VÌ NGHÈO
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Em mang phận gái nhà nghèo
Anh thì cũng vậy gieo neo giữa đời
Lo làm chẳng dám nghỉ ngơi
Sớm hôm tất bật không lời thở than
Vì ta chung cảnh cơ hàn
Nên đành lam lũ gian nan nhọc nhằn
Làm hoài vẫn gặp khó khăn
Cho nên mới chịu muộn mằn vậy thôi
Thương em thì rất lâu rồi
Mỗi lần gặp gỡ xa xôi hẹn hò
Nhiều lần em lại đắn đo
Chắc em lại muốn thăm dò tình ta
Mấy hôm gần tới bên nhà
Thập thò trước cửa nhìn ra ngó vào
Cạnh nhà có bức tường cao
Ngồi trên xem thử em nào ở đâu
Nhìn em còn phải dãi dầu
Giặt đồ phơi áo thật lâu trong nhà
Tình cờ em lại liếc qua
Làm anh bối rối tim đà đập nhanh
Giờ đây mới hiểu ngọn ngành
Vì nghèo mới phải quẩn quanh trong nhà
Anh nhìn chợt nhớ câu ca
Trong tâm chợt thấy thật là buồn xo
Thò tay bứt ngọn rau ngò
Thương ai đứt ruột giả đò ngó lơ.
Tp. HCM 2018
P T H
Hay và mùi vậy anh
Bài thơ hay
Rất hay xin chúc mừng tg
Hay lắm em ối
Bài thơ hay lắm em ah
Thơ hay lắm bạn ơi
Bài thơ hay lắm bạn ơi
Hay lắm anh trai ơi
Thơ rất hay ạ
Hay lắm anh
Hay lắm em àh
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn
Hai người sống giữa cô đơn
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi
Giá đừng có giậu mồng tơi
Thể nào tôi cũng sang chơi thăm nàng.
Bài thơ rất hay và cảm xúc lắm anh ạ,đêm an lành và ngon giấc nhé anh
Hay nà iu
Hay
Bài thơ hay ngọt ngào quá anh ơi
Lời thơ dựa theo câu ca dao hay tuyệt anh ơi
Quá hay Hùng ơi…
Hay quá!
Sao a chẳng dám vượt rào
Để e còn có cái sào chống lưng
Nên a đừng có ngập ngừng
Gừng cay muối mặn xin đừng lìa xa ……kkkkkkk vui vẻ bình an a nhé
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn
Hai người sống giữa cô đơn
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi
Giá đừng có giậu mồng tơi
Thể nào tôi cũng qua chơi thăm nàng.