VÀO HẠ
Thơ: Bảo Châu
Tháng tư rồi mùa xuân đã đi qua
Chào hạ tới nhớ bánh đa mẹ quạt
Hè về rồi tiếng ve kêu dào dạt
Mây bồng bềnh kéo vạt nắng bay xa
Hàng phượng đây ai hát bản tình ca
Nghe réo rắt sao mà da diết quá
Tim hồng ơi hôm nay mày thật lạ
Cứ dập dồn gởi nhớ cả vào thơ
Tháng tư về sao ngỡ tựa giấc mơ
Thời gian trôi nối đôi bờ cách trở
Kỷ niệm xưa vẫn nằm trong tim ở
Nhung nhớ trường thêm nhớ bạn chung đôi
Bao năm rồi bạn có nhớ đến tôi
Trôi dạt xa khắp chân trời góc bể
Giờ gặp lại bạn bè sao chẳng dễ
Phượng nở rồi hè đâu thể phôi pha
Bảo Châu
18.4.2018
Ngày mới vui vẻ nha????????????
Khúc ca vào hạ…với những hoài niệm quyện vào thời gian hiện tại …ý từ thơ ca thật mượt mà đầy cảm xúc tuyệt hay.
Thơ hay lắm cô ơi mến chúc cô ngày mới vui vẻ
Em giỏi về biển làm thơ về biển đi Em
Rất hay TG ơi !…
Bài thơ hay qúa Chị iu thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời lắm chị
Em chúc chị ngày mới vui vẻ trẻ đẹp hạnh phúc và may mắn nhé chị iu
Hay lắm !
Khúc ca vào hạ thật tuyêt vời ? Chúc chị ngay mới tràn đây niềm vui và lăng lượng .
Cảm xúc nồng nàn và tình người da diết! Chúc mừng em!
Ngày mới vui vẻ nhé Chị.
Bài thơ hay lắm chị ơi
Thơ hay lắm rất tuyệt
Hay quá em ơi…
Hihi. Con mê thơ cô rồi cô ơi. Con chúc cô buổi trưa vui vẻ.
Hay läm em
Hạ đến rồi ,ÔI sao mà nhớ quá
Nhớ mùa thi ,mùa hè ấy chia ly
Bao kỷ niệm của một thời ao trắng
Nhớ bạn,nhớ thầy,nhớ mái trường xưa
Nhớ cánh phượng trao nhau đầy lưu luyến
Mắt đỏ hoe miệng chẳng nói thành câu
Dòng lưu bút thấm nhòe trang giấy
Cánh phượng hồng xin khép lại trong tim
Wa hay chị ơi!
Tuyệt vời của nó là đây rồi chị Chiến phạm ơi! Nghe thấy tuổi thơ tràn về ào ạt.
Luôn chứa nhiều kỉ niệm đẹp, tình cảm, thể hiện một cách tinh tế qua những vần thơ, vừa đậm chất, vui, buồn lẫn lộn. Vui, nỗi buồn của những mùa khác Vì mùa hạ thường gắn liền với những hình ảnh đặc trưng tiếng ve, cánh phượng đỏ và khí trời oai bức, ắt hẳn, nhiều bài thơ khác của mỗi tác giả sẽ chạm khắc những cung bậc cảm khác nhau và trải lòng nỗi buồn của mỗi người, chắc sẽ là một…………
Bài thơ rất hay ! xin chúc mừng chị Chiến phạm nghen.
Kính chúc chị iu luôn vui vẻ, trẻ đẹp mãi ,hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc nhé!
Bài thơ rất hay
Nhiều cảm xúc
Ảnh đẹp quá
Chúc Bảo Châu có nhiều niềm vui,hạnh phúc
thơ hay lắm bạn ui
Bài thơ tình quá hay quá tuyệt vời
Ôi bài thơ rất hay đong đầy cảm xúc
Thơ của chị thật là tuyệt vời
Tiếng ve kêu báo mùa hè da den
Sân trường kia một màu hồng phương vy
Thơ em viết quá hay hình ảnh đẹp tuyệt vời chin chúc mừng em
Thơ hay lắm bạn …