Bài Thơ: VỀ MIỀN TIÊN CẢNH (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: VỀ MIỀN TIÊN CẢNH (Tác giả: Bảo Châu)

VỀ MIỀN TIÊN CẢNH
Thơ: Bảo Châu

Mẹ lăng im nghe tim mình máu rỏ
Đợi chờ con từ đó chẳng trở về
Bước chân đi con từng có lời thề
Chưa hết giặc con chưa về bên Mẹ

Bao năm rồi mỗi bước chân thật nhẹ
Rón rén đi khe khẽ đến bên bàn
Tay run run nhẹ nhàng đốt nén nhang
Đôi mắt lệ chứa chan nhòa theo khói

Muốn thật nhiều nhưng nghẹn lòng không nói
Tình thương này Mẹ gói lại trong tim
Bên bàn thờ Mẹ vẫn đứng lặng im
Ngắm hình con đắm chìm niềm thương nhớ

Xuân đi qua rồi nắng hè lại tới
Trong lòng mình nhớ tím cả tâm can
Thương con nhiều nước mắt Mẹ chứa chan
Lau hình con trong màn đêm mờ tỏ

Con của Mẹ vẫn đây như còn đó
Mẹ vẫn ngồi vò võ hát hát à ơi
Mộ phần con dù Mẹ chẳng biết nơi
Nhưng trong Mẹ con chưa rời nửa bước

Con yêu ơi Mẹ đây luôn thầm ước
Tìm thấy con Mẹ sẽ rước con về
Với quê nhà với bè bạn làng quê
Với lời nói câu thề ngày xưa ấy

Bình minh lên lòng Mẹ đây như thấy
Con đang cười sáng dậy cả niềm tin
Con của Mẹ xin hãy ngủ thật yên
Chờ Mẹ nhé khi Mẹ về tiên cảnh

Bảo Châu
22.6.2018

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngoc Kien
Ngoc Kien
5 years ago

Chị yêu thật cảm xúc ak

Nguyệt Dương
Nguyệt Dương
5 years ago

Cảm động lắm- một bài thơ hay hình ảnh rất thật.Chúc bạn hiền ngày mới mọi điều như ý.

Hoa Đồng Nội
Hoa Đồng Nội
5 years ago

Thương mẹ già vò võ ngóng con. Cảm động quá em ơi . chúc em ngày mới thật nhiều niềm vui

Phan Công Hiền
Phan Công Hiền
5 years ago

Bài thơ hay chúc tg ngày an lành

Kim Ngân
Kim Ngân
5 years ago

Hay quá bạn ơi. Chúc bạn ngày mới vui vẻ hạnh phúc nhé bạn.

Nguyễn Ngọc Sáng
Nguyễn Ngọc Sáng
5 years ago

Thật cảm động và thương mẹ quá

Quang Thị Thanh Bùi
Quang Thị Thanh Bùi
5 years ago

Mẹ ơi mẹ yên lòng mẹ nhé
Các đồng đội sẽ đi tìm con
Giữa rừng núi cây xanh đường mòn
Nếu con không về được đừng buồn
Đất ở đâu cũng là quê hương
Cả dân tộc nhớ thương con mẹ
Nhớ thương mẹ con đi nhè nhẹ
Hồn của con bên mẹ, mẹ ơi
Chúc em ngày mới vui vẻ và khỏe mạnh

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
5 years ago

Chiến tranh qua sao con mãi chẳng về
Bao năm qua mẹ vẫn luôn chờ đợi
Lòng thầm mong và mẹ thầm ao ước
Con sẽ về bên mẹ lúc bình minh
Nhưng con đã đi xa xa lắm thật rồi
Cùng bè bạn tuổi 19_20
Vươn đôi cánh bay khắp miền tổ quốc
Vẫn bên nhau như những ngày xưa trước
Những đoàn Quân những người lính Cụ Hồ
Đi dẹp giặc khắp mọi miền biên ải
Mẹ biết vậy nên không chờ con nữa
Mà chỉ hẹn gặp lại con yêu trên đất Phật vĩnh hằng

Toan Dau
Toan Dau
5 years ago

Con hy sinh vì quê hương đất nước
Tổ quốc mình hàng triệu traí tim
Đang rớm maú vì những đưá con yêu không trở laị
Biết bao nhiêu gia đình maĩ maỉ mất con
Đôỉ laị cho đất nước bình yên
Vì hạnh phúc cuả toàn dân tộc

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
5 years ago

Bài thơ hay cảm động qúa chị của em
Em chúc chị ngày mới vui vẻ mạnh khỏe hạnh phúc và may mắn nhé chị

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Da diết yêu thương và dâng trào cảm xúc! Chúc mừng em!

Bích PhamNgoc
Bích PhamNgoc
5 years ago

Thơ Chien Pham Thi
Đầy rồi..
Tuyệt hảo…

Dung Doan
Dung Doan
5 years ago

Bài thơ hay và cảm động quá !
Chúc mừng nhà thơ nhé.

Toan Dau
Toan Dau
5 years ago

Thơ em viết đề taí naó cũng sáng giá
Cảm xúc mặm mà đằm thắm thiết tha
Anh yêu thơ em như yêu cảnh đẹp quế ta
Như yêu tổ quốc bao la hùng vỹ
Em thân yêu ơi hãy viết tiếp những vần thơ
Cho anh và những ngươì yêu thơ cảm nhận

Lê Đào
Lê Đào
5 years ago

Bài thơ cảm động lắm, chúc em nhiều niềm vui

Du Dinhtrong
Du Dinhtrong
5 years ago

Hay lắm em ơi

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm cô ơi

Toan Dau
Toan Dau
5 years ago

Em tìm laị baì “yêu xa”cho anh nhé

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
5 years ago

Thơ rất hay
Rất cảm xúc chị ạ
Tuyệt vời
Chúc ngày mới an lành hạnh phúc chị iu nhé

Vinh Dang
Vinh Dang
5 years ago

Hay và ý nghĩa quávem

Truong Le
Truong Le
5 years ago

Rất hay mà quá cảm xúc em ạ… chúc ngày mới vui vẻ càng mềm tay bút

Huỳnh Tuấn
Huỳnh Tuấn
5 years ago

Hay quá chị yêu

Trịnh Hùng
Trịnh Hùng
5 years ago

Tổ quốc ghi công anh hùng liệt sỹ con của mẹ .
Thơ hay quá Chiến Phạm Thi xin chúc mừng .

Phuong Lan
Phuong Lan
5 years ago

Mẹ già ngồi cạnh mâm cơm
Lòng luôn ao ước các con trở về
Ra đi giữ trọn lời thề
Khi chưa hết giặc ,chưa về quê hương

Thu Nguyễn
Thu Nguyễn
5 years ago

Tuyệt lắm chúc mừng em

Hien Duong
Hien Duong
5 years ago

Hay quá Tỷ à , cảm động quá
.. RÂT tuyệt vời , chúc mừng Nhà thơ sáng giá nhất … trong làng thơ va trong lòng khán giả yêu thơ ….

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
5 years ago

Rất cảm động

Giot Lê Tình
Giot Lê Tình
5 years ago

Bài thơ hay quá chị yêu ơi, y như cuộc đời của Nội em vậy,
Chúc chị buổi trưa vui vẻ nhé

Minh Thien
Minh Thien
5 years ago

Thö hay cåm đông

Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Gia Hân
5 years ago

Thơ hay xin được chia sẻ cùng em

Tham Ha
Tham Ha
5 years ago

Tho hay cam dong qua ban oi chuc ban buoi chieu v v hp

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Rất hay ??

Hiêp Thuong Lê
Hiêp Thuong Lê
5 years ago

Mẹ ơi mẹ con xin người tha thứ
Vì chẳng được chăm sóc mẹ ngày đêm
Tổ quốc vinh quang con hiến chọn cuộc đời
Cho đất nước hưởng niềm vui Độc lập…

Hoat Vy Vy
Hoat Vy Vy
5 years ago

Bài thơ xúc động quá
Chúc Bảo Châu luôn an vui,xinh đẹp,hạnh phúc

Thành Chung
Thành Chung
5 years ago

Cảm xúc lắm bạn ơi

Hiên Đệ
Hiên Đệ
5 years ago

Cho con xin chia sớt lỗi buồn

Kyniem Luong
Kyniem Luong
5 years ago

Bài thơ hay, xúc động quá

Trinh Pham
Trinh Pham
5 years ago

bb v bbvbvbhgttttttccgdddetjue3eseeee3cxsswseervwddvwwvfwvdydwdfwdwwcdwvfff9bs

Na Ti
Na Ti
5 years ago

Thơ hay lắm chị iu ạ!
Bài thơ rất hay,đầy ý nghĩa , xúc động lắm đó ? ….tình mẫu tử rất là thiêng liêng cao cả .
Kính chúc chị buổi chiều vui vẻ và tràn đầy yêu thương nha!

Scroll to Top