Bài Thơ: VỪA ĐỦ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VỪA ĐỦ (Tác giả: Mạc Phương)

VỪA ĐỦ
Thơ: Mạc Phương

Em vẫn sống trong niềm tin còn mãi.
Bởi có anh lo lắng giữa cuộc đời.
Anh lặng lẽ chẳng nhắn gửi một lời.
Nhưng với em chỉ thế thôi là đủ.

Em biết là… anh vẫn luôn ấp ủ.
Bóng hình em anh cất giữ trong tim.
Em giỡn đùa anh cũng chỉ lặng im.
Giấu nụ cười hiền lành trong ánh mắt.

Duyên gặp gỡ cũng bởi trời sắp đặt.
Phận không thành… nên mãi mãi người dưng.
Luật cuộc sống cũng có những điểm dừng.
Biết bằng lòng… cho tâm hồn thanh thản.

Đừng ích kỉ… khi quan tâm có hạn.
Danh giới nào cũng nhận được niềm vui.
Cứ mặc nhiên cho trời đất khiến xui.
Tim loạn nhịp khi nhìn nhau anh nhỉ.

Cũng chẳng cần một mối tình xa xỉ.
Chỉ vừa thôi để thấy nhớ thấy thương.
Dẫu lướt qua vội vã mọi cung đường.
Mốc tim anh…khắc tên em là đủ.

BLT 22/6/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Một tâm hồn lãng mạn,một tình yêu không giới hạn nhưng chỉ nhận về mình một chút xíu thôi cũng là vừa đủ.Thật cao cả thật là tuyệt vời.Tôi yêu nhà thơ.

Lương Lan
Lương Lan
6 years ago

Tuyệt vời tôi yêu em.

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
6 years ago

Chúc em vvhp.

Quang Le
Quang Le
6 years ago

Rất hay, đầy tình cảm, thật cảm xúc Mạc Phương. Chúc em buổi tối an vui và ngon giấc nhé.

Doi Vo
Doi Vo
6 years ago

Hay

Nguyễn Đức Hạnh
Nguyễn Đức Hạnh
6 years ago

Hay lắm em ơi .

Gấu Trúc
Gấu Trúc
6 years ago

Qua hay !!

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Không còn lời để bình nữa. Chúc ngủ ngon mơ đẹp nhé

Trà My
Trà My
6 years ago

Hay tuyệt vời

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Rất hay bạn a

Alfredo Ledo
Alfredo Ledo
6 years ago

Hermosa amiga.

Lien Ngo
Lien Ngo
6 years ago

Dẫu chúng mình ở hai đầu nổi nhớ
Suốt cuộc đời ta mãi gọi tên nhau
Đôi bờ sông nối lại nhịp cầu
Xích gần lại một màu thương nhớ
Thơ của em hay quá chị mạo muội thêm vài dòng. Chúc em buổi tối vui vẻ nhé

Phuoc Huynh
Phuoc Huynh
6 years ago

Ai xinh quá vậy ta ???

Mike Truong
Mike Truong
6 years ago

Tuyet

Tuong Vy Tran
Tuong Vy Tran
6 years ago

Một chút thôi..! Nhẹ nhàng lắng đọng
Đủ thấy trong lòng mãi có nhau
Bây giờ hay đến tận ngày sau
Dẫu ko đến vẫn ấm lòng thương nhớ..!

Chúc chị buổi tối thật vui..!

Nguyet Minh
Nguyet Minh
6 years ago

Cam ơn em buổi sang co bài thơ hay cho chị chia sẻ nhá !!!!

Xuân Ảnh Đinh
Xuân Ảnh Đinh
6 years ago

Yêu hạt nhỏ em rơi
Gieo tình đời nhận thế
Yêu hạt nhỏ trên tay
Vai em tròn tuổi mộng
Bao lần tìm bậc khóc
Cuộc tình vội bên tai
Nghe lời thương tho the
Ru nhẹ tình yêu nhau

Sâm Võ Hoàng
Sâm Võ Hoàng
6 years ago

Thơ hay quá,ảnh cũng đẹp chắc em là thi nhân

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình rất đẹp! Thơ rất hay!
Tình yêu mà! Sao mà đủ!

Trinh Lê Quang
Trinh Lê Quang
6 years ago

Thật tuyệt vời, hay đến mức…không còn từ ngữ để ca ngợi em nữa ??

Thiện Tính
Thiện Tính
6 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi. Btr vv bạn nhé

Nguyen Hùng
Nguyen Hùng
6 years ago

Thơ rất hay
Ảnh rất đẹp

Ram Ram
Ram Ram
6 years ago

Love. Trade. Mark. Fine

Nguyễn Bá Ngọc
Nguyễn Bá Ngọc
6 years ago

Em dẹp lam deo ca the xác lan tam hon a chúc mung em

Tịnh Tâm Bui
Tịnh Tâm Bui
6 years ago

Thơ hay hình đẹp a

Phuong To
Phuong To
6 years ago

Hay quá tuyệt vời

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Rất cao thượng phải vậy chứ chị iu

Phú Chịu Chơi
Phú Chịu Chơi
5 years ago

Nhe nhang thanh thoát dag yeu

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thật tuyệt vời

Trần Khải Duy
Trần Khải Duy
5 years ago

Hay quá bạn ui ?

Ninh Ha
Ninh Ha
5 years ago

Thơ hay quá! Cho Chị chia sẻ nhé!

Anhtuan Anhtuan
Anhtuan Anhtuan
5 years ago

Thơ hay lắm chị yêu

Mehdi Madinah
Mehdi Madinah
5 years ago

Very nice

Scroll to Top