VỀ MIỀN KÝ ỨC
Thơ: Bảo Châu
Đã lâu rồi không về miền ký ức
Giọt lệ nào nức nở tháng năm trôi
Nay về đây lòng rộn rã bồi hồi
Có phải chăng tình xa xôi trở lại?…
Dải cát trắng cứ trải dài… dài mãi
Nằm phơi mình trong nắng dãi mưa dầu
Cát ven sông giờ cũng đã bạc màu
Không trắng xóa chuyển màu nâu óng ánh
Sông quê mình ánh trăng soi lấp lánh
Bàng bạc treo sóng sánh suốt canh dài
Ngắm trăng ngà ký ức nhớ thuyền ai
Đêm thanh vắng nối dài miền thương nhớ
Sóng vẫn xô sông bên bồi bên lở
Miền yêu thương mau chóng hiện trở về
Thả lòng mình nghe gió gọi đê mê
Ta nhận ra… ký ức về… rồi đó…
Bảo Châu
15.01.2018
Rất hay bạn ơi
Người mẫu ? thơ hay chúc tg vvmmhp ??
Thuyền ai đậu bến sông trăng nhi ?
Đêm vắng trăng thanh kí ức về
Nhớ lăm quê nhà đông lạnh giá
Sao xuyến lòng ta nhơ ông bà
Cắm sào thuyền đợi chờ ta đó.
Tình cảm quê nhà ôi thiết tha
Tuổi cao tình cảm càng xa
Quê hương in đậm nhưng mà khó thăm…
Vì sóng vổ nê bên bồi bên lở
Nhớ… yêu thương nay đã trở về
Bải cát còn trải nắng đăm mê
Thơ hay lắm.. đã về ký ức
thơ hay lắm đó bạn
chúc bạn đầu tuần vui vẽ
Hay quá
Thơ hay lắm Con tặng bó hoa nhé
rất hay bạn ơi
Hay lắm bạn…chúc sức khỏe
Thơ hay.Nhớ lại những hình bóng xa xôi cũng hay lắm, hình ảnh quê hương những ngày tháng êm đềm thời thơ âu cũng rất đẹp.
Người đẹp ơi thơ hay lắm
Tho hay lam
Tuần mới chúc vui vẻ vạn sự như ý nhé em
Thơ hay, người đẹp cô à ?
Ký ức thời gian trở về cùng thực tại
Bóng dáng xưa… sao lòng mãi không quên
Nhớ chăng anh… sao thuyền cứ mãi lênh đênh
Sao không cùng em trở về miền ký ức…
Thả hồn mình theo hồn gió du dương
Viết thành thơ có bên bồi bên nở
Bời thơ tình vẫn còn hơi dang dở
Biết khi nào mới hiểu hết về nhau
Dòng nhật ký vẫn còn trưa phải mầu
Kỷ niệm đẹp vẫn thắm mầu theo năm tháng
Rất hay kỷ niệm nhiều sâu lắng em gái
Bài thơ rất hay
thơ hay hình ảnh đẹp lắm em
Rất tuyệt bạn iu
Em không về, tình quê là ký ức
Bởi bây giờ chuyện thực đã xa xôi
Bải cát ven sông bên lở, bên bồi
Người tri kỷ ngóng chờ trong vô vọng.
Dưới ánh trăng, thuyền ai xa bến nợ
Sóng xô bờ nối nhịp những vần thơ
Có còn không một trời ta thương nhớ
Ký ức nào … ở lại … hởi nhà thơ … ?
Sao bài thơ nào em viết cũng lắng đọng vậy em? Chị yêu em. Chúc em ngày mới vui vẻ
Nice
Bài thơ thật hay.
Thơ thật là tuyệt vời Chúc vui vẻ hạnh phúc nhá
Rất tuyệt vời chị iu!
Hay quá đi thôi thích lắm cảm xúc ? cảm xúc quá ?.
Ai cũng có tuổi thơ…. Ôi cái tuổi thơ dữ của tôi nhớ quá…..,nghe qua mà muốn khóc ?…. Trân trọng thứ mình đang có g/đ, những gì mình nổ lực ngày hôm nay kg phải chỉ vì bản thân mà vì bố mẹ, anh,chị, em và cả quê hương mình nữa.
Kính chúc chị luôn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và thành công trong cuộc sống nhé!
Tuyệt vời lắm một miền ký ức
Con sông quê nước vẫn chảy êm đềm
Đêm thấp thoáng bóng thuyền ai thảo thức
Suốt canh dài trằn trọc với miền yêu
Bao thương nhớ trôi theo cùng năm tháng
Bước chân trần trong đêm vắng cô liêu
Gió hắt hiu như muốn nói bao điều
Gửi thương nhớ tới miền nam yêu dấu
Trăng đêm nay vẫn lành lẽo cô đơn
Trong sâu thẳm ký ức lại hiện về
Một miền yêu theo ng ày tháng lênh đênh
Nhớ thương ai sương rơi ướt lạnh mềm
Vẫn ngọt lịm những vần thơ ai viết
Hay lắm!
Thơ hay Ảnh đẹp dễ thương
Hay quá nhưng mà ảnh này…
Ban thân mến
Đọc trang thơ ban mà tôi cảm thấy
Vui thì vô cùng ..nhưng buồn ra diết
Nó cứ đan sen hòa quện vào nhau
Làm người đọc khong hề thấy chán
Ban hãy viết nhiều và nhiều hơn nữa tôi luôn chờ thơ ban viết
deb
Kí ức luôn theo ta đi suốt cuộc đời mà em
Chúc chi yêu.
Thơ hay !cảm ơn bạn chúc vv hp
nhu ko tot nhu day dau e ak
Chi dang lam gi do
Tuyệt vời
Bài thơ rất hay
Chúc Bảo Châu luôn vui tươi hạnh phúc nhé
Lau roi chi co khoe ko