Bài Thơ: TỰ VẤN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TỰ VẤN (Tác giả: Mạc Phương)

TỰ VẤN
Thơ: Mạc Phương

Ta thấy gì… khi tim mãi nát nhàu.
Ai đã quên một câu trao duyên nợ.
Ngược dòng người…ngược xuôi bao bỡ ngỡ.
Chẳng thể nào giải thích được vấn vương.

Ta tìm gì…khấp khởi lối đoạn trường.
Chỉ mình ta ra vào nơi cõi nhớ.
Đoạn đường khuya bờ vai gầy run sợ.
Đo làm sao mảng sáng tối lòng người.

Ta mong gì…đằng sau mỗi nụ cười.
Vòng tay ấm đã xa và xa mãi.
Sâu tâm hồn một nỗi buồn trống trải.
Vắng bóng người từ dạo ấy… đã xa.

Ta mong gì…khi nghe mãi lời ca.
Người hát tặng mỗi khi chiều bão nổi.
Lời thương xưa đã trả về nguồn cội.
Tháng ngày dài còn lại một nỗi đau.

Ta mơ gì…trong mỗi giấc canh thâu.
Lời nguyện ước nay đeo sầu đắng ngắt.
Đống tro tàn ngọn lửa tình lụi tắt.
Nửa cuộc đời quá ngắn chẳng tày gang.

Ta ước gì… khi mọi thứ dở dang.
Không và không chỉ hai bàn tay trắng.
Đành an nhiên sống cuộc đời bình lặng.
Dẫu biết là … tim ta mãi chênh chao.

BLT 12/5/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Doan
Van Doan
6 years ago

Hay hay

Nguyễn Thanh Ngân
Nguyễn Thanh Ngân
6 years ago

Ôi hay quá

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Ta mong gì… khi tình yêu đã chết
Chôn nỗi buồn da diết của lòng ta
Chẳng giữ gì khi mình đã chia xa
Trả bên ẩy nửa tim ta đau buốt.

Bình Yên
Bình Yên
6 years ago

BLT ƠI…hay qua à

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Chúc Bằng Lăng Tím ngày mới vui vẻ bạn nhé. Thơ hay quá cám ơn bạn

Phương Lê Thanh
Phương Lê Thanh
6 years ago

Hay lắm đó.. chúc buổi trưa vui vẻ và bình an nha

Cư Sỹ Thiện Trường
Cư Sỹ Thiện Trường
6 years ago

Bài thơ hay, nhưng phảng phất nỗi buồn khó tả!
Chúc em ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an!

Thu Cát Nguyễn
Thu Cát Nguyễn
6 years ago

Thơ hay quá bạn ạh ! Thank you

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Còn ta ngồi quán nước trú mưa rơi
Mở facebook đọc thơ tình tha thiết
Tên tac giả từ lâu ta đã biết
Mạc Phương iu thơ bạn quá tuyệt vời.

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Rất hay chúc bạn ngay moi vui vẻ

Tran Phongvu
Tran Phongvu
6 years ago

Ông Tơ Bà Nguyệt sao Ông lại….

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm Bạn hiền

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Rất hay em gái à .

Thi Phan
Thi Phan
6 years ago

Tuyệt vời lắm

Tung Le
Tung Le
6 years ago

Tho hay qua

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Quang Le
Quang Le
6 years ago

Thật hay, rất cảm động và đầy ý nghĩa Mạc Phương. Chúc em buổi chiều an vui nhé.

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
6 years ago

Hay lắm em !

Phuong Hoang
Phuong Hoang
6 years ago

Rất hay

Thuý Lan
Thuý Lan
6 years ago

Tuyệt vời luôn nha bạn ơi

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
6 years ago

Hay quá bạn ơi chúc buổi chiều vui vẻ hạnh phúc nhé

Huong Nguyen
Huong Nguyen
6 years ago

Hay qua

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Chúc cuối tuần vui nha mạc phương

Bích Nguyễn
Bích Nguyễn
6 years ago

Thơ hay và buồn quá

Hoa Long Hoa Long
Hoa Long Hoa Long
6 years ago

Hay lắm MP ơi,, buổi tối vui vẻ nha

Vu Tran
Vu Tran
6 years ago

Tho hay??

Phú Tiến Đỉnh
Phú Tiến Đỉnh
6 years ago

Hay hay lắm! Chuc buoi tối ngọt ngào yêu thương

Quan Anh
Quan Anh
6 years ago

Rất tuyệt vời em à.
Đẹp và hay

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình đẹp! Thơ hay quá!

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Thơ hay lắm

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

—mạc phương –thơ hay tinh túy lắm
chúc em ngủ ngon -mơ đẹp nha

Sáu Vĩnh
Sáu Vĩnh
6 years ago

Thơ hay lắm Mạc Phương nhưng ko dám họa vì hôm nay rất tỉnh hi hi

Nguyen Dong Nguyen
Nguyen Dong Nguyen
6 years ago

Chuyện thơ tình mình chuyển sang trang mới
Ngọn lửa tình lại phơi phới hương yêu
Lùi lại nhé những nỗi buồn nhiều
Để cho những người đang yêu hạnh phúc
Qua đi nhé những ngày buồn bực
Để đêm về không thổn thức nhớ ai,,,???

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc em

Thanh Thang Nguyen
Thanh Thang Nguyen
6 years ago

Hay lắm …

Doi Vo
Doi Vo
6 years ago

Thư m p đọc m l quá

Lan Nguyen
Lan Nguyen
6 years ago

Nhiêu tâm trạng quá em gái

Hương Quế
Hương Quế
6 years ago

Hay lắm bl

Khanh Bui Ngoc
Khanh Bui Ngoc
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm nha…

Ngọc Ái
Ngọc Ái
6 years ago

Sâu tâm hồn một nỗi buồn trống trải
Rất hay chị iu

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Hay

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Hay tuyệt!

Thanh Nga
Thanh Nga
6 years ago

Thơ của bạn rất là hay

Scroll to Top