Bài Thơ: VỀ VỚI QUÊ EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

VỀ VỚI QUÊ EM
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Về đi anh để được ngắm dòng sông
Để được thấy khói đốt đồng nơi ấy
Đi bộ cùng em sang thăm chợ Cháy
Biết thế nào là con cáy con rươi

Về đi anh để thấy được tình người
Thanh Hà xứ Đông nụ cười dễ mến
Về đi anh tháng năm ta hò hẹn
Mùa vải thiều ai đến chẳng muốn đi

Người Thanh Hà sống giản dị từ bi
Quả Thanh Hà ôi trái gì cũng ngọt
Có quả chanh rất chua nhưng không xót
Thơm ngon nước nhiều ít hột người ơi

Sông Văn Úc con nước cứ đầy vơi
Có Thầy U suốt một đời vất vả
Úp mặt trên đồng đông xuân thu hạ
Ta về đây thăm các xã quê nhà

Thăm cả bốn khu của huyện Thanh Hà
Đông, Bắc, Tây, Nam như là tranh vẽ
Về đi anh không nhanh thì sẽ trễ
Làm người Thanh Hà không dễ đâu anh

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 18/10/2017 Hoa Việt

Bài Thơ: VỀ VỚI QUÊ EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: VỀ VỚI QUÊ EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hương Thu
Hương Thu
6 years ago

Đúng quê hương là chùm khế ngọt anh nhỉ.

Thuận Văn
Thuận Văn
6 years ago

Ở trong đó không có rươi bác nhỉ?

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
6 years ago

Đúng quê iem

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ tư vui vẻ, bình an.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
6 years ago

Thật tự hào về quê hương mình quá nhà thơ Huan Nguyen Dinh.

Hang Nguyên
Hang Nguyên
6 years ago

Quê hương đẹp quá anh

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày 20/10 vui vẻ, hạnh phúc. Nếu là phụ nữ thì nhận được nhiều quà, hoa và nhiều lời chúc.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối chủ nhật vui vẻ, bình an.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng đầu tuần vui vẻ, bình an.

Scroll to Top