Bài Thơ: VÒNG QUAY MUÔN THUỞ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VÒNG QUAY MUÔN THUỞ (Tác giả: Mạc Phương)

VÒNG QUAY MUÔN THUỞ
Thơ: Mạc Phương

Chuyện tình muôn thuở vẫn buồn.
Không yêu cũng khổ lệ tuôn lạnh lùng.
Đường xa chẳng bạn đi chung.
Cô đơn một nẻo tận cùng nỗi đau.

Yêu rồi cũng được gì đâu.
Chỉ là ảo ảnh bên nhau ngày ngày.
Vui buồn xao xuyến đắm say.
Bao cung bậc ấy từng ngày trải qua.

Tình yêu cũng chỉ phù hoa.
Dù không hay có…cũng ta ngậm ngùi.
Cuộc đời quan trọng niềm vui.
Bình yên mọi lúc ngọt bùi mọi nơi.

Mỗi ngày rạng rỡ nụ cười.
Tự tin vững bước cho tươi sắc hồng.
Thanh thản chẳng ngóng chẳng mong.
Dù mưa hay nắng trong lòng bình an.

Nỗi buồn chắc chắn sẽ tan.
Mặn mà ta giữ nồng nàn ta vay.
Dẫu là lắm đắng nhiều cay.
Cũng là số phận… vòng quay cuộc đời.

Thẫn thờ nhặt cánh hoa rơi.
Em gom mật ngọt mà người đã trao.
Ở nơi môi thắm má đào.
Hương tình sót lại…đựng vào trong tim

BLT 18/9/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay quá. Chúc em luôn vui nha.

Vạn Vĩnh Lại
Vạn Vĩnh Lại
6 years ago

Thơ hay .hình đẹp …

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Cũng vì một chữ tình…. Hay lắm BLT

Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
6 years ago

Hoa rơi nỗi nhớ dăng sầu
Buồn nay gửi cánh lại vào trong tim
Nhì thôi gọi khẽ yêu thương
Còn vương giấc ấy hoàng hôn tím về .

Đêm rồi ngắm thử hỏi trăng
Nhìn bao sao sáng hỏi đâu là mình
Trăng hờn cứ mãi lặng thinh
Sao buồn sáng tỏ thềm say ái nồng.

Thanh Tùng
Thanh Tùng
6 years ago

Thơ hay lắm e hjhj chúc buổi tối vv hf nha

Hà Trần
Hà Trần
6 years ago

Hay quá Ha

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
6 years ago

Chúc chị iu buổi tối vvhp nha.

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Rất hay !

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Thơ hay lam

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
6 years ago

Hay lắm em

Trần Thoa
Trần Thoa
6 years ago

Thơ hay. Ảnh đẹp lắm em … Chúc em 1 tối an vui hp .!!

Lai Vo
Lai Vo
6 years ago

Đời đời đến đi

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Mạc Phương!
Thơ rất hay, hình ảnh tuyệt đẹp! QH chúc MP…

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
6 years ago

Thơ hay qúa

Văn Tùng Nguyễn
Văn Tùng Nguyễn
6 years ago

Thơ em say động bao lòng .đê cho người đọc say thơ nhớ hịnh.

Hop Vu
Hop Vu
6 years ago

Đã lâu o xem thơ Mp nay xem thấy hay..

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Rất hay bạn ơi.

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Sao hay mà đúng vậy,chị thích hai khổ đầu.

Tran Hai Phong Tran
Tran Hai Phong Tran
6 years ago

Chúc vui vẻ và hạnh phúc

Thi Ngai Mai
Thi Ngai Mai
6 years ago

Rat hay va thuc te. Chuc em vui ve

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
6 years ago

Wonderful post

Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
6 years ago

Cho Bình mượn bài này nhé Mạc Phương!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ hay lắm

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Hay

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
6 years ago

Có yêu mà không có nợ
Thì sao nên vợ nên chồng
Có nợ mà không có yêu
Thì đời vẫn phải gánh điều không mong.
( chúc em ngày mới an lành)

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

tuyệt

Hoàng Tuyết
Hoàng Tuyết
6 years ago

Thơ chị đi vào tim em lắm ạ

Hoa Trinhhong
Hoa Trinhhong
6 years ago

Bài thơ quá tuyệt vời

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Thơ hay hình ảnh dễ thương

Johny Shinji Nguyen
Johny Shinji Nguyen
6 years ago

Thơ hay của người đẹp, ai đã say hoa tím!!!?

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Thơ hay & đầy cảm xúc ! Chúc thật bình an & may mắn nhé !

Bang Van
Bang Van
6 years ago

Thơ hay nỗi buồn vương mang
Chúc em ngày mới an vui hạnh phúc và may mắn

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Lời thơ hay ,chỉ có thơ em mới nói hết nỗi buồn cay đắng của cuộc đời.

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Đường xa chẳng bạn đi chung.
Cô đơn một nẻo tận cùng nỗi đau.
Khổ đầu và khổ hai đúng với tâm trạng nhiều người.

My My Quynh Trang
My My Quynh Trang
6 years ago

Hay & xúc cảm lắm bạn .

Trung Phong
Trung Phong
6 years ago

Xót xa

Lặng Lẽ
Lặng Lẽ
6 years ago

Trúc Gấu

Scroll to Top