Bài Thơ: VỆT NẮNG TRONG MƯA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VỆT NẮNG TRONG MƯA (Tác giả: Mạc Phương)

VỆT NẮNG TRONG MƯA
Thơ: Mạc Phương

Anh thấy không một vệt nắng ửng hồng.
Lẫn trong mưa như lồng trong bức họa.
Vạt nắng chiều sưởi ấm lòng băng giá.
Ngát mùi thơm hương hoa bưởi sau vườn.

Giữa rừng chiều một vệt nắng vàng ươm.
Lá rung rinh rơi giọt mưa nặng trĩu.
Trong cuộc đời chẳng gì là vĩnh cửu.
Nhưng ân tình thì nhớ mãi không phai.

Hãy tin rằng vệt nắng phía tương lai.
Sẽ rực rỡ như tháng ngày mong đợi.
Ruộng bậc thang mấy cánh cò phấp phới.
Rủ nhau về nơi hoa lúa trổ bông.

Mùa xuân chín cải cũng đã ra ngồng.
Em và anh hai phương trời cách biệt.
Có còn không nụ hôn vòng tay xiết.
Những ái ân ngỡ còn ấm tình nồng.

Anh giờ này chắc dạo phía đường cong.
Đang mải miết ngắm cô nàng áo đỏ.
Đường hoa sưa im lìm không cơn gió.
Thương một người vết bỏng mãi chẳng lành.

Gió vần vũ … xô vệt nắng mong manh.
Vẫn cố lung linh bám vào điểm tựa.
Cố đợi cố chờ cố tin lời hứa.
Mưa cuối trời vệt nắng vẫn long lanh.

BLT 20/3/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Lan
Hoa Lan
7 years ago

Rất hay đó tác giả,

David Ho
David Ho
7 years ago

Anh mơ có một ngày
Khi trờ lại Saigon
Anh về mái chùa xưa
Sống cuộc đời đơn giản
Trong bộ áo già lam
chiếc mũ ni xinh xắn
Miệng cười tươi như hoa
Niệm khẻ A Di Đà
Lòng thảnh thơ , an lạc
Không bợn chút ưu phiền
Tình yêu ngày xưa đó
Hòa lẫn tình nhân loại
Mỡ rộng trái tim anh
Đó mới tình chân thật
Vĩnh cửu với thời gian

Tkjnk Nguyễn Tkjnk Nguyễn
Tkjnk Nguyễn Tkjnk Nguyễn
7 years ago

Thơ quá hay đang nhắc nhỡ một cuộc tình ai đấy đi sai hướng hiểu tâm trạng tác giả qua vần thơ. (Thơ hay lắm ) chúc MP vui vẽ

Lai Vo
Lai Vo
7 years ago

Thích

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
7 years ago

Hay lắm em

Vu Tran
Vu Tran
7 years ago

Tho hay?????

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

iu thơ MP

Tâm Lương
Tâm Lương
7 years ago

Rất hay nhà thơ à.

Bảo Trần
Bảo Trần
7 years ago

Tho rất hay .

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Tuyệt vời lắm

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Đúng:”Trong cuộc đời chẳng gì là vĩnh cửu.
Nhưng ân tình thì nhớ mãi không phai.”

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

——mạc phương tuyệt vời
đúng là /// tan cơn phong ba lòng đất yên rồi đây ///
chúc em buổi tói hạnh phúc vui vẻ nha

Diệu Ngọc
Diệu Ngọc
7 years ago

Tuyệt lắm

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
7 years ago

Hay lăm chuc ban đêm an vui hp

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
7 years ago

Tuyệt lắm em!

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Hai câu này cũng hay lắm bạn ah:
Giữa rừng chiều một vệt nắng vàng ươm.
Lá rung rinh rơi giọt mưa nặng trĩu.
Tất cả những gì BLT viết và tả cảnh đều y như thật hiện lên ngay trước mắt mình. Mình hình dung cả một khu rừng chập choạng về chiều rồi mà vẫn loé lên tia nắng ươm vàng khung cảnh lúc đó tuyệt đẹp! Người ta dễ nghĩ đến cảnh vật như được hồi sinh giữa sự chết lại xuất hiện một mầm sống vậy

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Cứ nhìn giọt mưa nặng hạt không thể bám trụ ở trên lá thì mình thấy trên cuộc đời này quả là không có gì vĩnh cửu thật!
“Lá rung rinh rơi giọt mưa nặng trĩu.
Trong cuộc đời chẳng gì là vĩnh cửu.”

Quan Tang
Quan Tang
7 years ago

Nắng rớt trên đồi em thấy không ?
Anh gom nhặt nắng ủ trong lòng,
Kìa con suối chảy ven triền dốc,
Chim hót bình minh tắm nắng hồng……

Thanh Tùng
Thanh Tùng
7 years ago

Hay lắm e gái chúc ngày mới vv hf nha hiiii

Hải Yến
Hải Yến
7 years ago

Rất tuyệt chị ah

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Hay quá bạn ơi

Hoa Ánh
Hoa Ánh
7 years ago

Hay lắm em thương !

Vuong Nguyen
Vuong Nguyen
7 years ago

Hay qua ban oicam dong loi tho sau sac chuc
Blt ngay dep an lanh hanh phuc

Hoa Dang Thi
Hoa Dang Thi
7 years ago

Hay tuyệt vời Mạc Phương ơi ,chúc em ngày mới nhiều niềm vui và hp

Nho Đoàn
Nho Đoàn
7 years ago

Chia tay rồi chia tay mái tóc xanh
Về cát bụi chắc sẽ là vĩnh cửu
Nơi đang yêu đó là nơi hiện hữu
Chẳng thể dài ai cũng một chút thôi

Hãy sống cho mình chứ đừng để đơn côi
Ôm trong lòng bao nỗi buồn nghiệt ngã
Rời trần gian ai cũng một lần thế cả
Chẳng mang theo một chút nào đâu…

Mydung Cao
Mydung Cao
7 years ago

tuyet lam

Chân Lý
Chân Lý
7 years ago

Đôi khi…cũng đành thôi…như 2 câu cuối trong bài BƠ VƠ của mình
…Hạnh phúc phía chân trời như ánh đèn le lói
Sáng chút làm gì vớt vát áng hoàng hôn…

Trinh Nghĩa
Trinh Nghĩa
7 years ago

Tuyệt vời

Le Nguyen
Le Nguyen
7 years ago

Chào bạn yêu tuyệt vời BIT ơi buổi tối chúc bạn vui vẻ đẹp như mơ nhé
Chúc ngủ ngon

Hoa Truong
Hoa Truong
7 years ago

Tuyệt quá Mạc Phương ơi! “Thương một người vết bỏng mãi chẳng lành”

Hoa Lê
Hoa Lê
7 years ago

Hay

Michelle Nguyen
Michelle Nguyen
7 years ago

Những câu chuyện bàn đăng lên rất hay, cám ơn nhé!

Bach Thien Quang
Bach Thien Quang
7 years ago

Bài thơ quá tuyệt vời.

Hanh Hong
Hanh Hong
7 years ago

Chúc Bằng Lăng Tím ngủ ngon bạn nhé

Tung Tranminh
Tung Tranminh
7 years ago

Tho hay qua

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm bạn hiền

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Hay quá bt

Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
6 years ago

Tuyệt

Hungvan Taa
Hungvan Taa
6 years ago

Nu Thi sy.
Hay …

Vũ Định
Vũ Định
6 years ago

Thơ em đăng thật hay chúc mừng em

Scroll to Top