Bài Thơ: VŨNG TÀU BIỂN NHỚ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: VŨNG TÀU BIỂN NHỚ (Tác giả: Bảo Châu)

VŨNG TÀU BIỂN NHỚ
Thơ: Bảo Châu

Em có nghe khúc hát chiều đang gọi
Bờ cát dài soi rọi tím hoàng hôn
Em có nghe trong sâu thẳm tâm hồn
Lời của biển Vũng Tàu nôn nao nhớ

Ta về đây nối liền bao cách trở
Mấy năm qua nỗi nhớ cứ dâng đầy
Mong lần nữa trở về lại nơi này
Nghe biển hát trong mê say tình thắm

Bao năm qua ta nhớ em nhiều lắm
Chẳng trở về say đắm ngắm biển đêm
Cùng em yêu nhẹ chân bước êm đềm
Ngắm sóng vỗ say mềm hôn bờ cát

Ta về thăm Vũng Tàu chiều nắng nhạt
Con dã tràng se cát đứng buồn tênh
Thả bước chân trên mỏm đá chênh vênh
Nỗi nhớ cứ nối nhau qua ghềnh thác

Gió vũng tàu mang nỗi buồn man mác
Nghe sạc sào giọt mưa lắc đác rơi
Vũng Tàu ơi như lạc bến chơi vơi
Nén cảm xúc đầy vơi nơi biển mặn

Tím buông rồi vạt nắng chiều vội tắt
Ta nhớ em mong nhặt sợi nắng thơm
Gởi đến em niềm thương mến đầy đơm
Biển Vũng Tàu gần hơn trong nỗi nhớ

Bảo Châu
02.6.2018

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
5 years ago

Thơ rất hay em chúc chị

Khánh Băng
Khánh Băng
5 years ago

Tuyệt vời quá chị iu biển rất đẹp

Diệu Thành
Diệu Thành
5 years ago

Bài nào cũng hay em ơi

Mai Mạnh
Mai Mạnh
5 years ago

Rất tuyệt Vũng Tàu Biển nhớ . Chúc mừng Em !

Du Dinhtrong
Du Dinhtrong
5 years ago

Hay lắm chúc em ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ thật nhiều nhé

Phan Công Hiền
Phan Công Hiền
5 years ago

Bài thơ hay chúc tg ngày an hạnh

Hà Bình
Hà Bình
5 years ago

Ảnh đẹp thơ hay quá thôi

Hồ Viết Bình
Hồ Viết Bình
5 years ago

Sao lại viết bài thơ hay như rứa hề!

Từ Mạnh Quách
Từ Mạnh Quách
5 years ago

Chúc mừng Bảo Châu

Lan Hoàng
Lan Hoàng
5 years ago

Hay quá
LIKE

Toan Dau Xuan
Toan Dau Xuan
5 years ago

Anh đang chết trên bờ biển lặng
Thẩn thờ con tim nghe em chiến làm thơ
Đêm vũng tàu nghe sóng vỗ vaò bờ
Vẫn miên man như nụ hôn dịu mát
Đêm vũng taù mằm nghe biển hát
Trach người xưa sao maĩ chưa về

Lê Chúc
Lê Chúc
5 years ago

Thơ em luôn hay chị rất thích !

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
5 years ago

Thơ rất hay
Chúc chị

Nguyễn Thị Thương Huyền
Nguyễn Thị Thương Huyền
5 years ago

Sáng ra được đọc thơ hay
Làm hồn phơi phới bay bay cả ngày .
Chúc chị cuối tuần vui vẻ !

San Hoàng
San Hoàng
5 years ago

Dù giờ xa muôn trùng cách trở
Bóng hình em luôn ở trái tim anh.
Thơ rất hay chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé.

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
5 years ago

VŨNG TÀU ĐAM MÊ

……..
Vẫn là em- nàng tiên đời ban tặng,
Đưa tôi về nơi ấy một vùng trời
Ôi đam mê VŨNG TÀU đẹp trong tôi
Cho những chuyến đi xa- tàu anh ghé lại

Cho những con sóng vuốt ve mạn tàu anh mãi mãi…
Cung bậc thăng trầm nốt nhạc có em bên..
Cho ánh đèn thành phố lúc về đêm
Lấp lánh tỏa muôn vì sao trên biển xanh mời gọi
….
Anh vẫn đi những chuyến hàng không dừng lại
Dù xa xôi nhung nhớ dáng một người
VŨNG TÀU đam mê nơi ấy có em tôi
và nơi ấy cả một trời thương nhớ…

Phạm Hương
Phạm Hương
5 years ago

Biển và người đẹp quá ta

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
5 years ago

Cảnh đẹp thơ hay

Dương Mạnh Hiền
Dương Mạnh Hiền
5 years ago

Em về đây lặng ngồi nghe biển hát
Khúc tình riêng xa cách đã bao ngày
Biển tự tình nỗi nhớ với xuyến xao
Ôm vào lòng em vỗ về mơn man

Trần Đức Tiến
Trần Đức Tiến
5 years ago

Anh có nghe từ tận cùng nỗi nhớ
Cõi lòng em sóng nức nở chiều nay
Những yêu thương chồng chất của bao ngày
Bỗng vỡ òa trong bài ca biển nhớ!
Bài thơ hay quá.Xin chúc mừng Chị!

Hoàng Điệp
Hoàng Điệp
5 years ago

Biển một bên và em một bên…
Thơ hay người đẹp,biết bao nhiêu tình.

Le Sau
Le Sau
5 years ago

Vũng Tàu Biển hát chiều nay , nghe thơ em Chiến đắm say lòng người !.

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
5 years ago

Hay lắm bạn ạ

Phạm Thị Thu Hồng
Phạm Thị Thu Hồng
5 years ago

Rất tuyệt vời !

Minh Thien
Minh Thien
5 years ago

Thö hay chúc müng tg

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
5 years ago

Thơ rất hay cảnh biển đẹp tuyệt vời chị chúc mừng em

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
5 years ago

Nước biển nào cũng xanh thẳm một màu
Bờ biển nào cũng nguyên toàn cát mịn
Để cho lòng anh càng chơi vơi đắm đuối
Biết tìm em nơi bãi biển nào
Em có thấy biển đang trào sóng dậy
Lướt vô bờ hôn bãi cát thật êm
Chính là tình anh đang nhớ về em đó
Hỡi cô nàng mà anh chót say mê

Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Gia Hân
5 years ago

Thơ hay xin chúc mừng em iu
Chúc chièu thứ bẩy
Dạt dào cảm xúc

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
5 years ago

Biển Vũng Tàu chiều nay êm sống
Vẫn nhớ em cô gái Đông Triều
Dáng xinh tươi hiền dịu rất yêu
Vũng Tàu nhớ mong em trở lại
Chiều cuối tuần vui vẻ hp em gái

Têt Pham
Têt Pham
5 years ago

Chúc Em Gái nhỏ buổi chiều
Xinh tươi trẻ đẹp có nhiều người thương.

Hải Bình
Hải Bình
5 years ago

Em thích chị làm thơ về biển.

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
5 years ago

Bài thơ tuyệt vời quá… Hình ảnh minh hoạ thật đẹp
Chúc tg buổi đêm vui vẻ, hạnh phúc tràn đầy yêu thương

Thái Thanh
Thái Thanh
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn …

Như Vĩnh
Như Vĩnh
5 years ago

minh cung rat yeu vung tau, vi noi do co nguoi minh yeu tha thiet…

Biên Hòa
Biên Hòa
5 years ago

Chúc mừng em chúc mừng tác giả chúc mừng cô giáo của tôi với bài thơ rất hay giàu cảm súc giàu chất thơ lời thơ bay bổng véo von. Nội dung phong phú. Bố cục chặt chẽ, có sức hấp dẫn lôi cuốn người đọc cao Một lần nữa chúc mừng em

Na Ti
Na Ti
5 years ago

Rất là hay! Đọc mà nghe lòng xao xuyến mãi làm sao ấy chị ! Kg biết tự bao giờ biển tự tình nỗi nhớ của cõi lòng ta……..!!!!!
Em cảm ơn chị bảo châu của em rất nhiều vì chị là người tuyệt vời nhất!
Kính chúc chị luôn vui vẻ, khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nhất!

Ngoc Bich
Ngoc Bich
5 years ago

Rất hay! Sâu lắng da diết lắm!

Ngoc Kien
Ngoc Kien
5 years ago

Úi chẹp chị iu

Dung Quoc
Dung Quoc
5 years ago

Biển đẹp ! Tắm một mình thế mà không rủ nhau đi cùng tắm cho vui .

Đỗ Hồng Quân
Đỗ Hồng Quân
5 years ago

Tuyệt vời ạ

Truong Le
Truong Le
5 years ago

Chien Pham Thi

Phuong Lan
Phuong Lan
5 years ago

Biển Vũng Tàu rất đẹp
Thơ rất hay !

Hoàng Liên
Hoàng Liên
5 years ago

Thơ hay quá tg

Scroll to Top