XA RỜI CÕI TẠM
Thơ: Thanh Hùng
Thơ Thanh Hùng
Nương cửa phật giải tan bao tội lỗi
Cõi hồng trần đã nhuộm lối sân si
Ta tham lam mà vẫn muốn níu ghì
Đã quên mất cửa từ bi rộng mở
Tâm lay động bởi muôn ngàn nỗi nhớ
Nhập cửa thiền lo sợ mất niềm vui
Để thời gian ta được thấy ngậm ngùi
Thì đã muộn tuổi xuân vùi lấp hết
Nơi cõi tạm có chi mà thêu dệt
Nhiễm bụi trần nhận lấy vết thương đau
Đường trần ai sớm đã bị nhuốm màu
Khi thấy hối có kịp đâu người hỡi
Nương cửa phật tâm hồn luôn phơi phới
A di đà hào quang tới muôn nơi
Tâm bình an lòng cũng thấy tuyệt vời
Biển trần khổ ta đã rời xa mãi.
Tp. HCM 2018
P T H
Góp vui với em Tiến Nguyễn
________
Ta vẫn biết đời này là cõi tạm
Chốn hồng trần đầy cạm bẫy thị phi
Bởi lợi danh, tình ái cứ chặt ghì
Bao ảo mộng phù du thi nhau mãi.
Lòng thù hận, sân si nào ái ngại
Cứ đua chen hủy hoại lấy tâm sinh
Khiến lòng nhân quên mất chữ thâm tình
Mưu danh vọng, phân nhục vinh cao thấp.
Lời phật dạy câu thánh hiền, đức nạp
Khắc chữ tâm giữ vững tính thiện nhân
Nghiệp khẩu thanh vui sống giữa đời trần
Câu trung,hiếu luôn ân cần gìn giữ.
Cung chánh điện phật môn luôn lượng thứ
Ánh hào quang như ngả lối vô biên
Tiếng kệ kinh vang vọng khắp cõi miền
Nhân sinh hỡi hoá duyên lòng ngã phật.
Em xin góp vui cùng anh Thanh Hùng nhé
Mến chúc anh trai buổi trưa vui vẻ
Bài thơ hay
Thơ hay anh ơi
Đọc ý nghĩa quá tác giả iu ơi
Thật là tuyệt vời bạn ơi
Nếu đủ nhân duyên mọi việc thành
Những điều rất rối sẽ qua nhanh
Để tâm thanh tịnh lo tu tập
Giữ vững niềm tin với hạnh lành
Nếu đă còn duyên khó chối từ
Hết duyên thì dể khỏi suy tư
Nhân duyên quan trọng trong đời sống
Không đủ nhân duyên sẽ mệt nhừ
Nếu đủ phước rồi sẻ thuận duyên
Việc gì cũng vậy cứ an nhiên
Từ bi khiêm hạ vì tam bảo
Phước đức đủ đầy sẽ vững yên
Dù cho khó nhọc cũng tương phùng
Chung tay góp sức cho thành tựu
Thanh hùng. Cảm ơn anh bài thơ hay lắm anh à
Bài thơ ý nghĩa em à
Em! Rat tuyet chúc mừng ha
Hay lắm anh
Ta vẫn biết đời này là cõi tạm
Chốn hồng trần đầy cạm bẫy thị phi
Bởi lợi danh, tình ái cứ chặt ghì
Bao ảo mộng phù du thi nhau mãi.
Lòng thù hận, sân si nào ái ngại
Cứ đua chen hủy hoại lấy tâm sinh
Khiến lòng nhân quên mất chữ thâm tình
Mưu danh vọng, phân nhục vinh cao thấp.
Lời phật dạy câu thánh hiền, đức nạp
Khắc chữ tâm giữ vững tính thiện nhân
Nghiệp khẩu thanh vui sống giữa đời trần
Câu trung,hiếu luôn ân cần gìn giữ.
Cung chánh điện phật môn luôn lượng thứ
Ánh hào quang như ngả lối vô biên
Tiếng kệ kinh vang vọng khắp cõi miền
Nhân sinh hỡi hoá duyên lòng ngã phật.
Em xin góp vui cùng anh Thanh Hùng nhé
Chúc mừng anh bài viết rất hay
Hay lắm anh à.
Cả hai bài thơ điều tuyệt vời lắm anh ạ, rất cảm xúc, Em chúc anh và gia đình đêm an lành và ngon giấc nhé anh
XH hay tuyệt nè iu
Thơ hay lắm bạn! Chúc bạn buổi tối vui vẻ hạnh phúc yêu thương nhé
Rất hay bạn ơi ?
Sâu sắc ý thơ hay anh ạ
Bài thơ rất tuyệt vời bạn ạ
Thơ anh hay và ý nghĩa lắm anh ạ. Em cứ đọc đi đọc lại.
2 bài thơ hay quá. Mến gửi tác giả những lời chúc tốt đẹp nhất.
Hay lắm em ơi
🙂 ? ? ?
A zai ơi chuẩn lắm luôn
Bài thơ hay lắm em, chúc BCVV!
Bài thơ rất hay xin chúc mừng tg chúc vui vẻ hạnh phúc
Bài thơ hay rất lắng đọng nhiều cảm súc
Hay nha em . Tuần mới vv hp
Rất tuyệt vời với bài thơ