Bài Thơ: VẤN TIM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VẤN TIM (Tác giả: Mạc Phương)

VẤN TIM
Thơ: Mạc Phương

Đã ngàn lần em vấn lòng tự hỏi.
Có phải yêu hay ngộ nhận mà thôi ?
Chưa gặp gỡ mà sao thấy bồi hồi.
Cả ngàn lần nghe trái tim khẳng định.

Yêu lắm rồi còn cứ hỏi linh tinh.
Hai tư giờ lúc nào mà chẳng nhớ.
Mở facebook không thấy anh là sợ.
Lạc ních rồi… biết tìm lại ở đâu ?

Không tin nhắn thấy cuộc sống buồn sầu.
Vần thơ tình luôn rưng rưng ngấn lệ.
Câu chữ buồn …giọt nắng kéo lê thê.
Hồn vất vưởng trên đường sầu vô tận.

Bước chênh chao nặng hơn vài ngàn tấn.
Biết nơi nào le lói chút niềm vui.
Yêu thật rồi nên mãi mãi ngậm ngùi.
Luôn hi vọng đèn phây anh bật sáng.

Yêu rất nhiều qua từng ngày từng tháng.
Chỉ một lời là cất gánh nhẹ tênh.
Tâm nhẹ nhàng chẳng còn thấy chênh vênh.
Bởi điểm tựa là trái tim ấm áp.

Người xa ơi xin đừng trao bão táp.
Bởi chân thành em gửi nơi anh đó.
Vẫn biết là anh yêu mùa phượng đỏ.
Nhưng trong lòng hãy luôn nghĩ về em.

Chẳng thể vun cho tình thắm đẹp thêm.
Nhưng hãy nhớ nửa kiếp này em đợi.
Để kiếp sau trao anh cả cuộc đời.
Tình yêu ấy như nắng hè bất diệt.

( PH 12/5/2016)
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Long Nguyen
Long Nguyen
7 years ago

Ai mà đc nhà thơ iu ái thế … Hjhj Phượng Hồng ơi !

Hồ Quyền
Hồ Quyền
7 years ago

Hay lắm chị Ph . Hồng !!! Đúng tâm trạng !

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

””””””VIET CHO EM”””””””’
Anh viết cho em bài thơ cuối cùng.
Cầu cho em đừng buồn, đừng khổ.?
Thôi đành vậy? Tình mình dang dở.
Bởi chúng mình đâu chỉ sống cho nhau.

Anh vẫn mơ..thấy em những đêm sâu.
Nằm trằn trọc thương em ko ngủ được.
Vẫn thấp thỏm đợi chờ em chưa dến.
Vẫn dõi theo nhũng bước chân em về.

Anh vẫn chong đèn..thao thức đến đêm khuya.
Trong trang giấy những vần thơ buồn nhớ !
Anh vẫn yêu em ,nồng nàn như nắng hạ.
Vẫn muốn sống bên em cạn kiệt cuôc đời

Nếu như em ”ấy” ko đến bên anh.
Nhưng trái tim anh tê tái lắm em ơi !
Trước sóng gió cuộc đời đầy trăn trở.
Đành lỗi hẹn tình mình dang dở.

Theo dòng đời anh trôi mãi về đâu?
Anh thấp thỏm đợi chờ em đến.
Lòng buồn tủi anh thầm cầu nguyện.
Em có được người tình…
Yêu em nồng nàn…như anh đã yêu em…
Phượng Hồng ! Bạn iu mình chúc bạn luôn luôn vui vẻ,trẻ trung xinh đẹp yêu đời bạn iu nhé ! P.H.H 3 in 1. ^_^

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Phượng Hồng
Thơ hay và ý nghĩa. A chúc em …

Nguyen Manh Hung
Nguyen Manh Hung
7 years ago

PH à, như vậy đúng bạn rồi đấy….nhìn đời với ánh mắt Long lanh HP. Cám ơn bạn về bài thơ hay tuyệt này…. Vui nh…nh…nhé

Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
7 years ago

Thơ hay lắm. Cảm ơn emPH.
Chúc em luôn vui khỏe và có nhiều bài mới.!

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
7 years ago

Chị ơi sao mà hay thế . Lời thơ ngọt ngào đi sâu vào lòng người dc ạ

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
7 years ago

Bài thơ tuyệt lắm
Lời thơ nhẹ nhàng mà xao xuyến biết bao

Trái tim côi giờ cũng đã dân trào
Lời thơ ấy sao mà hay vậy
Cho tim này trỗi dậy và khác khao…..

Bài thơ rất hay rất rung động
Tuyệt lắm PH ơi

Tùng Nguyen
Tùng Nguyen
7 years ago

Buổi tối vui vẻPH nhe!

Mạc Đức Bách
Mạc Đức Bách
7 years ago

Hay hay hay…

Cuong Ha
Cuong Ha
7 years ago

Thơ đẹp quá! chúc vui vẻ hạnh phúc.

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Hay lắm !

Dung Lê
Dung Lê
7 years ago

Thơ rất hay, buồn mà tâm trạng lắm

Mai Thy
Mai Thy
7 years ago

Thật tuyệt voi..

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
7 years ago

Yêu ai mà mãnh liệt nhưng đầy thầm kín thế cô giáo ơi?

Kiều Cường
Kiều Cường
7 years ago

Ai có hiểu con tim đang mời gọi
Ẩn lời thơ sâu kín một tình yêu
Xa cách đấy !Như chăng và biển rộng
Biển thì thầm khao khát ánh chăng đêm
Chăng tuy khuyết ! Nhưng sẽ tròn chở lại
Không nói đâu em ! Nhưng chăng hiểu biển
Để biển dài, nuốt chọn ánh chăng khua !!!

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Chúc em ngủ ngoan

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Anh yêu em như nắng hè bất diệt . Mà sao em đợi anh nửa cuộc đời ?

Thao Lethi
Thao Lethi
7 years ago

Thơ hay tâm hồn lạc vào thơ

Pham An Nhiên
Pham An Nhiên
7 years ago

Hay qua c ơi buổi tối vv

Dang Tuan Anh
Dang Tuan Anh
7 years ago

Chúc ngủ ngon mơ ra Thơ …..!!!!!

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Thơ hay chúc bạntối chủ nhật vuinhé

Sóng Biển
Sóng Biển
7 years ago

PH em tho rat hsy chuc em buoi tô an lanh va hp nhe em

Hung Tran
Hung Tran
7 years ago

Tho hay lam
Luv nao cung an chua uoc mo
Mot su duy tam mai mong cho
Mot uoc mo khong he duoc den dap lai
Chuc ban luon vui khoe uoc mo se co va ket co hsu day ban

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
7 years ago

Hay quá em ơi

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Không biết mình có hiểu không nhỉ. Khó quá

Scroll to Top