Bài Thơ: VU VƠ 28 TẾT (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VU VƠ 28 TẾT (Tác giả: Mạc Phương)

VU VƠ 28 TẾT
Thơ: Mạc Phương

Xuân đã về ngập tràn hoa đào nở.
Phố đông người tấp nập kẻ đón đưa.
Hàng bày khắp chợ mua bán kèo cưa.
Không khí tết đã ùa về vội vã.

Phố vùng cao ngày qua còn yên ả.
Tết đến gần nhịp sống bỗng xôn xao.
Khắp nơi nơi tiếng cười nói ồn ào.
Người bán kẻ mua kéo dài không dứt.

Đám trẻ khoe nhau áo quần náo nức.
Cây lá reo ca đón mừng nắng mới.
Trời vào xuân mọi người vui phơi phới.
Chỉ mình em ôm trọn nỗi buồn dài.

Thơ thẩn ngắm người qua rồi kẻ lại.
Đôi mắt sầu cứ ngân ngấn lệ rơi.
Nghe vị xót trong lòng đến tả tơi.
Tết Bính Thân sẽ gồng mình rũ bỏ.

Biết bao lời chưa một lần dám ngỏ.
Nén cuồng si để phố núi bình yên.
Dẫu cuộc đời có buồn khổ triền miên.
Em sẽ nở nụ cười xua đi u tối

Tâm đã đủ gom những điều rắc dối.
Tự mình ôm bao ngày tháng đã qua.
Đời vẫn đẹp cuộc sống nở ngàn hoa.
Chẳng mơ mộng hão huyền điều không thể.

Mặc kệ ai sớm tối có đi về.
Sẽ chẳng dõi trông bóng hình ấy nữa.
Mùa xuân mới em trở lại như xưa.
Vẫn là em cô gái nhỏ vùng cao

( PH 6/2/2016 )
Ảnh : ST

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mua Thu
Mua Thu
8 years ago

Thơ hay quá chúc bạn một mùa xuân vui vẽ ấm áp hạnh phúc van sự như ý nhé

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
8 years ago

Nghe thi từ man mác…!
Chúc em ấm áp,xuân như ý nhe Phượng Hồng

Đức Quang Đinh
Đức Quang Đinh
8 years ago

Phuong hong oi .loi tho hay nhieu lam .chuc ban yeu qui vui ve gia dinh hanh phuc don xuan

Ly Tran
Ly Tran
8 years ago

Bun, hay!! Đỉnh lun c iu!!!

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Hay lam ban. Xuan da ve tet cung can ke. Minh chuc ban nam moi tran day niem vui va hp,thanh cong trong su nghiep

Sơn Trần
Sơn Trần
8 years ago

Phố núi vùng cao đón chào xuân sắp đến
Bên cánh hoa đào, bịn dịn bóng người em
Vương vấn đâu đây, nỗi buồn quá khứ
Lòng nặng lòng nghe vị xót đến miên man
Thì em hãy dấu đi vào dĩ vãng
Để cho lòng Thanh thản đón xuân sang…!!!
Vui lên em, buổi trưa âḿ áp nhé

Tuan Quach
Tuan Quach
8 years ago

Hay lắm !

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
8 years ago

Thật tuyệt voi .Chuc em luôn vui ve

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
8 years ago

Chị ơi tết rùi vui lên nhé…

Hạnh Mai
Hạnh Mai
8 years ago

Hay tuyệt chị ạ,chúc chị năm mới đầy may mắn và hạnh phúc,chị xứng đáng đc hưởng những gì tốt đẹp nhất,hãy mạnh mẽ và tự tin như cô gái trong bài thơ đó chị iu nhé.

Hai Buito
Hai Buito
8 years ago

Hay lắm cô gái nhỏ vùng cao

Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
8 years ago

Thanks PH thật cảm xúc cho 1 chiều cuối năm . cảm ơn E

Ngọc Mai
Ngọc Mai
8 years ago

Hay quá, chúc chị iu buổi tối vui ve nha

Nhan Nguyễn Hùng
Nhan Nguyễn Hùng
8 years ago

bài thơ thật khủng khiếp …không dám luôn

Hai Anh
Hai Anh
8 years ago

thơ hay c a năm mới chúc c luôn nở nụ cười xua đi u tối c iu nhé.

Long Nguyen
Long Nguyen
8 years ago

Xuân về ngập tràn yêu thương nhé em Phượng Hồng !

Nghiệp Quang
Nghiệp Quang
8 years ago

Vui như Tết.tôi ko thích Nội Dung Này.

Quê Hương
Quê Hương
8 years ago

Xuân về chợ rất nhiều hoa
Tìm hoài không thấy loài hoa Phượng Hồng
Em đâu mà để anh trông?
Hay em nay đã có chồng rồi chăng.

Khoat Le
Khoat Le
8 years ago

Em da cho anh chut nang hong.

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
8 years ago

Hay lắm bạn iu!

Thanh Lam Khanh Thanh
Thanh Lam Khanh Thanh
8 years ago

Thơ hay chúc bạn ngày 29 buổi sáng đón Xuân thật là vui vẻ nhé

Hùng Phí
Hùng Phí
7 years ago

Vu vơ những ý những lời
Làm xao xuyến lắm lòng người hỡi em

Scroll to Top