Ừ THÌ…
Ừ thì Đông cũng vừa sang
Ngoài kia cải đã nở vàng bến sông
Còn đâu một thuở tình nồng
Người đi xa ngái mãi không trở về
Ừ thì nửa mảnh trăng quê
Thương mùa lỗi hẹn lời thề gió bay
Lối xưa tuyết trắng phủ đầy
Lá vàng trút xuống hàng cây lặng buồn
Ừ thì mây lửng lơ buông
Trầu già héo úa cả buồng cau khô
Mình ta ôm mối tình khờ
Chiều rơi đáy nước ngẩn ngơ gọi thầm
BẰNG LĂNG TÍM
8/12/2017
_______________________
Bằng Lăng Tím mến chúc cộng đồng bạn yêu thơ ngày thứ sáu an lành may mắn nhé
______________________
Bài của tg Phú Sĩ
Ừ THÔI! !THÔI NHÉ!…
Ừ thôi!
Nếu chẳng tròn đôi
Ta cùng chúc mãi
Trọn đời nhớ thương
Ừ thôi !
Nếu chẳng tơ vương
Ta đừng cố gắng
Đôi đường thêm đau
Ừ thôi!
Nếu chẳng xuyến xao
Từ nay xin hãy
Trao nhau chân tình
Ừ thôi!
Nếu chẳng bình minh
Hoàng hôn mãi đẹp
Như tình thuở xưa
Ừ thôi!
Ta hãy tiễn đưa
Tình thu ngày ấy
Cho mưa trôi dòng …
Phú Sĩ
______________________
Thơ rất hay anh đẹp…
Ừ THÌ GỞI GẮM CÙNG EM.
Ừ thì ôm mối tình câm
Tháng năm vò võ lặng thầm nhớ thương
Người xa đã mấy đoạn đường
Để cho đêm nhớ vấn vương câu từ
Ừ thì hai đứa giá như…..
Ta đừng lỗi hẹn …thực hư giữa đời
Thì ta trọn vẹn câu cười
Còn đâu tiếng cuốc cuối trời nỉ non
Ừ thì dẫu chẳng còn son
Chân chim hằn vết má tròn tuổi hoa
Riêng tình thơ mãi không già
Với nhau nghĩa nặng như là còn xuân
Ừ thì một chút bâng khuâng
Trao nhau hết những câu vần nhớ mong
Cuối sông cải dã lên ngồng
Mình đừng trách cứ ngồi đong nỗi buồn
Thơ Triều Dâng
8/12/2017
Ừ thì em hay lắm anh góp vui cùng Tím nha
Có đi đâu đâu? Vẫn chờ Tím ợ đây mờ😜😜😜
Thơ hay , ảnh đẹp lắm em gái .
Hay lắm em
Rat hay va cam xuc ne Tim
Bài thơ tuyệt quá Bắng Lăng Tím muội ơi! Chúc muội ngày mới tràn đầy niềm vui nhé!
Cải giờ đã trổ vàng bông
Em xưa giờ cũng theo chồng còn đâu..bài thơ hay lắm em
Bài thơ đầy tính chữ tình rất hay
Hay lắm Bắng Lăng Tím. Chúc em ngày vui nhé
Rất hay
Bài thơ hay lắm.Chúc Bắng Lăng Tím an vui trong ngày mới.
Rất hay
dễ thương lắm em
Thơ hay lắm em
Hay lắm em
Rất hay bạn iu của ta
Hay lắm BLT.
yêu nhất là khổ thơ thứ 2
Nhớ mùa hoa cải