VÌ CON NGOẠI ĐẠO
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Chắp tay nguyện đấng chúa trời
Khi nào con được về nơi thiên đàng
Ân tình còn lắm dở dang
Nên con mới chịu lỡ làng đôi nơi
Con xin nguyện với phật trời
Sao đời con chịu chơi vơi đủ điều
Bao lần bạc bẽo khi yêu
Làm cho con bị rất nhiều tổn thương
Mông lung thổn thức đêm trường
Bây giờ còn phải vấn vương trong lòng
Bao ngày thương nhớ đợi mong
Chờ cho người đến trọn vòng tay đan
Lâu nay lệ cứ ngập tràn
Yêu người nên bị dối gian lọc lừa
Nhắc gì đến chuyện ngày xưa
Giờ đây còn mối duyên thừa mà thôi
Người ta đã bỏ con rồi
Nên đành sống cảnh đơn côi nửa vời
Trong lòng buồn lắm ai ơi
Vì con ngoại đạo xin trời xót thương.
Tp. HCM 2018
P T H
Than với cả trời.. Ko biết bao giờ ông ấy thấu
Bài thơ hay
Thơ rất hay hi
Thơ hay lắm anh ơi
Thơ hay, buồn bạn ạ.
Hay lắm bạn ơi
Thơ rất hay anh ơi
Tuyệt lắm ca
Bài thơ hay tâm trạng thế em! Chúc em trai btvv nha
Hay lắm bạn à..bc vvhp nhé
Hay nè a
Cho mình chia sẽ nha
Chúc khỏe và cho ra đời nhìu bài thơ hay nữa
Hay quá anh ạ..Anh em chúc anh ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc anh nhe
Bài thơ lục bát thật hay.
Em xin kính chúc anh trai thanh hùng.
Trời đã nghe rồi
Thanh Hùng bạn ơi
A zai ơi hay lắm luôn chuẩn k cần chỉnh
Bài thơ hay lắm bạn ơi
Quá hay em à
Mến chúc anh trai buổi tối vui vẻ hạnh phúc đong đầy yêu thương ?
Rất hay xin chúc mừng tg
Bài thơ hay anh à
Thơ hay lắm anh à.
Thơ hay lắm bạn
Bài thơ rất hay, chúc buổi tối vui vẻ!
Ok rất hay à !!
Thơ Bạn viết rất hay
Hay lắm
Hay lắm bạn
Thơ hay lắm tg.
Hay nà iu