
Ơ có về quê ko mà hãn thơ thẩn vậy
Bài thơ hay,nhiều cảm xúc
Chúc em và gia đình đón Năm Mới An Khang Hạnh Phúc Bảo Châu nhé
Cơm chín rồi con cứ rứa mà xơi
Xơi thật đã để thay lời muốn nói
Bưã mô đi đừng quên ọt một gói
Khoe bạn bè hương cơm gói miền quê.
Họa cho vui, chúc nhà thơ đón tết tràn đầy vui vẻ nhé, sang năm mới ra được nhiều bài thơ hay về biển
Hay quá ban iu
Hay púa em
nam.moi con kinh dgd luon luon manh khoe vann su dieu may co nhe
Hạnh phúc nào bằng khi về tổ ấm
Cạnh mẹ cha được vỗ về cưng nựng
Phận làm con luôn còn bé nhỏ lắm
Bởi là con nên mãi nhỏ bé mà thôi
Thơ nhiều cảm xúc chúc tg năm mới đầy niềm vui
Chúc em vui vẻ hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ !
Chúc mùa xuân êm đềm nơi chôn rau cắt rốn !