XIN HIỂU LÒNG NHAU
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
"Chim xa bầy còn thương cây nhớ cội
Người xa người thì tội lắm người ơi"
Anh giờ cuộc sống ra sao
Còn hay nhớ chuyện năm nào nữa không
Ngày xưa tình ấy mặn nồng
Một chiều lặng lẽ mênh mông tình buồn
Ngoài trời cứ đổ mưa tuôn
Mùa thu gió lạnh thổi luồn tim đau
Hai ta mặt cứ dàu dàu
Bây giờ mình đã xa nhau thật rồi
Lạnh lùng một trái tim côi
Mỗi khi nghĩ lại bồi hồi bên sông
Ngày em vui vẻ theo chồng
Mặc chiếc áo hồng mà dạ héo hon
Biết anh giả cách cười giòn
Sợ nhìn lệ đẫm dấu son nhạt nhòa
Mỉm cười nhìn chiếc xe hoa
Mắt em mờ hẳn hóa lòa vì thương
Rồi đây chẳng được chung đường
Em về bên ấy thê lương nghẹn ngào
Anh giờ cuộc sống ra sao
Đừng nên nhớ chuyện năm nào thuở xưa
D H
Cảm tác thơ với
Thanh Hùng
Bài thơ hay ạ
Hay lắm anh ak
Rất hay
Bài thơ hay ạ. Chúc anh buổi tối vui vẻ
Hay lắm a ạ
Bài lụt bát hay lắm nhe
Thơ hay..,nhiù cảm xúc thật tuyệt vời..e trai,
Rất hay em à
Mến chúc anh trai buổi tối vui vẻ hạnh phúc đong đầy yêu thương ?
Em đi nhưng em có nghĩ rằng
Luôn có một người thầm lặng đớn đau ??????
Ở bên người hạnh phúc ngọt ngào
Trông em luôn đến sau cuộc tình
Tâm yên ổn một mình cũng vui
Chỉ là ngày đêm vẫn thui thủi
Anh chấp tay ? mong muỗi đừng cắn em ?????
Thơ hay anh à.
Bài thơ rất tuyệt vời, chúc mừng Thi hữu
Tho hay tuyet
Bài thơ hay lắm bạn
thơ hay wa anh ơi!…chim xa bầy còn thuơng cây nhớ cội.người xa người thì tội lắm người ơi!.thà rằng ko biết thì thôi.biết rồi 2 đứa 2 nơi cũng buồn.
Hay lắm đó quá a..
Rất hay
Bai tho rất hay anh oi
Thơ hay chúc mừng tg / mến chúc buổi chiều muộn hạnh phúc vui vẻ vv ,
Bài thơ tuyệt vời anh ạ
Thơ hay lắm em
Hay lắm em trai
Hay lắm a
Bài thơ rất hay
Chúc mừng tác giả
Quá hay luôn em
Hay tuyệt vời lắm bạn
Thơ hay lắm anh
bai tho hay
Rất hay
Hay tuyệt vời…
Thơ rất hay anh ơi
Em có chồng nhưng lòng vẫn nhớ đến anh.hi.thơ hay mà sao nghe buồn quá anh ơi.em chúc anh lv vui nhiều nha.
Bai tho hay lam anh oi! Nhung buon qua anh oi e chuc anh buoi toi vui ve ah!
Tuyệt vời bạn ơi
Bài thơ hay
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng bạn nha
Lục bát hay lắm đó
tho hay lam a oi.e chuc a buôi tôi vv va đây âm ap nha
Giò đây hai đứa hai đường Anh đi lặng lẻ trông đêm kh người. Em đi pháo nổ tương bừng. Mà lòng kh muốn chân mình phải bước
Hay quá em ơi,,,,
Thơ hay lắm tác giả ạ
Hay lắm anh dh mên chúc buổi trưa vv va hp nhe anh dh