Bài Thơ: VU VƠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VU VƠ (Tác giả: Mạc Phương)

VU VƠ
Thơ: Mạc Phương

Người ơi nắng đẹp trời cao.
Anh đang dạo gót hay trao ân tình ?
Bây giờ buổi sớm bình minh.
Gửi anh lời chúc cùng hình yêu thương.

Quê mình rừng núi mờ sương.
Gió lay khe khẽ lá đương xuân thì.
Con đường đèo dốc mọi khi.
Noel vắng bóng anh đi….cũng buồn.

Tự nhiên dòng lệ ứa tuôn.
Yêu anh em đã luôn luôn đợi chờ.
Cuối chiều em vẫn cứ mơ.
Em cầu Nguyệt Lão se tơ duyên hồng.

Noel đã cuối mùa đông.
Sắc xuân đang tới ngày mong đêm chờ.
Đào mai sẽ nở trong thơ.
Nắng xuân sẽ thắm ngẩn ngơ hoa cười.

Em cầu ở khắp nơi nơi.
Mọi người vui vẻ…có đôi ngọt ngào.
Cầu cho sơn nữ vùng cao.
Mỉm cười hạnh phúc… Đón chào Noel

BLT 23/12/2016
Ảnh Internet

Subscribe
Notify of
guest
44 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hanh Hong
Hanh Hong
7 years ago

Good morning Bằng Lăng Tím nhé .Chúc bạn noel vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé Thơ bạn hay quá tuyệt quá vui vẻ và hớn hỡ quá Cám ơn bạn

Thao Lethi
Thao Lethi
7 years ago

Thơ rất hay , chúc em noel vui trẻ

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Hay quá bạn iu BIT

Nghiem Dao
Nghiem Dao
7 years ago

Chúc BLT cùng gia đình mùa Giáng sinh an lành vui vẻ hp nhiều nha thơ hay lắm

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Rất tuyệt vời chị à

Nguyên Nguyen
Nguyên Nguyen
7 years ago

Cảm ơn em nhé Bằng Lăng
Thơ yêu giăng cả tình nhân đất trời
Lời yêu em gửi tân nơi
Tình em vẫn cứ đầy vơi nghĩa tình
Thơ em là nghĩa là tình
Gửi vào trang viết cho mình nhớ ta
Yêu em anh tăng đóa hóa .
Nhớ em anh viết lời ca chữ tình
Câu thơ anh tăng cô mình
Đêm Nô en sẽ đi tìm… về nhau .
Nhớ cô Sơn nữ bên cầu
Nhớ người con gái đia đầu Sơn la.
Nhớ em gái bản Mường ta .
Thương em người bán hàng xa chợ chiều
Ngưa thồ ngất ngưởng liêu xiêu
Nắm ngang lưng ngưa chồng yêu say mèn
Chúc mừng ngày Lễ Nô en
Chúc tình yêu nhé A men ..Chuc mừng
23.12 .2016

Thanh Anh
Thanh Anh
7 years ago

Tho hay hay qua Bl oi

Đặng Ngọc
Đặng Ngọc
7 years ago

Anh đây cảm thấy vấn vương
Dừng chân lỡ bước…. bỏ đi không đành
Lời thơ em viết dành dành
Lương tâm liu luyến… anh đành phải đi..

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Thật chan chứa tình cảm BLT à . Chúc em một ngày mới an vui nhé.

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

thơ hay ngọt ngào đằm thắm sao yêu yêu thế
chào em sơn nữ vùng cao
No En vắng bóng em trao ân tình
quê mình chín quất hồng bì
No En em nhớ gửi vào thăm anh
chúc em vui nhiều đón giáng sinh

Than Tran
Than Tran
7 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp hjhjhj

Thùy Dương
Thùy Dương
7 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm bạn ơi..

Truong Jery
Truong Jery
7 years ago

Dep qua em oi Tho hay Hinh anh dep
Chuc mung em nhe ?

Hồ Điệp Uyên Ương
Hồ Điệp Uyên Ương
7 years ago

Thơ hay quá bạn ơi ?,tình thiết tha,măn mà ?

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
7 years ago

Yêu anh em vẫn cứ chờ !
Mùa xuân hoa lá đón mừng xuân sang !
Hoa kia nở đón bình minh
Bao giờ chiến thắng anh về bên em !

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
7 years ago

Tho hay hinh dep qua e!

Lục Phạm
Lục Phạm
7 years ago

Lạ bắt mắt

Tình Yêu Của Gió
Tình Yêu Của Gió
7 years ago

Hay

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

nguyễn thu ơi chiến thắng lâu rồi có thấy em đâu

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Dec 23 2016 8

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay thật hay

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
7 years ago

Hay quá!

Trần Thoa
Trần Thoa
7 years ago

Thơ hay lắm em rất tuyệt. Chj chúc em vui vẽ an lành em nhé!!!

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Thơhay,ảnh đẹp

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

tuyệt

An Quan Le
An Quan Le
7 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp!

Dương Văn Sang
Dương Văn Sang
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp.!

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Suong mu che khap meo que huong…Anh da cho em may thu roi…Dong ve gia lanh mien so cuoc…Tinh anh theo gio lanh chieu dong…Dem nay giao duong do hoi chuong…Moi biet Noel da den roi…Yeu em da may mua chuong do…Giao duong ghi ky. niem ngay xanh.

Nguyễn Văn Thiết
Nguyễn Văn Thiết
7 years ago

Đợi chờ a đã lâu rồi. Mong a quay lại để đời ta vui.

Mạc Đức Bách
Mạc Đức Bách
7 years ago

Ngày xưa chân khỏe tung hoành. Còn nay gối mỏi anh ngồi ôm chân. Hỡi người em gái phương xa.
Đã cùng anh đón những mùa giáng sinh.
Nay không đến được cùng em.
Thì mình nghĩ đên lễ đường trong mơ.

Phuong Hoang
Phuong Hoang
7 years ago

Rất hay

Chu Khắc Thuận
Chu Khắc Thuận
7 years ago

Ngày mới vui vẻ, hạnh phúc nhé muội iu

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Anh Chúc Bằng Lăng Tím hưởng trọn niềm vui trong dịp Giáng Sinh ạ ạ

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Lời thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt noel vui vẻ

Hà Hồng Tâm
Hà Hồng Tâm
7 years ago

Tà áo xanh bên cành liễu đẹp
Chúm chím cười chờ đón Nôel
Khi bình minh khi đợi trăng lên
Ta vẫn thấy một tình yêu man mác

Trung Tran
Trung Tran
7 years ago

AH SONG CO DON CO AI MA VUI VE HA EM

Linh Thu
Linh Thu
7 years ago

Tuyệt lấn em

Phạm Thị Lệ
Phạm Thị Lệ
7 years ago

Chúc BLT giáng sinh vv nha

Anh Cong
Anh Cong
7 years ago

Tho hay long trong cung kg hay nguoi hay long co that long moi hay

Anh Cong
Anh Cong
7 years ago

Chi la hih bong ma thoi lam sao gap mat doi loi cg em

早川阪急
早川阪急
7 years ago

(ฅΦωΦ)ฅ こんニャちわ?

Hoai Nguyen
Hoai Nguyen
7 years ago

Thơ chắc. Làm thơ đúng luật. Có bố cục chặt chẽ : Có mở đầu, có bóc tách tâm sự và có kết luận hẳn hoi

Tran Cau
Tran Cau
7 years ago

Mục đích

Truong Jery
Truong Jery
7 years ago

Tho hay qua troi ? Hinh anh ! Thien Than dang yeu ! Chuc mung em ?

Scroll to Top