VÌ SAO
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Vì sao đông lại u buồn
Vì sao xuân lại là nguồn sống vui
Vì sao thu cứ sụt sùi
Vì sao hạ cứ bùi ngùi tiễn đưa
Vì sao ai trả lời chưa
Vì sao nắng đổ ban trưa giữa hè
Vì sao hạ có tiếng ve
Vì sao nức nở mà nghe não nùng
Vì sao đông cứ mưa phùn
Vì sao gió cứ chập trùng ngày đông
Vì sao thu lại mênh mông
Vì sao ngâu rớt phập phồng buồn ơi
Vì sao xuân đến bên đời
Vì sao hoa nở gọi mời xuân sang
Vì sao ta cứ mơ màng
Chắc là …có lẽ trời đang chuyển mùa.
D H 2019
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh. Chúc anh buổi trưa vui vẻ và hạnh phúc
Rất hay anh ơi
Bai tho hay lam anh oi! Hinh anh dep lam. E chuc anh buoi chieu vui ve va hanh phuc dong day ah!
Thơ hay wa anh trai rất tuyệt vời anh ạ.vì sao anh sáng tác thơ hay nhiều hoài vậy.
Hay quá bạn ơi
Bài thơ hay lắm, rất tuyệt vời. .chúc mừng tác giả. ..
Biết rằng anh chẳng gặp em
Vui thơ anh chỉ viết bừa ai ngơ
Cảm ơn Dương Hoàng nhiều
Hay quá nha
Vì đông lạnh lẽo bao đời
Vì xuân ấm áp ai người cũng vui
Vì ta luôn thích tuyệt vời
Vì đời đen bạc nên thời thơ đau
Rất hay bạn mình .chúc ngày mới vv
Thơ hay chúc mừng bạn /mến chúc buổi trưa may lành vui vẻ,
Anh trai ngay moi vui ve ??? Vi Sao la Con Dau cua Ma Van do ?
Tuyêt vời lắm em trai.
Vì đông lạnh lẽo chàng ơi
Vì đông giá lạnh mình nàng co ro,,,
Hjhj…thơ hay lắm tg oi !
Bài thơ hay tuyet ảnh đẹp chúc mừng a
Thơ hay lắm ạ
Bài thơ thật là hay, em xin chúc mừng nha
Vì sao yêu lại chia tay
Vì sao hứa hẹn đổi thay chân tình
Vì sao chẳng hiểu tơ tình
Vì sao người mãi lặng thinh đêm dài
Vì sao ta nhớ đến ai
Vì sao ta phải khổ dài tâm cang
Vì sao gọi thiếp với chàng
Vì sao ta phải hai hàng lệ rơi
Vì sao biết họ lả lơi
Vì sao ta nhớ những lời bướm ong
Để rồi ngày tháng đợi trông
Vì sao ta lại nặng lòng ai kia
Vì sao yêu phải chia lìa
Vì sao tình cảm đầm đìa… Chia tay
Vì sao cuộc sống thời nay
Chân tình đánh đổi lấy ngay bạc tiền
Vì sao tạo kiếp thuyền quyên
Hồng nhan bạc phận duyên tình hai nơi
Vì sao cuộc sống ở đời
Sân si ái ố ai thời khó quá.
Hihi em họa vui anh bỏ qua ak
Bài thơ thật hay
Bài thơ hay em ơi
Bài thơ hay
Hay lắm đệ ơi
Thơ hay lắm
Bài thơ rất hay anh ơi
Én bay nhịp nhàng về khắp chốn
Muôn nơi đào nở rộn vui mừng
Xuân sang ngũ quả bánh chưng
Cả nhà tụ họp ăn mừng góp vui
Phượng vĩ đỏ xen me xanh mướt
Tiếng ve kiêu không ngớt báo hè
Đến ngày ly biệt bạn bè
Còn đâu thuở ấy lời thề nhớ nhung
Vàng ơm sắc màu mùa thu đó
Lá rơi xào xạc gió diệu thay
Hương xoa sữa nhẹ bay bay
Thơm ngào ngạt trao tay cuộc tình
Đông rét buốt chim bay lá rụng
Phong sắc muôn nơi cũng hoang tàn
Chẳng còn một chút sẻ san
Cảnh cằn người cũng lầm than theo mùa
Dương hoang. Bài thơ anh viết hay tuyệt hay anh à. Cách viết của anh rất tuyệt
Cảm ơn các bạn yêu thơ
Vì sao ai biết vì sao
Có lẽ để hỏi trời cao trả lời
Cảm ơn thơ hay
Vì sao rồi lại vì sao
Thời gian luân chuyển
Xuân hè thu đông
Mỗi mùa có thuộc tính riêng
Đông về lạnh lắm em còn nhớ nhau
Thế rồi hoa nở gọi xuân
Bướm ong van vật như bừng với xuân
Em cười mắt liếc đưa tình
Người ơi người ở đừng về
Nghe câu quan họ mà anh ngỡ ngàng
…
Hay lam nha tho oi ….hiiii
Bài thơ rất hay e trai
Ôi tuyet em à
Lời thơ bay lắm
Thơ hay lắm thi hữu !
tho hay lam a oi.e chuc a lam nhiêu tho hay nua nha.e chuc a buôi trua vv nha
Cuối cùng đã có câu tl
Bài thơ hay lắm em
Buổi chiều tối chúc em vui vẻ gia đình hạnh phúc nhiều em nhé