VỀ LẠI CHỐN XƯA
Thơ: Mạc Phương
Em về thăm một chiều thu Hà Nội.
Bên Hồ Tây Liễu ủ rũ buông mành.
Thơ thẩn bước chầm chậm dưới nắng hanh.
Đường thanh niên bỗng chênh chao đến vậy.
Hai lăm năm theo chiều dài ngày ấy.
Vẫn thầm mơ bóng yêu dấu một thời.
Thuở dại khờ để lỡ cả cuộc đời.
Em xót xa trong cồn cào nỗi nhớ.
Sóng lăn tăn trên mặt hồ nức nở.
Dáng người dưng lại hiện hữu trong tim.
Mắt lệ nhòa em mải miết kiếm tìm.
Dòng kỉ niệm ngọt ngào nơi sâu thẳm.
Hai lăm năm đôi má hồng nhạt thắm.
Em trở về tìm lại kí ức xưa.
Duyên hẩm hiu chẳng ai đón ai đưa.
Giữa thủ đô mà cô đơn lạnh lẽo.
Yêu dấu ơi trên đường đời vạn nẻo.
Có khi nào anh da diết nhớ mong ?
Một bóng hồng giấu kín tận đáy lòng.
Về bên anh giữa chiều thu Hà Nội.
BLT 22/8/2016
Ảnh: internet
Tang blt ne!
Doc bai nat nho ha noi da diet
Tuyệt quá !
Thu buon nguoi cung buon theo
CẢM TÁC: “VỀ LẠI CHỐN XƯA”
Em về thăm một chiều Hà Nội
Liễu rủ Hồ Tây mây trắng bay
Chầm chầm bước sao lòng rất vội
Đường Thanh Niên chếnh choáng cơn say
Bao năm rồi một bóng hình mộng
Kỷ niệm nào khi tuổi dại khờ
Ta chợt thấy trái tim trống rỗng
Trào dâng nỗi nhớ tuổi hoa mơ
Một cơn sóng gợn trên hồ nước
Xô dạt hồn khi thấy khách xa
Em chợt thấy từ trong xuôi ngược
Màu Bằng Lăng mắt lệ chưa nhòa
Bao năm rồi mắt biếc làn môi
Theo sóng thời gian nhạt mất rồi
Ai đón, ai đưa về bến mộng
Ngàn hoa cô lẻ một bóng hồng
Người ơi! Năm tháng có còn không
Có hiểu lòng em mãi ngóng trông
Có nhớ dấu yêu từ thuở nọ
Nhìn thu rưng lệ giấc mơ hồng
Tâm trạng quá em ơi! Một bông hồng rực rỡ thủa xưa,nay ngược dòng đi tìm về quá khứ:
Thủa dại khờ để lỡ cả cuộc đời.
Em xót xa trong cồn cào nỗi nhớ.
Mất tiền,mất của còn làm lại được,để lỡ chuyến xe đời xót lắm em ơi.Nếu khóc được em ơi cứ khóc, cho con tim nhẹ bớt cồn cào, chị là người đứng bên lau cho em nước mắt,xong rồi em phải vui lên nhé.Chị chúc em cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.
Bài thơ hay, sâu lắng !
Hay ne b iu..chuc bchiu that dep BLT.
Hay và xúc động lắm em à!
Chuc Bang Lang Tim buôi chiêu vui ve tran ngap tiêng cuoi .
Da diết thế e.? Hà nội k vội được đâu. A chia sẻ với e.!
Thơ của em bao giờ cũng hay. Đầy cảm xúc
Cây cơm nguội vàng đã lâu.
Cây bàng rụng lá..sao em không về ?
Một mình anh với phố xưa nhà cổ.
Mái ngói nâu đợi mãi tóc em mềm.
Rồi sắp tới, một mùa hoa sữa
Mùa cốm xanh về vẫn thiếu chân em .
Thơ hay Ảnh rất đẹp
Chúc BLT đầu tuần mới,ngay mới thật vv nhe
iu thơ BLT
Qúa buồn em ơi Bằng Lăng Tím . Một thiếu nữ đẹp mộng mơ như em sao lại cô đơn được !
Hay…
Tuyệt Quá.. cảm ơn BLT đã viết bt này. Bt rất gần gũi với cđ mình.
Rất hay BLT ơi …
Em trở về Hà nội một chiều thu
Con phố Cổ thơm nồng mùi hoa sữa
Bãi Yên phụ hoa cải vàng đã nở
Kỷ niệm xưa bỗng chốc cứ hiện về
Hai lăm năm nhớ mãi một lời thề
Những hẹn ước đầy đam mê cháy bỏng
Có hoài bão về tuổi hồng khát vọng
Tốt nghiệp rồi nhớ lắm Hà nội ơi…
Hai lăm năm đầy sóng gió cuộc đời
Cõng vất vả trên đôi vai bé nhỏ
Cả kỷ niệm về một thời xưa đó
Rất mơ màng vàng võ những ngày xanh
Hai lăm năm lại về đất Hà thành
Hàng cây sấu giờ nhăn nheo hơn trước
Những ký ức chỉ còn trong lồng ngực
Người xưa ơi đợi mãi… chẳng thấy về…
Bài thơ của blt hay và buồn quá
Doc tho blt thay mang tho tinh day lang man ma am ap …hay .
Rất hay..
“Hà nội chiều thu, chiều thu hà nội”.
Hoàng hôn buông phủ tây hồ.
Xa xa thấp thoáng bóng hồng nhớ thương…
Dấu yêu ơi ! Tà áo dài năm ấy.
Vẫn theo anh đi khắp chặng đường.
Kỷ niệm xưa anh giữ trọn trong tim.
Hình bóng em anh khắc vào nỗi nhớ.
Người yêu xưa cùng anh chung bước .
Đường thanh niên dẫn lối đón ta về.
Con sóng vô tư vỗ bờ như thủa ấy…
Lại được cùng em…
Giữa chiều thu hà nội…
…
Buổi tối chúc em vui vẻ hp.
Thơ hay tuyệt vời chúc em buổi tối vui vẻ ấm áp hạnh phúc
Anh nhớ vô cùng kỉ niệm Hồ Tây
Nhớ ngày xưa hai đứa mình thơ ngây
Nhớ mắt cười…nhớ bàn tay mềm mại…
Nhớ con đường có bông hoa cỏ dại,
Em cài ngực anh-mát dịu đêm hè…
Em nhắc anh hãy nhớ mãi mãi nghe!
Hơi thở dập dồn bên tai thủ thỉ:
Kìa anh, trăng vẫy gọi dưới đáy Hồ…
Đến bây giờ anh vẫn thấy ngây ngô,
Lời tổ tình ngập ngừng sao chẳng nói
Im lặng nhìn trăng lung linh vẫy gọi
Đường Thanh Niên – in bóng đôi mình,
Hay lắm bạn ui!
Chiều Hòi Tây bảng lảng
Căng mắt vào xa xăm
Tìm đâu trong mênh mông
Hình bóng quen nhung nhớ
Tây Hồ chiều trăn trở!……
Thơ em hay,dùng từ ngử rất đắt.Em còn nợ Ảnh đấy.Không fải em kg có ảnh,nói đúng hơn là em có ảnh nhưng chưa đăng …Con đường Thanh niên rất phức tạp lắm đấy.
Bài thơ hay quá có phải chăng một thời sinh viên đại học khoa văn sư phạm hà nội k
Thơ hay ảnh đẹp lắm
ảnh đẹp thơ hay
Chị iu ơi…
Tang e de nho ve Ha Noi nhe!!
Ho guom nhung nam 90
Pho Trang tien thoi bao cap!
Cho Dong xuan thoi bao cap!
BLT một thời e có nhớ. Hà nội nay phố cổ vẫn còn đây. Tháng tám hồ tây sương phủ trắng. Kỷ niệm xưa òa về trong ký ức. Em còn nhớ những chiều thu tháng tám. Cùng nhau đi trên phố cổ thân thương
CHỦ NHẬT HỒ TÂY
Em nhớ những chiều chủ nhật Hồ Tây,
Hà Nội ngày nào, hai đứa thơ ngây,
Tay trong tay, đường Thanh Niên bóng rợp,
Hàng cây, cỏ hoa, dòng người tràn ngập,
Nỗi nhớ Hồ Tây – chủ nhật dâng trào…
Hà Nội trong em, nhớ những ngày nào,
Ngọn đèn dầu, góc hội trường nhà lá
Thuở mới nhập trường, bao điều xa lạ,
Thời gian trôi theo kỉ niệm học đường…
Ánh mắt hẹn hò, chủ nhật yêu thương,
Cổ Ngư xưa…chiều về, mờ sương trắng,
Hai đứa bên nhau, nụ hôn sâu nặng,
Khúc nhạc tình, thắm đẹp tuổi trắng trong.
Hà Nội ngày nào, chủ nhật hằng mong:
Hò hẹn cùng nhau-lễ chùa Trấn Quốc.
Tháp bút linh thiêng, bóng soi mặt nước
Em hỏi anh: đâu là đảo Cá Vàng?
Anh nói nghe: trên bia đá rõ ràng,
Bờ sông Hồng-vua cha Khai Quốc,
Thuở xưa: năm 541,
Rất thiêng liêng! hơn cả trái tim mình…
Em thấy mặt hồ, sóng gợn lung linh
Bóng hai đứa mình chao nghiêng đáy nước
Cửa thiền Hồ Tây-uy nghi Trấn Quốc,
Ghi tạc tim em, hình của anh rồi
Thời gian trôi…mà lòng vẫn bồi hồi…
Kỉ niệm Hồ Tây-trong em mãi mãi,
Nhớ về anh, biết có còn gặp lại?
Nhớ mối tình đầu…
Anh ở nơi đâu?
Có nhớ về em? nhớ Hồ Tây chủ nhật?
Hãy gửi cho em tình yêu chân thật,
Và nụ hôn xưa-ngọt ngào: CHỦ NHẬT HỒ TÂY …
Cám ơn em bài thơ của em ,anh đọc rất nhiều lần hay quá cho anh xin bài thơ này nhé, anh sẽ viết lại trong tập của anh
BLT. Đoc nhung dong tho ban pho rat hay!!. Rât thât, nghe mà cam xuc dang trao. Oi co gai nua chung xuan hà noi. Lai tro ve tham lai đât thu đo. Chuc bang lang tim nhiu sk, vvhp nhé.
Hay em