VỀ LỐI THU VÀNG
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Cùng nhau về lối thu vàng
Khi trời se lạnh đông sang chuyển mùa
Sương mù u ám già nua
Một cơn gió nhẹ thổi lùa ngang đây
Mưa bay nhẹ ướt vai gầy
Nhạt màu tia nắng chân mây tím mờ
Đi vào khung cảnh nên thơ
Hoàng hôn mơ mộng từng giờ bên nhau
Đông sang trời đã chuyển màu
Thu tàn lá rụng lòng đau bồi hồi
Con đường quạnh vắng đơn côi
Heo may rờn rợn qua rồi mùa yêu
Lối xưa lá đổ trong chiều
Nghe hồn lạnh lẽo cô liêu giữa trời.
Tp. HCM 2018
P T H
Hay
Thơ hay lămms em ah
Chuc em vv
Hay quá anh
Thơ rất hay anh ạ !
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Hay nè iu
Thật tuyệt vời
Lời thơ đi vào lòng người bạn mình ạ
Bài thơ hay, cảm xúc lắm ạ!
Mến chúc buổi chiều an vui, hạnh phúc nhé anh
Hay lắm luôn anh
Bài thơ hay lắm em ơi
Thơ rất hay anh ơi
Thơ hay quá anh ơi!
mến chúc anh trai buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc an lành ạ
Thơ hay lắm anh à
Thơ hay, râttron tru tròn trĩnh
Bài thơ thật tuyệt vời em ạ!
Hay lắm anh
Rất tốt ,lời thơ hay chúc mừng thi hữu
Thu vàng rực rỡ .Có giao mùa cũng chưa thấy lạnh
Hay quá em trai mình ơi
Tuyệt vời bạn ơi
Nồng nàn hay lắm anh
Thơ hay lắm anh
Thật cảm xúc Anh ơi!
Chúc mọi sự an lành
Rất hay anh à.
Bài thơ rất hay và tuyệt vời chúc tác giả ngày mới vui vẻ và nhiều hạnh phúc !
?????
Thơ hay lắm ah
Rất hay xin chúc mừng tg
Thơ hay nồng nàn qá e ơi
Tuyệt lắm em nha
Lãng mạn lắm bạn ơi ??
Bài thơ hay dạt dào cảm xúc
Chúc em trai vui khỏe an lành
Chúc đời luôn có màu xanh
Dạt dào thi ý trong lành tình thơ
Lục bát tuyệt vời bạn ạ
Rất hay em à