VỀ ĐI EM
Thơ: Bảo Châu
Tự nhiên chẳng muốn làm thơ
Tự nhiên cảm xúc bị đơ mất rồi
Tự nhiên cầm bút lặng ngồi
Mà lòng chẳng thấy bồi hồi xuyến sao
Câu từ còn đậu cành cao
Cho nên chẳng thể lọt vào tim ta
Hay là thơ mải chơi xa
Đêm đêm ngắm ánh trăng ngà thanh tao
Hôm qua cảm xúc dạt dào
Bữa nay bay mất khác nào ngẩn ngơ
Canh khuya tìm dạo giấc mơ
Say trong mộng mị đợi chờ mông lung
Ước gì thơ phú theo cùng
Hai ta là bạn cùng chung một giường
Bao lời âu yếm, yêu thương
Bao lời thủ thì vẫn thường gởi trao
Cho nhau tình cảm ngọt ngào
Tặng nhau tất cả khác nào tình thân
Đôi mình là cặp tình nhân
Về đi em nhé ta gần bên nhau
Bảo Châu
02.5.19
hay và tuyệt vời lắm phạm thi ơi
Chúc mừng nhé
Thơ hay quá em ơi
Tự nhiên chấn ghét làm thơ.
Chẳng qua bởi thiếu ước mơ yêu tình.
Trong lòng chống rỗng thiếu tình.
Như cơm chấm muối giống cà rầm tương
Hay chị iu
Người đẹp thơ viết rất hay dạt dào cảm xúc chúc mừng em nha.
Nàng thơ đi lang thang đâu mất rồi. Hãy quay về với bạn tui đi nhé.!
Thơ hay bạn xinh tươi rất đẹp. Chúc bạn nhiều niềm vui.
Hay lắm
Nhưng đúng vậy
Ạnh ngồi đang viết bài thơ
Tự nhiên quên mất lời thơ đâu rồi
Chuẩn luôn ?
Cảm xúc bị đơ mà thơ vẫn rất hay đấy.Hình ảnh đẹp chúc mừng em nhé.
Cháy hết cảm xúc rồi ư
Chỉ là tâm sự riêng tư thôi mà..
Tho hay hinh ảnh đẹp
Xin chuc mừng em .
Thơ hay lắm cô ơi
Đúng vậy không !
Chị có ở ” cùng phố ” với Chị Thu Hồng không ạ ?…
Vì nàng gọi ta bằng em
Nên ta phật ý chẳng thèm về đâu
Bây giờ nàng buông một câu
Anh hãy về nhé trước sau cùng giường
Thơ rất hay
Pha chút lãng mạn
Rất duyên
Tuyệt vời chị ạ
Tuyệt vời lãng mạn.Tâm trạng rất ể oải chán chường.Sao thế Bảo Châu.???
Thơ hay chúc mừng tg / chúc bạn thơ buổi chiều an nhiên hạnh phúc nhiều .
Thơ hay hình đẹp lắm bạn ơi
Hay lắm em
Hinh ảnh đẹp lắm
Chào buổi chiều thật nhiều yêu thương tuyệt đẹp
Chính xác
Thơ hay , hình đẹp lắm !
Đừng để cảm giác bị đơ
Đừng để cho những vần thơ buồn tình !
Nhìn em đôi mắt lung linh ,
Chắc còn nặng gánh , nặng tình với thơ !
Thơ hay hình xinh lắm ạ
Chẳng muốn làm thơ mà thơ hay quá thế
Thơ hay lắm
Chào cô thôn nữ
Bài thơ rất hay ,chị yêu xinh đẹp quá à
Hay lắm em
Hay lắm Bảo Châu ơi….
Xinh lắm vạn iu ui
Bài thơ hay ảnh đẹp quá
Chào chị đẹp ngày mới .
Hay lắm muội
Hay lắm
Tự nhiên Sao lại ngân ngo, hay là đã bị to chang mất rồi
Bài thơ nói lên tâm trạng bạn giống như mình, nên Xin đ chia sẻ nhé bạn iu ?
Thơ hay. thơ tùy thuộc vào cảm hứng vào tâm trạng, tình cảm em dành cho thơ rất sâu nặng, như đã ngấm vào máu thịt
Hay quá