VẮNG EM
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
SÁNG…mai vừa rót nắng hồng
RA…là đã hết trời giông lâu rồi
ĐÃ…làm hôm ấy chia phôi
NHỚ…ai dạ thấy bồi hồi luyến thương
EM…đi vắng vẻ cung đường
RỒI…làm lá rụng như vương vấn tình
MẤY…ngày vào lúc bình minh
HÔM…kia còn thấy bóng hình của em
KHÔNG…quên dáng nhỏ sau rèm
GẶP…người thuở ấy mà em nơi nào
LÒNG…này còn mãi xuyến xao
TÔI…nghe trong dạ dạt dào cô đơn
ĐAU…lòng ai xé từng cơn
BUỒN…dâng đáy mắt dỗi hờn xa xôi
SÁNG RA ĐÃ NHỚ EM RỒI
MẤY HÔM KHÔNG GẶP LÒNG TÔI ĐAU BUỒN.
P T H
Họa thơ cùng Hải Dương
Tặng iu nè
Chúc mọi điều tốt đẹp
Bài Thơ tác giả viết thật hay. Nhẹ nhàng sâu lắng. Cám ơn tác giả đã chia sẻ bài thơ. Chúc tác giả và gia đình luôn vui vẻ & tràn đầy yêu thương…
Hay lắm anh
Rất hay a ơi
Bài thơ hay
Tuyệt vời lắm anh
Bài thơ hay quá anh ơi
Rất tuyệt vời anh trai
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh. Chúc anh buổi tối vui vẻ và hạnh phúc
Thơ hay anh ơi
Wao
Chúc mừng bạn nhé
Thanh Hùng ơi
Ngọt ngào tình cảm lắm
Hay
Thơ hay . Ảnh đẹp nữa nè em
Thơ hay anh
Hay lắm bạn ơi
Hay lắm anh à.
Thơ hay lắm a, chúc a và gia đình đêm an lành, ấm áp!
Hay quá anh ơi
Khoán hay a
Bài thơ hay mượt mà tuyệt lắm ạ
Cho mình chia sẽ nha. Cảm ơn rất nhiều . Chúc tác giả luôn an lành
Thơ hay anh ah
Chúc mừng bạn thơ rất hay
Hay lắm bạn
Khoán thủ Lục Bát hay, tình cảm lắm anh ơi
Rất hay xin chúc mừng tg
Hay quá ạ
Tha thiết hay anh ơi
CỨ NGỠ
Sao lâu như thế
Không được gặp anh
Mắt rơi giọt lệ
Vì mộng chưa thành
Thế mà cứ ngỡ
Cả hai chúng mình
Chẳng quên nỗi nhớ
Dệt nên mối tình
Hay quá Thanh Hùng anh ơi!