Bài Thơ: VÌ YÊU NÊN CHẤP NHẬN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VÌ YÊU NÊN CHẤP NHẬN (Tác giả: Mạc Phương)

VÌ YÊU NÊN CHẤP NHẬN
Thơ: Mạc Phương

( Thơ cảm tác )

Anh thường bảo em là người chân chất.
Dẫu thật thà em vẫn mất anh thôi.
Em đâu phải đối thủ của cuộc chơi.
Đành chịu thua ngay lần đầu gặp gỡ.

Chẳng bao giờ có ngày về hợp phố.
Nên chỉ cười ngoài lãnh địa tình yêu.
Em một mình trước cơn bão liêu xiêu.
Nơi trú ngụ là rừng già vững chắc.

Tại sao anh cứ nhọc công thắc mắc.
Em chỉ là em… lặng lẽ ở rừng.
Em ngây ngô nên rất đỗi vui mừng.
Ngay cả khi anh trêu đùa em ngố.

Em luôn tin mỗi con người một số.
Nên bằng lòng …dẫu khổ cũng chẳng than.
Không có duyên cớ chi cứ phải hàn.
Bị bắt buộc thì có gì vui vẻ.

Mặc kệ buồn gặm nhấm mình lặng lẽ.
Em vẫn cười ngay cả nước mắt rơi.
Có nhiều lúc nhớ anh đến chơi vơi.
Nhưng quen rồi nên cũng qua anh ạ.

Em bằng lòng với phận đời vất vả.
Chẳng hề chi bởi như thế mãi rồi.
Hoa vẫn nở chênh vênh giữa đỉnh đồi.
Thì sao cứ phải than thân trách phận.

Đường cheo leo cánh hoa đời lận đận.
Yêu tự do gió lồng lộng bốn mùa.
Em khờ khạo nên dừng trước cuộc đua.
Thấy mình thắng khi tâm hồn thanh thản.

Mong là anh vững vàng như chim nhạn.
Sải cánh bay về điểm đích ước mơ.
Chắc ai đó cuối thành phố đang chờ.
Đừng lạc lối kẻo mai ngày ân hận.

Em yêu anh…nên chẳng hờn chẳng giận.

BLT 10/4/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
6 years ago

Super comments

Nguyễn Thanh Ngân
Nguyễn Thanh Ngân
6 years ago

Rất hay

Trần Tiến
Trần Tiến
6 years ago

Hay quá nha thơ ơi

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! Poem and the very Excellent !!! Very nice landscape picture art and so cute. Beautiful !!! This is Marvelous ..

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bài này hay wa bạn ơi! Đọc xong bài này mình mới thấy lời thơ ý thơ của bạn thật dạt dào cảm xúc cứ thế tuôn trào ra không bao giờ dứt.

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Mình thích câu:
Nơi trú ngụ là rừng già vững chắc
Khi được yêu thì bỗng chốc con người mình được trẻ trung đến lạ thường. Còn khi sống cô độc k có tình yêu n

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Thì con người mình hoá già như ông lão bà lão vậy. Dường như mình cũng đang thấy mình già đi

Nguyen Anh Thư
Nguyen Anh Thư
6 years ago

Oa….rất hay ,ngày mới bình an vui vẻ

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Mình thích câu:
Em chỉ là em… lặng lẽ giữa rừng. Có nhiều lúc nhớ anh đến chơi vơi
Nhưng quen rồi nên cũng qua anh ạ.
Hoa vẫn nở chênh vênh giữa đỉnh đồi.
Đường cheo leo cánh hoa đời lận đận.
Yêu tự do gió lồng lộng bốn mùa.
Có 1 người bạn đã kể mình rằng: khi chưa có được tình yêu thì không nên tập trung vào một người mà nên chia sẻ ra yêu tự do sẽ thấy bớt khổ hơn. Bài thơ rất ý nghĩa bạn ah!

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Tặng BLT ngày mới nha vì bài thơ quá hay rất cảm xúc!

Mưa Biển
Mưa Biển
6 years ago

Hay lắm

Ngọc Tân
Ngọc Tân
6 years ago

Chúc em vui vẻ nha

Thu Ly Nguyet
Thu Ly Nguyet
6 years ago

chuan luon

Mydung Cao
Mydung Cao
6 years ago

hay wa

Dong Lan
Dong Lan
6 years ago

That la hay do Mạc Phương oi…

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
6 years ago

Chiu dep nhe b iu.

Thanh Tùng
Thanh Tùng
6 years ago

Hay quá e gái ạ …tràn đầy cảm xúc…. tuyệt vời hjhj

Phuong Hoang
Phuong Hoang
6 years ago

Cứ yêu và cứ mở bạn nhé hihi

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
6 years ago

Rất hay

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
6 years ago

Tuyệt quá

Huyen Nguyen Thi Thu
Huyen Nguyen Thi Thu
6 years ago

Lơi thơ rât nhe nhang,ma sâu lăng !

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
6 years ago

Hay qua hinh anh dep
Nguong mo qua tang ne ,

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay

Pham Thanh Vu
Pham Thanh Vu
6 years ago

Ok
Thơ hay

Quang Le
Quang Le
6 years ago

Hay tuyệt vời BLT. Anh chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé.

Trần Thị Thu Hiền
Trần Thị Thu Hiền
6 years ago

Bởi thương ai nên chấp nhận về mình ,
Những thiệt thòi đau khổ – chỉ vì …yêu !
Phải vậy k Tím ơi

Trà My
Trà My
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp ạ

Đình Tứ
Đình Tứ
5 years ago

…Nơi tình yêu cuối phố đang chờ. Bóng hình ai lẻ loi nơi rừng thẳm. Biết rằng yêu như đứng bờ vực thẳm. Vẫn lao theo say đắm, đê mê… !!!

Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
5 years ago

Lại một bài nữa chỉ có thể khen tuyệt tác…
Chúc MPvui và hp…

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Chuẩn luôn chị iu

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
5 years ago

Thơ rất hay!

Khanh Võ Tòng
Khanh Võ Tòng
5 years ago

Đệ đâu có uống rượu đâu mà hết day tỷ

Ngô Bill
Ngô Bill
5 years ago

Bài thơ rất hay!

Bang Van
Bang Van
5 years ago

Thơ hay nỗi buồn Đường vào tình yêu có trăm lần thương có vạn lần sầu
Chúc em buổi tối ấm áp yêu thương

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
5 years ago

Tho hay…anh dep MP

Oanh Do
Oanh Do
5 years ago

Hoa đẹp ko thơm mới ko tàn
Đó là hoa giấy MP ưi
Tình nặng tình sầu tình chẳng tan
Đó là tình yêu người trong mộng
Hì sống mộng du cho nó thuỷ chung ah , chúc e buuooir toos hp nha

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Lời thơ lắng đọng, hay lắm.

Ninh Ha
Ninh Ha
5 years ago

Rất tuyệt vời!

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
5 years ago

Thơ hay lắm em

Scroll to Top