Ừ THÌ VÀI CHIẾC LÁ RƠI
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Ừ thì vài chiếc lá rơi
Là ta bỗng thấy sắc trời sang thu
Trên cây đọng những sương mù
Cho hồn trôi với lời ru thật buồn
Ừ thì ngâu lại rơi tuôn
Và cơn gió lạnh thổi luồn ngoài sân
Tiễn đưa lối hạ xa dần
Thu vừa chạm ngõ bước chân nhẹ nhàng
Ừ thì một sớm thu sang
Ngoài hiên ngập xác lá váng rụng rơi
Cho ta thổn thức bên đời
Nay mùa thu đến người ơi có về
Ừ thì chắc tại ta mê
Để cho cõi nhớ não nề dài thêm
Chiều nay mưa đổ bên thềm
Muốn tìm lại một giấc chiêm bao hồng
.
Ừ thì người nhớ ta không
Phải chăng từ lúc lấy chồng vội quên
Tình xưa nay đã gập ghềnh
Nên lòng nhớ bậu chông chênh rất nhiều.
D H 2019
Em rất thích bai tho nay anh
Thu ơi gọi gió heo may
Cho buồn đôi mắt gọi ngày xa ơi…
Tháng bảy mưa ngâu bắt cầu u thước để chức nữ phải đợi chờ chồng. Nơi buồn cùng vang tiếng thở thang chồng đâu hiểu nổi le Trần Lệ rơi
Thơ hay chúc mừng bạn nhé
Bài thơ rất hay anh dh a
Bài thơ hay chúc tác giả vui vẻ
Bài thơ hay lắm e trai..
Hay em..
Thơ hay lắm luôn..
Chúc mừng tg
Hay lắm luôn anh ơi
Hay lắm anh
Bài thơ hay
Bài thơ tuyệt vời lắm…
Hay lắm anh trai ơi
Mến chúc em và gđ ngày buổi trưa ngon miệng
Thơ rất hay cảm xúc lắng đọng.
Thơ hay lắm em trai
Bài thơ hay lắm anh cảm xúc dạt dào. Chúc anh buổi chiều vui vẻ nhé
Rất tuyêt vời em trai ơi..
Bài thơ thật hay nha em !
anh trai btvv
Rất hay
Ha ha sức lực tình yêu
Thơ hay , ảnh đẹp lắm tg
Thơ rất hay nhưng bài nào đọc cũng buồn ơi là buồn
Hay quá ạ
Buồn ơi thế nhân là thế sao tình yêu mãi mãi u mê buồn ơi hãy đến với ta để ta sống day trăm năm
Get ai get cả lối về miễn cười khi đã hết gì ngày xưa
Bai tho hay lam anh oi! E chuc anh buoi trua vui ve nha anh!
Tâm chưa ổn định chưa nhận bài đáp
Bài thơ hay lắm bạn chúc bạn buổi trưa vui vẻ nhé
Tuyệt vời đệ ơi
Hay lắm anh ơi
Rét ai rét cả lối đi chẳng mơ chẳng mộng chẳng còn gì đâu
Thơ hay quá Thu Phương xin chúc mừng tác giả chúc tác giả vui vẻ hạnh phúc
Bài thơ hay và ảnh đẹp lắm TG ạ..
THÚY NGA TRẦN
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Hay quá em à .
♥️♥️♥️
Thật là tuyệt vời
Bài thơ hay lắm bạn
Hay lắm em trai ơi!
Chúc mừng em.. Những lời thơ ngày càng tuyệt vời!
Bài thơ hay was bn oi
Buổi tối vv
Tim ta vo mảnh làm đôi không ai giá nó thập thò liêng mieng
Giờ ổn tin chồng ngâu rồi ngày tốt lành cho tất cả bất cầu rồi
Nầy bạn tình ơi nước sông mà sui mãi một vòng ơi hỡi tình tan tình tan tính tan