Ừ ANH CŨNG ỔN
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
"Anh giờ cuộc sống ra sao
Còn hay nghĩ chuyện năm nào nữa không"
Cảm ơn em…à thì anh vẫn ổn
Đã trải qua nhiều khốn đốn lâu rồi
Bận tâm gì câu chuyện cũ xa xôi
Đừng nhắc lại ừ thôi đừng nhắc nữa
Cảm ơn em anh tự quên lời hứa
Tim chai sần vì vết cứa thật sâu
Kể từ khi em vừa bước qua cầu
Nghe tan tác chiều mưa ngâu buồn bã
Rồi từ đó ta thành người xa lạ
Nhắc làm gì khi tim đã tổn thương
Tội cho ai ở cuối nẻo con đường
Có vui vẻ hay vấn vương tình cũ
Anh không trách ai là người đã phụ
Từng đêm buồn luôn tự nhủ hãy quên
Cho qua đi tình thuở ấy gập ghềnh
Để không phải nhiều mênh mông sầu nhớ
Cũng có thể do mình không duyên nợ
Nên hẹn thề cũng dang dở mong manh
Dù bên nhau chắc gì đã hợp thành
Cảm ơn em bây giờ anh cũng ổn.
Tp. HCM 2018
P T H
____________
Dương Hoàng
XIN HIỂU LÒNG NHAU
"Chim xa bầy còn thương cây nhớ cội
Người xa người thì tội lắm người ơi"
Anh giờ cuộc sống ra sao
Còn hay nhớ chuyện năm nào nữa không
Ngày xưa tình ấy mặn nồng
Một chiều lặng lẽ mênh mông tình buồn
Ngoài trời cứ đổ mưa tuôn
Mùa thu gió lạnh thổi luồn tim đau
Hai ta mặt cứ dàu dàu
Bây giờ mình đã xa nhau thật rồi
Lạnh lùng một trái tim côi
Mỗi khi nghĩ lại bồi hồi bên sông
Ngày em vui vẻ theo chồng
Mặc chiếc áo hồng mà dạ héo hon
Biết anh giả cách cười giòn
Sợ nhìn lệ đẫm dấu son nhạt nhòa
Mỉm cười nhìn chiếc xe hoa
Mắt em mờ hẳn hóa lòa vì thương
Rồi đây chẳng được chung đường
Em về bên ấy thê lương nghẹn ngào
Anh giờ cuộc sống ra sao
Đừng nên nhớ chuyện năm nào thuở xưa
D H
Cảm tác thơ với Thanh Hùng
XIN HIỂU LÒNG NHAU
“Chim xa bầy còn thương cây nhớ cội
Người xa người thì tội lắm người ơi”
Anh giờ cuộc sống ra sao
Còn hay nhớ chuyện năm nào nữa không
Ngày xưa tình ấy mặn nồng
Một chiều lặng lẽ mênh mông tình buồn
Ngoài trời cứ đổ mưa tuôn
Mùa thu gió lạnh thổi luồn tim đau
Hai ta mặt cứ dàu dàu
Bây giờ mình đã xa nhau thật rồi
Lạnh lùng một trái tim côi
Mỗi khi nghĩ lại bồi hồi bên sông
Ngày em vui vẻ theo chồng
Mặc chiếc áo hồng mà dạ héo hon
Biết anh giả cách cười giòn
Sợ nhìn lệ đẫm dấu son nhạt nhòa
Mỉm cười nhìn chiếc xe hoa
Mắt em mờ hẳn hóa lòa vì thương
Rồi đây chẳng được chung đường
Em về bên ấy thê lương nghẹn ngào
Anh giờ cuộc sống ra sao
Đừng nên nhớ chuyện năm nào thuở xưa
D H
Cảm tác thơ với Thanh Hùng
Hay lắm anh ạ
Luôn ổn nha Thanh Hùng anh ơi!
Thơ tất hay anh ơi
Hay a trai thân mến ạ
Thơ hay quá !
Chúc mừng các Thi hữu. ..
Thơ hay lắm bạn ạ
Ổn thật không anh ơi
Rất hay cảm xúc lắm em
Tuyệt lắm hai anh.
Thơ rất hay hình ảnh
Hay anh
Hay ak !!
Hay lắm chúc mừng huynh , buổi tối thật An Nhiên HP ạ
Không ổn thì bảo là không.
Tội gì cứ phải gồng mình đớn đau.
Rất hay xin chúc mừng tg
Rất hay.
Anh trai buổi tối ấm áp an lành ạ ?
Anh ko có giá đâu ??? chỉ là gà ??? nên sẽ ko một lần anh tìm em nếu em ko biết tự động đi tìm anh
Nếu lỡ em có vào Nam tìm anh em sẽ nói câu gì đầu tiên ??
Cả hai bài thơ điều rất hay và cảm xúc lắm anh ạ, Em chúc anh và gia đình buổi tối an vui và hạnh phúc nhé anh
Hay tuyệt . Chúc ngủ ngon
Rất hay bạn nhé
NICE
Xướng họa hay lắm anh
Xạo
Thơ hay hình ảnh đẹp lắm ạ
Chúc mừng huynh thơ hay lắm ạ