VẦNG DƯƠNG TẶNG MẸ
Thơ: Bảo Châu
Gió lạnh chiều nay lại dắt nhau về
Lam chiều khói toả nhớ quê nhớ nhà
Bao năm rồi con mải miết đi xa
Cha mẹ đợi vào ra quanh bậu cửa
Heo may đến giá lạnh thêm lần nữa
Mẹ vẫn ngồi thương nhớ đứa con yêu
Nắng vàng ơi ta muốn gởi thật nhiều
Xua cái rét sớm chiều nơi quê mẹ
Ta chỉ mong đông tàn, mau đi lẹ
Sưởi bàn chân của mẹ lúc đêm về
Muốn ấm lòng cha ở chốn thôn quê
Mong giá rét đừng dầm dề thêm nữa
Các con mẹ đã đi xa mấy đứa
Nhớ bao nhiêu chan chứa để trong lòng
Trời phương Nam con vẫn mãi cầu mong
Cho đất Bắc rét đừng vòng trở lại
Đêm nằm mơ xoè bàn tay con hái
Nhành hoa thơm với trái ngọt quê mình
Tặng mẹ hiền yêu dấu nụ cười xinh
Con nũng nịu, giật mình tan giấc mộng
Nơi phương Nam ngọn gió về lay động
Sóng trong lòng thương nhớ ngập hồn dâng
Bàn chân con nhè nhẹ bước bâng khuâng
Con muốn gởi cả vầng dương tặng mẹ
Bảo Châu
10.01.19
Tình cảm quá chúc mừng Em
Mẹ em trẻ đẹp thế em xinh yêu
Bài thơ rất tuyệt hình ảnh bên mẹ hiền thật hạnh phúc chị yêu chúc mẹ luôn vui vẻ khỏe mạnh thọ thọ ak ,
Thật hay tình cảm sâu lắng thân thương về với mẹ chúc mừng em
Của để dành đó nghe bạn
Hạnh phúc quá mợ ơi
Bài thơ hay lắm tác giả ơi!
Gió chiều nhè nhẹ khẽ đung đưa
Mặt trời đi lặn vào khe núi
Bóng tối loang dần khoảng trời xanh
Đàn chim mải miết bay về tổ
Lòng dạ bâng khuâng nhớ quê nhà …
Bài thơ rất hay cảm động lắm
Hay lắm cô ạ!Cô vẫn khoẻ chứ?
Thơ rất cảm xúc động hình ảnh mẹ rất yêu thương chúc rm vv nhé
tuyệt quá
Hay lắm em
Mẹ ơi ngoài ấy lạnh trời ,
Con không ngủ được Mẹ ơi Mẹ à !
Thương Mẹ Đông lạnh ngoài Ta ,
Mẹ sao yên giấc mắt nhoà lệ Con
Trời ơi non nước vàng son ,
Cho Mẹ ít nắng phương nam nhé Trời
Con thương Mẹ cả cuộc đời ,
Lũ lam nuôi Chúng Con rồi biệt xa .
Mẹ ơi thương Mẹ nhớ Cha ,
Lòng Con cứ muốn nắng ra Quê Mình
Nhờ Trời ban chút ân tình ,
Vầng Dương về với Quê Mình ngay đi .
Chiều Nam hồn đọng hương Quê,
Gửi nắng Nam về cho Mẹ cho Cha
Chữ hiếu Em thật mặn mà ,
Tây Nguyên góp Nắng gửi Quà nhé Em …!!!
Tuyệt lắm Em !
Cho Anh gửi nhé nắng vàng ,
Em gom Em góp gửi quàng về Quê
Cho Cha Mẹ nhé nắng về
Ấm Lòng Con nỗi tái tê trong lòng …!!!
Thơ Em đầy cảm xúc
Anh gửi thêm chút ít nỗi lòng …!!!
Chúc đêm an lành !
Tuyệt vời quá chị iu!
Chúc bác luôn vui khỏe mãi mãi bên con cháu ạ!
Tình mẹ cha vô bờ bến o gì có thể sánh nổi chúc mừng bài thơ hay đầy ý nghiã
Bài thơ hay đong đầy cảm xúc bạn iu ơi.Hình ảnh Mẹ tuyệt vời.Chúc mừng bạn hiền xòn có Mẹ để gởi gắm lời yêu thương.Cảm đôbgj quá.
B`ai thơ hay lắm
Chủ nhật hồng yêu thương tuyệt đẹp
Đong đầy cảm xúc mẹ và con
Hay chị ơi
Tuyệt lắm ạ
Đẹp quá cô
Thơ em viết rất hay và cảm động . Ảnh hai mẹ con tuyệt đẹp . Chúc mừng em
Tết này về thăm mẹ đi em. Đến chị chơi nha
đông về lất phất mưa bay
phương xa con nhớ mẹ cha thamg ngày
nhưng mà con biết sao đây
thương cha nhớ mẹ trong lòng tac gi
ơn công cha mẹ sinh thành
luôi con khôn lớn bây giờ thành danh
Bài thơ hay và rất tình cảm .Đứa con xa luôn nhớ về,thương về cha mẹ .Cảm ơn em nhiều nhé !
Hình ảnh đẹp lắm em ơi
“cha mẹ đợi vào ra quanh bậu cửa ” thật nhớ nhung quê nhà ai cũng một lần trong đời đc đón nhận cảnh nhớ về mẹ cha .bài thơ thắm đẫm tình quê hương nơi đã nuôi ta lớn khôn ,chắp cánh cho ta bay khắp vùng trời bao la…
Tho hay lám. Tình mãu tủ thạt sau nạng.
Ngày của mẹ,em đã hái vẩng dương tặng mẹ .Bài thơ hay ý nghĩa quá.Cảm ơn em nhiều nhé !
Tâm trạng nhớ quê hương và nỗi niềm thương cha mẹ của người con xa quê ai cũng có.Nhưng để có cảm xúc thành thơ khiến người đọc cảm thấy nao lòng thì chỉ có bạn.Cám ơn bạn và chúc bạn có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.
Thơ hay tuyệt!
Hình rất đẹp !
Vầng dương em gởi về quê ,
Tặng cha , tặng mẹ ; tràn trề yêu thương !
Vì nhiệm vụ , xa quê hương ,
Tình mẹ con mãi vấn vương , mặn nồng !
Phận gái em phải theo chồng ,
Nhớ cha , nhớ mẹ một lòng khôn nguôi !
Tặng mẹ vầng dương , nụ cười ,
Giữ tròn chữ hiếu cả đời không quên !
Hay, chúc mừng đồng hương. Nhớ mẹ thì về thăm mẹ thôi
Em được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Xin chúc mừng.
Thât tuyệt vời khi còn Mẹ y…. chúc mừng Tỷ , chúc các Me4 luôn manh khỏe , sống vui cùng con cháu ?
Tuyệt vời luôn, chúc mẹ e luôn mạnh khoẻ, nhưng hỏi thiệt em có hỏi mẹ, hủ vàng nằm ở mô hôn ?
Thơ em viết rất tuệt vời,người con có hiếu người người mến em.Chúc mừng em
Hay em ạ
Chị tặng em 1 bát canh cua ( nhớ nhũng chiều Mẹ giã Cua nấu đó )
Cháu chúc thím , chú mạnh khoẻ