Bài Thơ: VỀ VỚI MẸ HIỀN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

VỀ VỚI MẸ HIỀN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Thật là vui khi về với mẹ hiền
Ta gác bỏ mọi ưu phiền rắc rối
Quê nhà bình yên đâu cần sống vội
Mẹ hiền từ bao lầm lỗi thứ tha

Luôn yêu thương che chở đứa con xa
Mẹ nói em nó xa nhà xa mẹ
Vất vả bon chen giữa đời dâu bể
Vẫn coi mình là thằng bé ngày xưa

Thuở trốn mẹ đi bắt cá ban trưa
Hái rau đay nấu canh cua con thích
Tối mắc màn sợ con mình muỗi chích
Ruốc rang để dành vì nó ít được ăn

Về bên mẹ ta quên hết nhọc nhằn
Vơi đi hết những khó khăn vất vả
Những chuyện buồn vui đất người xứ lạ
Bên mẹ hiền ta quên cả thời gian

Thương mẹ ta suốt đời phải cơ hàn
Vì đàn con mà gian nan cực khổ
Nay mái tóc đã bạc phơ trong gió
Vẫn cứ mong chờ thương nhớ các con

Nguyễn Đình Huân

Việt Hồng, Ngày 17:03/2018 Hoa Việt

Bài Thơ: VỀ VỚI MẸ HIỀN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: VỀ VỚI MẸ HIỀN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: VỀ VỚI MẸ HIỀN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dương Thị Nhung
Dương Thị Nhung
6 years ago

Chào em Huân Nguyên Đình
Em làm thơ rất hay
Tôi cũng là người gốc Hải Dương, huyện Kinh môn và cũng đã sống ở huyện Hóc môn 60 năm , nay về sống với con ở quận 9

Kiêu Hương
Kiêu Hương
6 years ago

Về bên mẹ…là nhất rồi anh nhỉ? Chúc anh và gia đình cuối tuần ấm áp,an lành,hạnh phúc!!!

Bich Nga Ho
Bich Nga Ho
6 years ago

Tho rat hay ..

Hoa Cam
Hoa Cam
6 years ago

Thương mẹ ta suốt đời phải cơ hàn
Vì đàn con mà gian nan cực khổ
Nay mái tóc đã bạc phơ trong gió
Vẫn cứ mong chờ thương nhớ các con
Nguyễn Đình Huân

Phạm Dân
Phạm Dân
6 years ago

Mẹ tôi người phụ nữ Việt Nam
Tuổi thanh xuân mẹ giành cho đảng
Mười tám tuổi đảng viên cộng sản
Nay về già sống đời vô sản….

Nguyên Dinh
Nguyên Dinh
6 years ago

Cho Nguyên Đinh kính lời thăm U , nhé Huân Nguyên Đinh. ?…

Nghĩa Trần Minh
Nghĩa Trần Minh
6 years ago

Con chưa thể về thăm mẹ quê ta

Bên bát canh cua cà muối ở nhà

Mẹ vẫn nhớ con lên ba ngày ấy

Đòi theo cha, mẹ đi cấy đồng xa

Con lớn lên trai mười tám tuổi tròn

Theo cách mạng con vào Nam chiến đấu

Nỗi nhớ con mẹ giấu chặt trong lòng

Cả toàn dân đều mong ngày thống nhất

Mẹ con mình sẽ gặp được mặt nhau

Việc để sau.. Con nặng tình đất nước

Chưa thể về thăm được mẹ kính yêu

Gửi vào thơ cả ngàn điều muốn nói

Con nhớ mẹ nhiều người mẹ ….kính yêu!!!

Nguyễn Liên
Nguyễn Liên
6 years ago

Vẫn cứ mong chờ thương nhớ các con : rất hay

Tây Hồ
Tây Hồ
6 years ago

Cầu chúc Mẹ vạn thọ vô cương..???

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
6 years ago

Rất hay . Cảm động

Bà Nội Của Bông
Bà Nội Của Bông
6 years ago

Hay lăm ban ak

Khiem Quach Đai
Khiem Quach Đai
6 years ago

Mẹ là tất cả. ..

Loan Truong Huỳnh
Loan Truong Huỳnh
6 years ago

Thấy anh chụp một vợ anh đâu

Lưu Quyết Thắng
Lưu Quyết Thắng
6 years ago

thơ hay quá

Làm người mẹ già phải xa con
Đọc thơ thấy lòng già vui hơn
Bao nhiêu ngày tháng mong thương nhớ
Giờ được gặp con hết mỏi mòn

Phạm Duyên
Phạm Duyên
6 years ago

Bài viết tràn đầy cảm xúc yêu thương về mẹ – Một cảm xúc thân quen ..dù đã trở thành ông bà trước mẹ mình vẫn trở nên nhỏ bé đúng không các bạn ? Cám ơn tác giả !

Nguyen Quang Bich
Nguyen Quang Bich
6 years ago

Tình mẫu tử lớn lao . Chúc mừng

Pham Nha
Pham Nha
6 years ago

Cho em gui loi toi cu chuc cu luon khoe vv cung con chau

Phạm Sỹ Duyên
Phạm Sỹ Duyên
6 years ago

Đã về quê à…hỏi mẹ dùm xem dòng họ này có gia phả không vậy..
Nhờ xem là tên người Nguyễn đình Xoáy ..có tên không vậy.. Và Nguyễn đình Giọt 1908….nghe nói ba ông này ngày xưa làm chức Tổng… Nhờ Mẹ nha Huân

Mua Thu
Mua Thu
6 years ago

Âm ap tinh mẹ

Thu Hường
Thu Hường
6 years ago

Hay quá. Hình ảnh gần gũi thân thương!

Thầm Lặng
Thầm Lặng
6 years ago

Chúc bác luôn mạnh khỏe bình an hanh phúc ạ

Scroll to Top