XIN LÀM NGƯỜI XA LẠ
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Ta đứng lại nghĩ nhiều về quá khứ
Mong mai này mọi thứ bỏ sau lưng
Người mới quen hay người cũ đã từng
Hay ai nữa thành người dưng tất cả
Bỏ lại hết xin làm người xa lạ
Sợ lắm rồi bởi vì quá đau thương
Tim vỡ tan vì bạc bẽo tình trường
Hết rồi nhé đừng vấn vương chi nữa
Ta bỏ lại sau lưng lời đã hứa
Để không còn đứng tựa cửa chờ mong
Ôm đớn đau nhiều lúc thấy chạnh lòng
Ai hạnh phúc ta thiếu vòng tay ấm
Bỏ lại hết lời yêu còn in đậm
Câu giã từ dù đẫm lệ sầu bi
Tình đơn phương dù cố gắng níu ghì
Không thể được còn mất đi tất cả
Giờ thôi nhé ta làm người xa lạ
Một lần yêu như vậy đã đủ rồi
Không muốn buồn để nhớ chuyện xa xôi
Bỏ lại hết những bồi hồi cảm xúc.
D H
anh ghi thơ hay lắm hình X-men lắm chúc anh ngày mới vui khoẻ thành công mọi lĩnh vực nha anh
Không lo chồng lại cứ nghĩ đẩu đâu!
Bài thơ tình rất hay anh ạ!
Thơ hay lắm anh
Thơ hay chúc mừng bạn
Phương làm thơ hay quá, khi mô rảnh tro tai nha
Bài thơ hay lắm anh ạ!
Thơ rất hay anh ơi
Thơ hay hình ảnh đẹp quá anh ơi nhưng sao lại buồn vậy anh
Thật tuyệt tg em
Bài thơ hay
Người ta thì viết thơ yêu
Mà em cứ viết bao điều sầu đau!
Thơ hay tài gì gái mê phải rồi chúc mừng bạn
Hoi ấy, người ta trồng cao su . Mấy người này trông cây ăn trái và hạt điều
Tình yêu hỡi em xin người thứ lỗi
Em vô ý nên đă thành nông nỗi
Tình yêu hỡi em chẵn hề lừa dối
Bởi vô tư quan tâm đến anh nhiều
Em rất vui nói với anh bao điều
Thấy hồn mình bao nhung nhớ trào dâng
Khi hai ta một ngày kg gặp gỡ
Cuộc tình này thơ mộng biết bao nhiêu
Giờ hai ta kg thể cùng chung bước
Giờ này đây lòng anh dẫu rất đau
Nhưng em hiểu thời gian rồi sẻ khỏi
Mong người hãy đừng giận dỗi
Để cho lòng đừng quá đổi xót xa
Đừng quay lưng như người xa lạ
Để mưa buồn thắm đậm cuộc tình ta
Dương hoàng. Bài thơ sao buồn anh à
?Hay lắm em
Buổi chiều chúc vui vẻ hạnh phúc nha em
Thơ rất hay ảnh đẹp tuyệt vời anh ơi
Xa lạ chiều hoang xa lạ đêm tàn
Xa lạ quá bóng nàng bên khung cửa…
Thơ hay,ảnh rất soái ca…!
Thơ hay tuyệt ạ
Thơ hay wa anh ơi! Nếu biết trước chúng mình ko duyên nợ.yêu làm gj để khổ phải ko anh.yêu làm chi khi mộng đẹp ko thành.để kỷ niệm chôn vùi trong wa khứ…hu…hu…
Bài thơ hay lắm em ơi
Thơ hay
Nhẹ nhàng thanh thản ha.
Thơ hay tuyệt luôn.
Chúc buổi trưa vui vẻ bình an
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh. Chúc anh buổi tối vui vẻ và hạnh phúc
Bài thơ hay lắm Dương Hoàng bạn hiền ơi
Thơ hay anh ơi
bai tho hay lam
Bài thơ hay,ảnh đep,em chúc mừng anh
Tho hay lam a oi.e chuc a lam nhiêu tho hay nua nha
A bỏ hết những gì mình đã nói rồi mai đây a sẽ có nụ cười
Minh thich bai tho xin lam nguoi xa la
Thơ hay ảnh đẹp lắm em
Bài thơ hay và mượt lắm!
Tặng bạn một bài thơ cũ, vì bây giờ không có thơ mới 🙂
TÍM TƯƠNG TƯ
Chiều buồn man mác bởi vì đâu
Thương nhớ miên man dạ thấm sầu
Biết rằng không thể nên giai ngẫu
Cả trời trĩu nặng những dòng châu
Đẫm cả không gian, tím một màu
Người xa vạn dặm nhớ tình nhau
Ấp ủ vần thơ cùng với bậu
Tâm tư ngọt ngào theo mưa ngâu.
Elis Tím – 2016
Rat hay nha tho oi .. buoi sang vv
Đọc bài này chị thấy hay lắm tác giả đẹp trai ơi