VIẾT CHO NGƯỜI Ở LẠI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Bóng hoàng hôn đã tắt tự lâu rồi
Vẫn đứng đó lòng bồi hồi ước vọng
Còn gì nữa để mà còn trông ngóng
Cho buồn phiền thêm dậy sóng dâng cao
Niềm ưu tư như cảm thấy nghẹn ngào
Người ở lại có bao giờ vui vẻ
Từng nỗi nhớ theo thời gian chạm khẽ
Rót vào lòng tuy rất nhẹ nhưng đau
Mong thời gian xóa vết tích úa nhàu
Để được thấy đời tươi màu trẻ mãi
Chẳng ai vui khi biết người ở lại
Tâm nặng sầu vì tê tái thương yêu
Đếm cô đơn vào trong những buổi chiều
Nghe quạnh vắng niềm cô liêu hoang hoải
Mà thời gian có bao giờ ngừng lại
Để những ngày khắc khoải nhớ thương nhau.
Tp. HCM 2018
P T H
_________
KHI NGƯỜI Ở LẠI
Tìm được chăng khi tình đã nhuốm màu
Chỉ còn có thương đau và tê tái
Một tình khúc viết cho người ở lại
Là nỗi buồn mãi mãi chẳng gần bên
Và có chăng sóng lòng cứ vang rền
Khi ai đó nhắc lại tên người cũ
Cười gượng gạo khi trong lòng tự nhủ
Đã quên rồi khi người phụ tôi đi
Nhưng trong tâm vẫn réo gọi thầm thì
Chút gì đó nỗi sầu bi lắng đọng
Hồn chao đảo gập ghềnh như con sóng
Vẫn ngước nhìn dù ảo vọng xa xôi
Và có chăng là nhung nhớ bồi hồi
Rồi thất vọng vì đôi nơi xa mãi
Có ai biết nỗi lòng người ở lại
Tình khúc buồn mang mãi ở trong tim.
Dương Hoàng
Rất cảm xúc anh à.
Thơ hay bạn mình ơi
KHI NGƯỜI Ở LẠI
Tìm được chăng khi tình đã nhuốm màu
Chỉ còn có thương đau và tê tái
Một tình khúc viết cho người ở lại
Là nỗi buồn mãi mãi chẳng gần bên
Và có chăng sóng lòng cứ vang rền
Khi ai đó nhắc lại tên người cũ
Cười gượng gạo khi trong lòng tự nhủ
Đã quên rồi khi người phụ tôi đi
Nhưng trong tâm vẫn réo gọi thầm thì
Chút gì đó nỗi sầu bi lắng đọng
Hồn chao đảo gập ghềnh như con sóng
Vẫn ngước nhìn dù ảo vọng xa xôi
Và có chăng là nhung nhớ bồi hồi
Rồi thất vọng vì đôi nơi xa mãi
Có ai biết nỗi lòng người ở lại
Tình khúc buồn mang mãi ở trong tim.
D H
Thật là tuyệt vời bạn à
Chúc bạn luôn có những bài thơ hay
Tuyệt vời lắm a zai tặng a nè
Bài thơ rất hay anh ơi
Buổi trưa vui vẻ nhé anh
Xướng họa hay lắm anh
Rất hay huynh ạ
Xướng hoạ rất hay anh ơi
Bài thơ rất hay tuyệt vời e ơi cảm xúc quá
Hay quá em .
Xướng hoạ rất hay anh ơi
Rất hay.
Tôi viết đây viết cho bên kia thấy
Bỏ nhớ thương dẫu nuối tiếc đông đầy
Tôi viết đây khi hồn chìm tim nhói
Dấu tâm tư và nhung nhớ thật nhiều
Tôi dại khờ nép mình trong câu chữ
Rồi đắp chìm từng giây phúc triền miên
Tôi viết đây xin giữ hoài mơ ước
Tôi tự hỏi mình có thèm mùi vị
Là yêu thương là nhung nhớ trong lòng
Tôi viết đây tuy chữ ít lòng nhiều
Vẫn gởi tặng chúc vạn điều như ý
Thanh hùng. Bài thơ anh viết hay tuyệt đó anh. Trưa em nghĩ tranh thủ họa góp vui nha anh
Rất hay xin chúc mừng tg
Bài thơ hay lắm bài họa củng tuyệt vời nè anh
Thơ hay lắm bạn
Thơ rất hay anh trai hi
nice
Hay
XH hay nà iu
Rất tuyệt
Hay lắm em ơi
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd luôn vui và hp ak
Quá hay em trai ơi.
Bài thơ hay lắm em ạ
bài thơ tuyệt lắm anh ak chúc anh buổi chiều vv nha a
Tuyệt vời lắm bạn ơi
Thời gian đâu ngừng lại đâu anh ơi.. Buổi tối vui vẻ nhé anh
Thật tuyệt vời ạ!
Bài thơ rất tuyệt vời!
Bài thơ hay lắm bạn.
Thơ hay lắm anh ơi!
Hay lắm ạ anh ơi
Thơ rất hay em à
Hay lắm anh trai
Em ơi
Thơ hay lắm bạn ơi
Thơ hay! Hình ảnh đẹp lắm em à..