Bài Thơ: XIN GỞI NÉN TÂM NHANG (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: XIN GỞI NÉN TÂM NHANG (Tác giả: Bảo Châu)

XIN GỞI NÉN TÂM NHANG
Thơ: Bảo Châu

Có bao giờ tim bạn đau hơn thế
Bao người đi đã chẳng thể trở về
Mẹ già ngồi… tựa cửa… đứng triền đê
Chờ con về trong vòng tay ấm áp

Có bao giờ trong hơi thở gấp gáp
Bạn nghẹn lòng áp cờ Tổ Quốc không?..
Có bao giờ bạn ngắm áng mây hồng
Mà nước mắt cứ trào dâng lệ nhỏ?…

Bạn có biết trái tim mình bé nhỏ
Nhưng tình yêu chẳng nhỏ bé bao giờ
Đã bao giờ ngước mặt đứng nhìn Cờ
Bạn cảm thấy đầy trời mơ hạnh phúc?…

Hai tiếng Việt Nam đã luôn thúc giục
Các anh đi hun đúc ngọn lửa hồng
Các anh về chỉ là những hư không
Nắm tro tàn, tấm thân không lành lặn

Mẹ ôm con nước mắt tuôn biển mặn
Ước con về được lành lặn thân trai
Bom đạn kia quăng xác khắp đường dài
Chỉ gom được chút hình hài bé nhỏ

Bom napan diệt không còn ngọn cỏ
Anh ra đi chẳng biết có ngày về
Tấm thân tàn trôi nổi khắp đường quê
Bạn gom nhặt… não nề… ôm mặt khóc…

Các bạn ơi tự do này khó nhọc
Ông cha ta đặt nền móng lâu đời
Bao máu đào nhuộm đỏ khắp muôn nơi
Để hôm nay đứng giữa trời hạnh phúc

Lớp hậu sinh vốn không quen cùng cực
Phải làm gì trong những lúc này đây
Hãy nắm tay ta tiếp bước dựng xây
Đưa nước nhà đủ đầy trong hạnh phúc

Hương hồn xa Cha Ông không tủi nhục
Vì cháu con lại hun đúc lửa hồng
Xuân đến rồi chim én liệng tầng không
Con xin gởi… ném tâm nhang… vĩnh biệt…

Bảo Châu
08.02.2018

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hang Bich
Hang Bich
6 years ago

Bài thơ rất hay và thật ý nghĩa! Cảm ơn tác giả rất nhiều!

Phuong Lan
Phuong Lan
6 years ago

Mẹ già tựa cửa ngóng trông
Mẹ mong con mãi mà con không về
– Mẹ yên lòng nhé mẹ nghe
Vì yêu Tổ quốc chẳng nề hy sinh
Mẹ nghèo ngồi đó một mình
Mâm cơm đang đợi các anh trở về

Nguyen Van Hoan
Nguyen Van Hoan
6 years ago

Rất hay và sâu sắc

Vân Long Nguyễn
Vân Long Nguyễn
6 years ago

Đọc thơ của bạn mình lại nhớ mấy người bạn quân ngủ đa nằm lại ở đất Tây nguyên…

Song Toàn Vu
Song Toàn Vu
6 years ago

ôi những hình ảnh của các chiến sỹ bộ đội cụ HỒ rất cao quí ko tiếc thân mình bảo vệ tổ quốc .đằng sau vinh quang chói loà ấy là sự mất mát cực kỳ lớn lao dã đè lên đôi vai của các mẹ các chị phụ nữ việt nam cám ơn em đã nhắc lại những kỷ niệm xưa bài thơ rất hay mangđầy cảm xúc cám ơn tg chúc em có nhiều tác phẩm mới

Tống Ngọc Lên
Tống Ngọc Lên
6 years ago

Rất hay!

Thuy Tran Thi
Thuy Tran Thi
6 years ago

Hay tuyệt chị

Tham Ha
Tham Ha
6 years ago

Tho hay nhung buon va cam dong qua ban oi chuc ban ngay moi hp am ap.nay 23 ban co phai truc kg

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
6 years ago

Chị ơi bài thơ hay và cảm động qúa chị iu
Em chúc chị ngày mới tràn ngập niềm vui tiếng cười nhé chị iu

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
6 years ago

Rất hay ! Cảm động

Tươi Lê Sơn
Tươi Lê Sơn
6 years ago

Cảm ơn nhà thơ Chien Pham Thi. Tôi rất xúc động khi đọc bài thơ nầy. Chúc nhà thơ vui xuân mậu tuất 2018 trọn vẹn. An lành, hạnh phúc nhé…

Trường Lê
Trường Lê
6 years ago

Nén Tâm Nhang thật sâu sắc.. tuyệt vời chúc em buổi trưa vv

Hoat Vy Vy
Hoat Vy Vy
6 years ago

Bài thơ rất xúc động
Chúc em ngày mới thật vui tươi Bảo Châu nhé

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
6 years ago

Xúc động quá

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
6 years ago

Thơ hay lắm cô ơi Cảm thương quá cho người đã khuất. A Di Đà Phật

Đỗ Hoa
Đỗ Hoa
6 years ago

Thơ hay và sâu sắc.chúc mừng bạn

Phạm Thị Thu Hồng
Phạm Thị Thu Hồng
6 years ago

Tôi đã khóc khi đọc thơ của bạn
Khi thấy mình nhỏ bé trong đời !
Vì ngoài kia bao nước mắt còn rơi
Chờ những anh hùng không bao giờ về nữa
Xuân này xin chân thành dành cả
Tấm chân tình gởi một nén tâm nhang !!!?

Bài thơ rất hay rất xúc động !
Cảm ơn B C yêu em nhiều ❤️

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
6 years ago

Thơ rất hay
Rất xúc cảm khi đọc
Chúc ngày mới an lành hạnh phúc

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Em làm chị nhớ Cậu chị rồi
Đau lòng lắm lắm mắt lệ rơi
Tết đến nhà người đông đủ cả
Chỉ có nhà mình vắng Cậu thôi ….

Phong Đại
Phong Đại
6 years ago

Thành kính tưởng nhớ các anh hùng dân tộc.Chỉ buồn nỗi sâu nhiều cạnh lắm dầu…

Nâng Thế
Nâng Thế
6 years ago

Xúc động quá Cám ơn ban đã đưa mình về thời kỳ khói lửa hy sinh

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
6 years ago

Xúc động lắm bạn ơi

Vũ Thị Hồng Vân
Vũ Thị Hồng Vân
6 years ago

Tuyệt vời quá chị xin chúc vong linh của mọi người nơi chín suối sớm siêu thoát

Hà Bình
Hà Bình
6 years ago

Ôi hay quá thi sỹ của tôi thật đáng nể những bài thơ của ban không chê vào đâu được

Suong Ho
Suong Ho
6 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi, chúc bạn vv hạnh phúc và nhiều thành công nhé ?

Hong Truong
Hong Truong
6 years ago

Tho hay ..cam dong qua chi oi

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
6 years ago

Một nén nhang ta tỏ lòng thành kính . Một nén nhang ta chia sẻ nỗi đau buồn. Một nén nhang với những sự biết ơn . Cả ba nén nhang ta đều luôn thắp sáng trọng lòng. Để tưởng nhớ những con người đã khuất. Có đúng vậy ko em ? Thơ em làm cho người đọc cảm động lắm. Thơ em đầy ý nghĩa và nhân văn

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
6 years ago

Nghẹn ngào cảm xúc- em à

Minh Thien
Minh Thien
6 years ago

Cảm động púa

Nguyễn Lý
Nguyễn Lý
6 years ago

Bài thơ thật xúc động tuyệt vời

Phạm Oanh
Phạm Oanh
6 years ago

Thơ hay lắm . Xúc động wa em ah ! ???

Thang Nguyen
Thang Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay và cảm động quá đi …!

Son Vo
Son Vo
6 years ago

Đúng những người Lính đã hy sinh cho Tổ Quốc,phải đáng trân trọng và nhắc đến nhiều về công lao của họ.Rất xúc động khi nhớ đến đồng đội của mình đã chết trong chiến tranh để cho đất nước được hòa bình,ấm no.Nếu không có họ liệu người dân có sống yên bình hay hơn

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Thơ hay, hình ảnh minh hoạ thật sâu sắc, bài thơ xúc động và đầy ý nghĩa.
Thơ hay quá đọc thật cảm động,…. Đến tận đáy lòng.xin thắp nén nhang biết ơn các Anh hùng liệt sĩ -Mãi mãi ghi ơn công lao lớn của các Anh hùng thương binh liệt sĩ.
Em kg còn nước mắt với chị rồi chiến phạm ơi!
Quá hay luôn 10 điểm nè.
Xin cảm ơn….. Và chúc mừng tg chị nhé!
Kính chúc chị luôn vui vẻ, khỏe, trẻ mãi và thành đạt nhé!

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Tuyệt vời quá

Scroll to Top