Bài Thơ: VÌ EM LÀ CON GÁI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: VÌ EM LÀ CON GÁI (Tác giả: Dương Hoàng)

VÌ EM LÀ CON GÁI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Em không là hoa dại
Mang chút gì kiêu sa
Cũng không là ma quái
Để xé nát hồn ta

Mà sao anh vẫn mộng
Như một kẻ liêu trai
Ước hoài trong cuộc sống
Muốn có em ngày mai

Một hôm em đi lại
Nghe bồi hồi trong tâm
Cứ nhìn em mê mải
Ú ớ như người câm

Em đi lòng hoang hoải
Tâm hồn chợt liêu xiêu
Nhìn chân trời xa ngái
Chợt thèm một tiếng yêu

Ngồi tương tư ôm mộng
Lòng thấy buồn hư hao
Tâm cuộn trào như sóng
Mà nỗi niềm chênh chao

Khi nào em quay lại
Xóa hết niềm cô đơn
Lòng sẽ không hoang hoải
Không thiết gì thiệt hơn

Em như loài ma quái
Chế ngự trái tim ta
Bởi em là con gái
Cho bướm phải tìm hoa.

DH 2019

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Hồng Vàng
Hoa Hồng Vàng
5 years ago

Bài thơ hay quá!

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay nhé bạn chúc bạn buổi trưa vui vẻ

Phúc Nam
Phúc Nam
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp thật tuyệt

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Rất hay nha em trai !

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay em..

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Đừng nhìn em như thế
Cháy lòng em còn gì
Sự nồng nàn của bể
Cuốn mất hồn em đi
Khắc giờ thành thiên thu
Mắc nợ đời dâu bể
Mắc nợ đời thơ si
Em đành làm chim nhỏ
Đứng hót chơi trong chiều
Thả đôi lời hoa cỏ
Cho đời bớt tịch liêu
Đừng nhìn em như thế
Sự diệu dàng nhường kia
Sẻ làm em chết ngạt. Dương hoàng. Bài thơ anh viết hay tuyệt lắm đó anh, em họa góp vui anh nhé

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

thơ hay

Đỗ Hân Hân
Đỗ Hân Hân
5 years ago

Em cũng là con gái nè ạn

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hii rat hay đó em
Mến chúc em và gđ ngày buổi tối nhiều niềm vui !

Nguyễn Nhi
Nguyễn Nhi
5 years ago

Hay lắm anh dh a mến chúc a ngày mới tốt lành vv va thi hưng nhe a

Suong Thị Thu Tran
Suong Thị Thu Tran
5 years ago

Dòng sông bên lở bên bồi
Riêng em cứ đợi, món quà phương xa

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay thi hữu !

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
5 years ago

Thơ hay hình đẹp anh ơi

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

Chúc bạn buổi tối ngập tràn niềm vui nhé!!!

Tuyet Dang
Tuyet Dang
5 years ago

Tuyệt vời

Cõi Vô Thường
Cõi Vô Thường
5 years ago

Vì em là em?

Lê Phương Bình
Lê Phương Bình
5 years ago

Bài thơ hay lắm e trai..

Phúc Nam
Phúc Nam
5 years ago

Bài thơ rất hay ạ

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh trai a

Gởi Vào Giấc Mơ
Gởi Vào Giấc Mơ
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi

Điều Kỳ Diệu
Điều Kỳ Diệu
5 years ago

Thơ hay lắm anh ơi, chúc anh buổi chiều vui vẻ hạnh phúc nha

Nguyễn Thị Thúy
Nguyễn Thị Thúy
5 years ago

Thơ hay ảnh thích chúc mừng tác giả

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
5 years ago

Bài thơ hay lắm a

Huy Nghị
Huy Nghị
5 years ago

Tuyệt vời quá xin chúc mừng

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

Anh yêu nên cứ nặng lòng
Tim in hình bóng suốt đời không anh

Tịnh Hoa
Tịnh Hoa
5 years ago

Hay a ơi

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Bai tho rat hay anh oi! E chuc anh buoi toi vui ve va hanh phuc anh nhe!

Lê Vũ
Lê Vũ
5 years ago

Thơ hay lắm bạn .chúc thứ tư vv❤️

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Thính độc

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
5 years ago

Rất hay em à

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng bạn

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Thu Pham Quang
Thu Pham Quang
5 years ago

Mà em là bà Cụ
Mới bị ho lụ khụ!

Thơ Người Dưng
Thơ Người Dưng
5 years ago

Em là con gái dễ thương nên có quyền
Hay lắm bạn

Scroll to Top