VẪN LÀ MỘT TÌNH YÊU
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Sau những lần vấp ngã thật là đau
Có những lúc nát nhàu trong tâm khảm
Để cuộc sống luôn chìm trong ảm đạm
Trước mắt như nhiều mây xám giăng mờ
Ta thấy mình sao lại quá bơ vơ
Sau tất cả những gì khờ khạo nhất
Lòng cứ ngỡ cuộc đời luôn chân thật
Nghĩ yêu đương được mất chỉ là thường
Sao những lần vật vã với yêu đương
Lòng khép chặt không tơ vương gì nữa
Có lẽ sợ trong lòng nhiều chất chứa
Sợ ưu tư vì lời hứa không tròn
Nhưng trong lòng lại trống trải héo hon
Tim vẫn đập chắc vì còn thương nhớ
Muốn đánh thức lại ngổn ngang lo sợ
Lỡ bị đau càng nức nở thêm nhiều
Nhưng cuối cùng vẫn là một tiếng yêu
Dù đẫm lệ vẫn muốn liều lao tới
Tìm cho thấy không muốn buồn vời vợi
Dù tổn thương người hỡi lỡ yêu rồi.
Tp. HCM 2018
P T H
_______________
VẪN CHỜ MỘT TIẾNG YÊU
Thơ Nga Phạm
Câu thơ này vẫn chờ ghép thành đôi
Thương và nhớ luôn bồi hồi thổn thức
Con tim nói với anh điều chân thực
Hay tin vào tiềm thức của lòng nhau
Cũng tưởng rằng năm tháng đã úa nhàu
Đâu có biết tình mau vào tim nhỏ
Bao sóng gió những đêm trường vò võ
Nào ngờ đâu lại có những điều hay
Những câu thơ ta thả khúc tình say
Để nung nấu đêm ngày mình muốn được
Yêu lần nữa với anh cùng mong Ước
Ủ mộng lành rồi bước tới tương lai
Chờ câu thương anh hỡi chớ để phai
Anh nói nhé ta nối dài duyên nợ
Tròn một kiếp hay sau này có lỡ
Ngàn năm ta cứ nhớ khúc tình thơ
Anh nhớ nhiều em cũng vẫn mong chờ
Đừng để lỡ tình vu vơ người nhé
Nơi này mãi gọi tên người thật khẽ
Trong lòng mình đặt nhẹ bóng hình anh
Tháng ngày trôi từng cơn gió mong manh
Nhưng mãi ấm mộng lành ta thắp lửa
Bờ vai ấy có ngày em mong tựa
Thả hồn thơ mượn câu hứa trao nhaukkk. ? ? ? ? ? ? ?