VỀ THĂM QUÊ MÙA VẢI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Những người con quê hương đất vải thiều
Mảnh đất xứ đông sớm chiều luôn nhớ
Yêu quê hương ta qua từng hơi thở
Nhớ quay về mùa vải đỏ tháng năm
Mùa vải này anh cũng muốn về thăm
Cô bé xưa tuổi mười lăm bẻ vải
Má thắm môi son duyên thầm con gái
Khi xa rồi anh nhớ mãi quê ta
Luôn tự hào là con mẹ con cha
Sinh ra trên đất Thanh Hà xứ đông
Khu Hà Bắc nơi ấy xã Việt hồng
Quê hương anh có con sông yên ả
Đầy ắp phù sa hiền hoà dân dã
Bồi đắp cánh đồng mấy xã tốt tươi
Cho bà con luôn tươi thắm nụ cười
Tạo nên tính cách của người dân quê
Cuối tháng năm chắc anh sẽ quay về
Ra thăm vườn vải chân đê cuối làng
Dẫu biết rằng em đã bước sang ngang
Nhưng anh vẫn nhớ cô nàng ngày xưa
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 20/05/2018 Hoa Việt, Nguyen Martin
Hay quá bác.
Cô gái ngày xưa nay chắc hẳn có chồng
Anh vẫn nhớ đôi má hồng bên nhau gốc cây vải
Ở xứ Đông nơi đất trải phù sa
Quê ta đó đất Thanh Hà cây vải
Anh xa quê bươn chải nơi xa
Bỏ lại những ngày hai ta bên gốc vải
Anh sẽ về chắc phải cuối tháng năm
Để nhớ một thời chúng mình cùng chăm cây vải….
Thăm vườn vải bên con đê ngăn lũ
Có cây cầu tên cũ gọi Phú Lương
Sống lại một thời con đường năm dậy sấm
Và kỷ niệm ấm êm trong vườn vải ngày xưa….
Anh ơi vải năm nay bắt đầu vào mùa rồi đó anh
Hay quá. Đặc sản QH
Cảnh đẹp thơ hay quá chú của con ơi
Vải ơi vải em còn nhớ anh ko?
Thơ hay quá thi sĩ ơi !