VẪN ĐONG ĐẦY MỘT ĐIỆU LÝ TÌNH QUÊ
Thơ: Phú Sĩ
Em chẳng muốn là cơn gió lạnh đâu anh
Bởi sẽ thổi đi những áng mây xanh thẳm
Gió sẽ làm cho khung trời kia buồn lắm
Thiếu tiếng chim kêu ríu rít gọi nhau về
Em chỉ muốn là tia nắng buổi chiều quê
Đón vụ mùa sang ta về xây tổ ấm
Có thấy không anh từng đàn cò phủ trắng
Những nụ cười vui trên gương mặt bao người
Em muốn cùng anh ngồi đợi ánh trăng vui
Chú cuội chẳng còn … buồn thôi bên cung Quảng
Ta sẽ trao nhau mối chân tình lãng mạn
Trên mảnh vườn xưa …mẹ cha gởi câu thề ….
Ta sẽ cùng nhau dệt những áng thơ đời
Mang đến yêu thương vạn lời nhung với nhớ
Nối lại nhịp cầu bao duyên tình cách trở
Cho lũy tre làng rộn rả tiếng em thơ ….
Mình lại vui vầy điệu lý của quê hương
Trên bến sông xưa có con thuyền ai đợi
Cuộc đời dẫu rằng bao tháng ngày trôi nổi
Vẫn lặng thầm mơ chung lối bước ta về ….
ẢNH ST
THƠ PS
Thơ hay quá bạn nhỉ ! Rất tuyệt…
Thơ tình thật dễ thương đậm đà tình quê rất hay em Phú Sĩ
Tình thơ ?
Thơ hay tuyệt
Thơ rất hay PS ạ…
Thơ hay tuyệt lắm
Hay lắm bạn mến ơi…!
Rât hay em gái iu
Thơ hay lăm a
Hay tuyệt
Rất tuyệt vời
Tình yêu đẹp đầy hy vọng … Nồng thắm yêu thương
Thuyền chờ
Ui. Hay quá nè
Đẹp quá thơ em
Đẹp quá thơ hay
Đẹp
Thơ hay quá
Hay quá bạn ạ !
Hay lắm Phú Sĩ em
Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn
Chúc bạn ngày mới thật zui ze hạnh phúc nha Phú Sĩ
BT
Rất hay Phú Sĩ
Rất tuyệt vời.
Bài thơ tuyệt vời lắm chị iu
Tuyệt lắm bạn ơi
Rất tuyệt vời.
Chúc em luôn an lành hạnh phúc nhé.
Hay quá,ngày nhiều niềm vui nhé Phú Sĩ
Rất hay ! Phú Sĩ
Hay quá em!
Hay quá em ơi
Tuyệt tuyệt lắm
Qua hay luon ban a!?
Bài thơ giàu cảm xúc lắm em ạ.,!