Bài Thơ: VŨNG TÀU BIỂN HÁT (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: VŨNG TÀU BIỂN HÁT (Tác giả: Bảo Châu)

VŨNG TÀU BIỂN HÁT
Thơ: Bảo Châu

Em lại về nghe Vũng Tàu biển hát
Gió ru tình xào xạc nối nhớ thương
Bình minh lên tia nắng nhè nhẹ vương
Con còng gió đang tìm đường về biển

Nay em về sóng cũng thêm da diết
Lượn ôm bờ thắm thiết uốn vờn quanh
Biển Vũng Tàu sáng nay thật trong lành
Em đứng ngắm tay nghiêng vành nón đội

Nâng vần thơ viết trên trang giấy vội
Sợ sóng cồn lại lôi cuốn ra xa
Bình minh lên soi sáng biển ngọc ngà
Anh xa vắng chẳng ra bờ bến đợi

Em về thăm, lòng dâng cao vời vợi
Biển đông người vây sợi nắng ban mai
Từ nơi anh biết có thấy hình hài
Em với biển ở hai đầu thương nhớ

Bảo Châu

BIỂN,EM, KỶ NIỆM
Biển đông người nên em không biết đó,
Từ nơi xa anh lặng lẽ nhìn em.
Tóc bay bay em rạng rỡ cười duyên,
Nét thiếu phụ vẫn dịu mềm thùy mị.

Ngày Chúa Nhật biển đông vui quá nhỉ,
Sóng lăn tăn vổ nhè nhẹ hôn bờ.
Ngoài khơi xa thuyền di động nhấp nhô,
Chim hải âu lượn lờ bay từng cặp.

Em biết đấy hải âu chung tình nhất,
Một lìa đời, còn lại ắt đi theo.
Người ơi người xin giữ lấy tình yêu,
Dù cuộc sống vẫn dập dìu khua động.

Biển Vũng Tàu sáng nay dìu dịu sóng,
Nhìn biển xanh ký ức bỗng hiện về.
Em ngày xưa và em của bây giờ,
Trong trí anh một tứ thơ thật đẹp…

Anh rất gần nhưng em đâu có biết…

Tg: Nguyễn Ngọc Châu

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Liên Trân Thi Thanh
Liên Trân Thi Thanh
4 years ago

Trời nắng nắng đi vũng tàu tắm mát em ha

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Thơ hay lắm cô ơi

Cao Thị Hà
Cao Thị Hà
4 years ago

Thơ hay , hình đẹp lắm ! Chúc ngày đầu tuần vvhp bạn nha❤️

Lan Hoàng
Lan Hoàng
4 years ago

Tuyệt vời
Chúc mừng tác giả

Đỗ Hoàng Yến
Đỗ Hoàng Yến
4 years ago

Chuc em gai hanh phuc nha

Trần Vân
Trần Vân
4 years ago

Một tháng qua biển và trời trăn trở
Em đi đâu mà không thấy lên bài
Sớm sáng nay Anh lại thấy hình hài
Hình ảnh Em .Biển vũng Tàu vẫy gọi.

Trần Nguyên
Trần Nguyên
4 years ago

tươi ko cần tưới

Đinh Tam Linh
Đinh Tam Linh
4 years ago

Không hề giống người đi tắm biển
Ừ mà … em chỉ đi ngắm biển thôi
Em ngắm nhìn về phía xa xôi..
Cái hình bóng…một góc trời thương nhớ

Nguyen Tran
Nguyen Tran
4 years ago

Rất tuyệt vời chúc mừng tác giả bài viết nhé

Từ Mạnh Quách
Từ Mạnh Quách
4 years ago

Chúc mừng Châu Bảo Phạm

Thủy Lăng
Thủy Lăng
4 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền ơi

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
4 years ago

? ? ? ? % ..!

Phạm Hong Hoa
Phạm Hong Hoa
4 years ago

Lời thơ em hay quá…

Thanh Bình
Thanh Bình
4 years ago

thơ hay và tình quà chị

Kim Ngân
Kim Ngân
4 years ago

Hay lắm rất tuyệt bạn đẹp cùng Biển. Chúc bạn nhiều niềm vui nhé bạn hiền.

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
4 years ago

Rất tuyệt vời

Mai Mạnh
Mai Mạnh
4 years ago

Rất hay . Chúc Em nhiều niềm vui !

Giot Lê Tình
Giot Lê Tình
4 years ago

Rất hay ạ chúc mừng chị yêu ????

Hà Bình
Hà Bình
4 years ago

Lâu lâu mới được đọc thơ bạn hiền thơ hay nhin bạn như trẻ ra vài tuổi

Trần Hoa
Trần Hoa
4 years ago

Vắng bóng em ,thời gian như ngừng lại ,Nay em về với những vần thơ hay

Tam Ngo
Tam Ngo
4 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm bạn iu ui

Hồng Hạnh
Hồng Hạnh
4 years ago

Hay quá chị iu

Nguyễn Ngọc Châu
Nguyễn Ngọc Châu
4 years ago

BIỂN,EM, KỶ NIỆM
Biển đông người nên em không biết đó,
Từ nơi xa anh lặng lẽ nhìn em.
Tóc bay bay em rạng rỡ cười duyên,
Nét thiếu phụ vẫn dịu mềm thùy mị.

Ngày Chúa Nhật biển đông vui quá nhỉ,
Sóng lăn tăn vổ nhè nhẹ hôn bờ.
Ngoài khơi xa thuyền di động nhấp nhô,
Chim hải âu lượn lờ bay từng cặp.

Em biết đấy hải âu chung tình nhất,
Một lìa đời, còn lại ắt đi theo.
Người ơi người xin giữ lấy tình yêu,
Dù cuộc sống vẫn dập dìu khua động.

Biển Vũng Tàu sáng nay dìu dịu sóng,
Nhìn biển xanh ký ức bỗng hiện về.
Em ngày xưa và em của bây giờ,
Trong trí anh một tứ thơ thật đẹp…

Anh rất gần nhưng em đâu có biết…

Khoa Đăng
Khoa Đăng
4 years ago

???

Tín Trương Công
Tín Trương Công
4 years ago

Anh cũng đến đây rồi…?

Mỹ Lệ
Mỹ Lệ
4 years ago

Thơ hay.Chúc tác giả đêm an Lành.

Thái Thị Bích Ngọc
Thái Thị Bích Ngọc
4 years ago

Hay lắm chị ih

Ngoc Trang Hoang Thi
Ngoc Trang Hoang Thi
4 years ago

Chị iu đẹp lắm chị ??

Kiều Thủy Dalat
Kiều Thủy Dalat
4 years ago

Xinh và trẻ nhé nàng thơ. Bài thơ cảm xúc dạt dào.

Bảo Long
Bảo Long
4 years ago

Rất hay rất tuyệt vời và hình ảnh của bạn đẹp chuẩn không cần chỉnh

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay lắm em

Scroll to Top