VÒNG NGUYỆT QUẾ CHO EM
Thơ: Phú Sĩ
(cảm tác)
Vòng nguyệt quế người tặng nhau chiến thắng
Khúc nhạc lòng tấm mẵn chữ nhân duyên
Người thương ơi xin chớ mãi ưu phiền
Khi nguyệt quế dệt tình riêng chưa trọn
Vòng nguyệt quế ngày xưa còn tỏa mãi
Tím màu buồn ngây dại thuở vào yêu
Tình cách xa trôi dạt sóng thủy triều
Vẫn son sắt một chiều mưa vạn lý
Vòng nguyệt quế xin tặng người chung thủy
Dưới trăng vàng mộng mị hướng về nhau
Hương cau tình trắng muốt chẳng úa màu
Câu hờn dỗi đừng trao giờ phút cuối
Vòng nguyệt quế xin đừng gieo hờn tủi
Cho kẻ còn chờ đợi cuối đường xa
Mãi đời này ta hát khúc tình ca
Tình bay bổng chan hòa duyên mai trúc
Vòng nguyệt quế em nguyện cầu hạnh phúc
Đến với người còn thao thức niềm riêng
Nhớ nghe anh còn hai chữ thiên duyên
Em vẫn giữ từ đây miền ước hẹn
ẢNH ST
THƠ PS
Hay quá, thật tuyệt em ạ
Buổi chiều vui vẻ Phú Sĩ ơi….
lời nồng ấm hòa hương hoa tuyệt đẹp
nghĩa thơ hay chúc mừng bạn cảm ơn
đặng đình sáu
Tuyệt lắm em Phú Sỹ
Hay lam ban oi.
Thơ rất hay em !
Bài thơ thật tuyệt
Thơ hay lắm bạn ạ, chúc vui nhé
Hay lắm em ạ! Chúc em tối bình yên và hạnh phúc nhé
Hay lắm bạn hiền ơi ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????
Rất hay và rất cảm xúc Phú Sỹ à. Chúc bạn buổi tối an vui và hạnh phúc nhé.
Thơ hay lắm bạn hiền chúc buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé
Thơ hay và cảm xúc bạn à!
Bài thơ rất tuyệt vời
Thơ hay tuyệt lắm
Nguyệt lòng. Tuyệt! Cám on bạn. Chúc bạn luôn vui tươi hạnh phúc
Wow ! This is Marvelous ..
Hay lắm em ạ .Nhưng đọc cảm thấy có một cảm xúc buồn xót xa man mác …!!!
Tuyệt phẩm
Bài thơ hay quá là hay
Khen thay tác giả bài này tài hoa
Hay tuyệt em.
Hay tuyệt luôn chị ơi .
Hay lam Tg oi
Tho hay