Bài Thơ: VẦN THƠ GỞI BIỂN (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: VẦN THƠ GỞI BIỂN (Tác giả: Bảo Châu)

VẦN THƠ GỞI BIỂN
Thơ: Bảo Châu

Mùa xuân này em lại về thăm biển
Cánh buồn giăng biêng biếc tận nơi xa
Ngọn gió đùa như vang mãi khúc ca
Về tình yêu của em và lính đảo

Em vẫn nhớ khi xưa Mẹ hay bảo
Con yêu ai người lính đảo đừng yêu
Vì đi xa nhung nhớ nối thêm nhiều
Thân con gái chịu bao điều thua thiệt

Em yêu anh một tình yêu bất diệt
Đã yêu rồi em chẳng tính thiệt hơn
Ta yêu nhau ngọn gió phải giận hờn
Con sóng bạc cũng trườn lên hờn dỗi

Bao mùa xuân đã được thay áo mới
Em nơi đây chờ đợi bóng người xa
Xuân quê hương vẫn vắng vẻ cửa nhà
Chờ anh về chung vui ba ngày tết

Biển quê em người dân không biết mệt
Vẫn chèo thuyền vui dệt những ước mơ
Biển xanh kia xa thẳm chẳng bến bờ
Em nhờ gió… gởi nhớ mong… về biển…

Vần thơ ơi… trôi theo dòng nước biếc
Đến bên người ta tha thiết yêu thương
Gởi đến anh đôi dòng ngọc còn vương
Em xin gởi… tình thương này… ra biển…

Bảo Châu
02.03.2018

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Quốc
Nguyễn Quốc
6 years ago

Chúc bạn ngày mới an lành hp

Vân Thu
Vân Thu
6 years ago

Chị iu

Huong Ngoc
Huong Ngoc
6 years ago

Thơ hay. lãng mạng lắm bạn ah…

Tạ Văn Long
Tạ Văn Long
6 years ago

Em xin gởi lòng em về hải đảo
Tình thương này da riết lắm anh ơi
Mấy xuân rồi mà anh vẫn chơi vơi
Ngoài hải đảo đứng ngồi em thương nhớ .

Khánh Băng
Khánh Băng
6 years ago

Chúc mừng chị iu cùng bài thơ rất hay lãng mạn lắm luôn

Cao Thị Hà
Cao Thị Hà
6 years ago

Tuyệt vời , chúc bạn iu vui vẻ cuối tuần nhé

Nguyễn Lý
Nguyễn Lý
6 years ago

Hay quá bạn ơi. Thật ngọt ngào. Chúc mừng q

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Nàng Thơ Biển …viết bao niềm chan chứa
Để hồn Anh như gió nhẹ bay xa
Lời thiết tha như Biển chiều màu tím
Theo hạc bay đến tận Đảo Anh xa …

Em biết không nhìn Biển mỗi chiều tà
Sóng hiền hòa như môi em với Biển
Nước Biển xanh như mắt em Ngọc bích
Tắm hồn Anh trong những lúc xa em …

Diệu Thành
Diệu Thành
6 years ago

Hay quá em ơi

Phan Phạm Trà Mi
Phan Phạm Trà Mi
6 years ago

Chị yêu!
Thơ hay lắm chị yêu ơi!
Chúc chị

Tham Ha
Tham Ha
6 years ago

Tho hay qua chuc ban ngsy moi v v am ap

Phạm Thị Viễn
Phạm Thị Viễn
6 years ago

Hay quá! Chúc tg ngày mới nhiều niềm vui để sáng tác nhiều thơ hay ?

Đồng Van Tuong
Đồng Van Tuong
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi! Chúc bạn ngày mới vui vẻ nhé

Giang Nam
Giang Nam
6 years ago

Thơ hay chị ơi

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Hay lắm

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
6 years ago

Bài thơ hay qúa chị iu em chúc chị ngày mới ngập tràn hạnh phúc vui vẻ trẻ đẹp và may mắn nhé chị iu

Long Hanoi
Long Hanoi
6 years ago

Tuyệt quá bạn ạ..
Cảm ơn **♡CHIẾN PHAM THI**
chúc bạn luôn vui khỏe nhé

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
6 years ago

Thơ hay lắm cô ơi con chúc cô

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Hay quá bạn ơi

Xuân Tình
Xuân Tình
6 years ago

em gái Chiên Pham

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
6 years ago

Thơ rất hay
Lời ý thanh sáng đẹp
Tuyệt vòi
Chúc bạn vui vẻ hạnh phúc thành công

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Thơ hay quá chị iu!
Bài thơ là cảm giác cô đơn, nỗi nhớ mỏi mòn và niềm khát khao cháy bỏng. Nhận ra cái cảm giác, cô đơn trong tình yêu khi lứa đôi xa cách, ước muốn được gần gũi, gắn bó, vì vậy tình yêu thường gắn liền với nỗi nhớ và cảm giác đơn côi khi chi xa. -rất chân thành, hồn hậu ở lời thơ giản dị mà tinh tế nhiều liên tưởng kín đáo, sâu xa trong lòng người đọc. Một lần nữa em nói thật với lòng mình là em rất thích thơ của chị viết ạ! Em Xin cảm ơn chị rất nhiều……!!!
Kính chúc chị và gia đình năm mới vui vẻ, khỏe ,hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nhé!
Em xin tặng hoa chị nhận nhé!

Oanh Nguyễn Thị Phương
Oanh Nguyễn Thị Phương
6 years ago

Hay lắm em gái ơi…chucs mừng em nhé

Dương Mạnh Hiền
Dương Mạnh Hiền
6 years ago

Tình yêu anh gửi về em những con sóng
Vỗ bờ em êm ái buổi chiều tím
Nhớ thật nhiều người vợ hiền lính đảo
Em thiệt nhiều vẫn yêu thương tha thiết
Bởi anh là lính đảo giữ yên quê
Thơ hay lắm tg hạnh phúc nhé

Du Dinhtrong
Du Dinhtrong
6 years ago

Hay lắm em ơi

Quốc Trí
Quốc Trí
6 years ago

Bài thơ của em hay lắm!
Cuộc tình với người lính đảo thật đẹp…

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
6 years ago

Thơ em viết hay lắm chị chúc mừng em

Minh Thien
Minh Thien
6 years ago

Hay läm

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
6 years ago

Bài thơ nào của em cũng dâng đầy cảm xúc yêu lắm em à

Bắc Bình Phú Phú
Bắc Bình Phú Phú
6 years ago

Chuc mung tg tho tinh hay lam,tinh cam sau sac ,cau tho tron ven y nghia ,chuc vv tre dep .hanh phuc. yeu doi. yeu tho.

Scroll to Top