Bài Thơ: VÌ ANH CHỈ LÀ CHÀNG TRAI NGHÈO KHÓ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: VÌ ANH CHỈ LÀ CHÀNG TRAI NGHÈO KHÓ (Tác giả: Tùng Trần)

VÌ ANH CHỈ LÀ CHÀNG TRAI NGHÈO KHÓ
Thơ: Tùng Trần

Vì anh chỉ là chàng trai nghèo khó
Không tiền tài cũng chẳng có công danh
Thứ duy nhất theo chân bước song hành
Đó chính là tấm chân tình tha thiết

Đời gian truân gánh chịu nhiều thua thiệt
Kiếp cơ hàn cứ mãi miết dẳng dai
Thì lấy gì đảm bảo một tương lai
Để cho em được tháng ngày hạnh phúc

Có những đêm năm canh anh trằn trọc
Khoé mi gầy không khóc lệ vẫn tuôn
Bởi tâm tư tràn ngập nỗi u buồn
Khi nghĩ đến con đường nơi phía trước

Dù trái tim vẫn luôn hằn mong ước
Cả cuộc đời được sánh bước bên em
Nhưng giấc mơ một hạnh phúc êm đềm
Đối với anh mãi là niềm vong viễn

Anh chỉ là một chàng trai thực tiễn
Trên đường đời khập khiễng lắm gai chông
Nên đành thôi gom gọn mối tơ lòng
Đem chôn giấu vào sâu trong mắt đỏ

Vì anh chỉ là chàng trai nghèo khó

28/03/2018

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ly Tran
Ly Tran
6 years ago

Mua vé số đổi đời đi ca!!

Huong Truong
Huong Truong
6 years ago

Bài thơ hay quá

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
6 years ago

Nin đưng khoc mờ chị

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
6 years ago

Tuyệt vời

Ngoc Nguyen Le Ho
Ngoc Nguyen Le Ho
6 years ago

Người yêu người bằng trái tim máu đỏ.
Khốn khó nào cùng người đó bước qua.
Mạnh mẽ lên chớ có ngại chi mà.
Sao tủi phận để xót xa đeo bám.
Đã yêu nhau thì gian lao phải chạm.
Chớ ngại gì sướng khổ hãy cùng cam.
Rồi mai đây xua được đám mây mù.
Người bên người hưởng ngàn thu hạnh phúc.
Tỷ của đệ hôm nay ban lời chúc.
Sẽ muôn đời mộng hoa chúc bên nhau.
Đệ trao Nhung tất cả sự ngọt ngào.
Và con tim đang dâng trào khát vọng.

Van Tao
Van Tao
6 years ago

Rất cảm ơn bạn đã chia sẻ thơ rất hay

Duy Khanh Ht
Duy Khanh Ht
6 years ago

Hay quá anh ơi

Scroll to Top