Bài Thơ: XA CÁCH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: XA CÁCH (Tác giả: Mạc Phương)

XA CÁCH
Thơ: Mạc Phương

* Vô tình gặp lại người xưa
Một vùng kí ức cũng vừa…chia xa.

Nếu ngày mai mình cách xa mãi mãi.
Không có em đừng trống trải sầu đau.
Chẳng tìm đâu nắng ngược úa mùa cau.
Cải trổ ngồng …dưa cũng chua mùi khú.

Nếu ngày mai sắc trời xuân héo rũ.
Không có anh trú ngụ ở trong tim.
Em sẽ không lặng lẽ để kiếm tìm.
Ánh đèn phây mỗi khi cầm điện thoại.

Nếu ngày mai anh trở về vườn cải.
Cũng đừng buồn bởi tê tái nợ duyên.
Phận chẳng may nên không được xuống thuyền.
Về cùng anh nơi hà thành mong ước.

Nếu ngày mai ngày mai vùng sơn cước.
Có một người từ giã kỉ niệm yêu.
Anh đừng buồn đừng mong đợi mỗi chiều.
Em ra đi cùng yêu thương ngày ấy.

Nếu ngày mai vô tình anh nhìn thấy.
Cứ quay đi bởi cũng chỉ người dưng.
Ánh mắt anh đừng tỏ nét vui mừng.
Để tình yêu nằm im trong huyệt lạnh.

Hai chúng mình đã hoàn toàn xa cách.

BLT 16/2/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thuý Lan
Thuý Lan
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm nha bạn ơi

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

chim xa rừng thương cây nhớ cội
người xa người nhớ lắm người ơi
thơ em đã kết thành đôi
xa nhau mãi mãi người ơi sao đành
lời thơ thao thức bên mình
ấm như hơi thở người thân trao tình

Hải Thoại ĐK
Hải Thoại ĐK
7 years ago

Tuyệt lắm vần thơ tình lãng mạn ! Hãy vui lên và niềm hp sẽ kề bên. Đêm ngon giấc nha em Mạc Phương

Mạc Bảo
Mạc Bảo
7 years ago

Quá hay!! Chúc người cùng Họ , đêm an bình hp.

Mai Tạo
Mai Tạo
7 years ago

Thơ hay quá e iu

Mydung Cao
Mydung Cao
7 years ago

hay wa

Dang Tuan
Dang Tuan
7 years ago

Mạc Phương…Tuyệt..!!

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
7 years ago

Hay nhưng tâm trạng quá em ơi

Nguyen Anh Thư
Nguyen Anh Thư
7 years ago

W oa tuyệt vời

Tu Dinh
Tu Dinh
7 years ago

… Dù ngày mai mình xa cách nhau mãi
Anh vẫn… thương …tha thiết về em…!!!

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Hay lam ban iu

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Ngay moi an lanh hanh phuc nhe !

Hung Dung Lê
Hung Dung Lê
7 years ago

Tuyềt vời chị ơi

Cuong Bui
Cuong Bui
7 years ago

Chuc em ngay nghi cuoi tuan vui ve xinh dep va hp nha

Diên Bùi
Diên Bùi
7 years ago

Đừng buồn thế dấu yêu của anh ơi!
Dẫu xa cách muôn đời anh vẫn nhớ!
Trong yêu thương trái tim anh nức nở.!
Chẳng bao giờ anh chia sẻ cùng ai!
Của riêng anh em đó mối tình này.!!!

Nguyenngoctuan Nguyen
Nguyenngoctuan Nguyen
7 years ago

Thơ hay lắm, ảnh rất đẹp.

Dương Văn Sang
Dương Văn Sang
7 years ago

Tuyệt!???

To Le
To Le
7 years ago

Con nai vàng ngơ ngác , đạp trên lá vàng khô
Mang nỗi niềm man mác,nỗi nhớ không giờ nguôi !

Vũ Điệp
Vũ Điệp
7 years ago

Tuyệt lắm lắm BLT

Thanh Vân
Thanh Vân
7 years ago

Thơ hay hình đẹp

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

BLT

To Le
To Le
7 years ago

Trong cuộc đời có những phiền não:không buông đươc, nghĩ không thông,nhìn không thấu,quên không nổi !

Messengër ThôngBáo
Messengër ThôngBáo
7 years ago

Wao tuyệt vời! ? ? ? ? ?

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Đượm buồn chút nhưng hay bạn ơi.

Toan Hoang
Toan Hoang
6 years ago

Hay lắm MP.
Chúc mừng năm mới! Sáng tác nhiều bài thơ tình hay nhé!

Hùy Vũ
Hùy Vũ
6 years ago

Thơ hay lắm.

Bình An
Bình An
6 years ago

Bài thơ hay quá.

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

.. Họa xa cách
Nếu ngày mai dưa có chua mùi khú
Hai đứa mình đóng cưả cứ khen ngon
Vẫn cười tươi khi hàng xóm sang ròm
Trái đất tròn chỉ trong tưởng tượng
Có ai sờ ,tận mắt thấy đâu

Nếu ngày mai chúng mình xa nhau
Như vách ngăn ,để hình không thấy bóng
Còn mùi dưa lấy gì che được
Chỉ hoán đổi , trứ đâu mất bao giờ

Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
6 years ago

Bài thơ hay đầy cảm xúc, hình đẹp

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Rất hay bạn à.

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Hay quá chị

Mạnh Lâm
Mạnh Lâm
5 years ago

Xinh…

Ha Nhat
Ha Nhat
5 years ago

Tho hay Anh dep lay ban

Tinh Nguyen
Tinh Nguyen
5 years ago

Tho hay anh dep rat hay

Lam Tung Tung
Lam Tung Tung
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp.

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
5 years ago

Chúc mừng!

Hoa Tím Màu
Hoa Tím Màu
5 years ago

Đẹp và dễ thương quá

Scroll to Top